Ngữ văn Lớp 3 - Trang 54

Bài văn kể về lễ hội đua thuyền mà em được xem lớp 3

Ke ve le hoi dua thuyen – Đề bài: Sau tết là khoảng thời gian của rất nhiều lễ hội trên khắp đất nước. Em hãy viết bài văn Kể về lễ hội đua thuyền mà em được xem cho các bạn cùng nghe. Quê hương nơi em sống có biết bao nhiêu lễ hội diễn ra, mỗi lễ hội có một đặc trưng riêng mà em cảm nhận ...

Tác giả: EllType viết 13:16 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về trận kéo co lớp 3

Ke ve tran keo co – Đề bài: Kéo co là môn thể thao truyền thống rất hay và bổ ích. Em hãy viết bài văn kể về trận kéo co mà em được xem. Vào ngày mùng sáu tết hàng năm làng tôi thường tổ chữ những trận kéo co để tìm ra xóm có sức dẻo dai nhất. Hôm đó tôi đang ngồi nhà chơi thì được chị gái ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 13:16 ngày 24/05/2017

Viết thư cho bạn ở nước ngoài để làm quen lớp 3

Viet thu cho ban o nuoc ngoai – Đề bài: Em hãy Viết một bức thư cho bạn nước ngoài để làm quen với bạn ấy. Việt Nam ngày 3 tháng 6 năm 1999 Idbet thân mến! Lời đầu tiên cho mình gửi lời hỏi chào thân ái đến bạn, mình chúc bạn có một ngày thật vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và điều may mắn nhé. ...

Tác giả: nguyễn phương viết 13:16 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về buổi thể dục giữa giờ ở trường em lớp 3

Ke ve buoi the duc giua gio – Đề bài: Buổi thể dục giữa giờ là một buổi sinh hoạt vô cùng bổ ích. Em hãy viết bài văn Kể về buổi thể dục giữa giờ ở trường em cho mọi người cùng nghe. Bác hồ đã từng nói có sức khỏe là có tất cả. Chỉ khi nào con người có sức khỏe thì mới không ngại bất cứ việc ...

Tác giả: EllType viết 13:16 ngày 24/05/2017

Viết một bức thư cho bạn của em lớp 3

Viet thu cho ban cua em – Đề bài: Em có một người bạn đã lâu không gặp. Em hãy Viết một bức thư gửi bạn để hỏi thăm sức khỏe của bạn ấy. Bắc Ninh ngày 21 tháng 8 năm 2014 Hằng thân mến và yêu quý của mình! Lời đầu thư cho mình chúc gia đình Hằng luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, có nhiều niềm ...

Tác giả: Mariazic1 viết 13:16 ngày 24/05/2017

Viết thư cho người thân trong gia đình em lớp 3

Viet thu cho nguoi than trong gia dinh – Đề bài: Em hãy Viết một bức thư cho người thân trong gia đình của em. Chi Lăng ngày 23 tháng 4 năm 2003 Chị gái thân mến của em! Lời đầu thư cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình nhỏ của chị. Em chúc chi anh chị luôn hạnh phúc bên nhau, vượt qua ...

Tác giả: huynh hao viết 13:15 ngày 24/05/2017

Kể lại một việc tốt mà em chứng kiến lớp 3

Ke mot viec tot ma em da chung kien – Đề bài: Em đã từng được chứng kiến một người làm việc tốt. Hãy viết bài văn kể lại một việc tốt mà em chứng kiến cho các bạn cùng lớp nghe. Hôm nay, trên đường đi học về em đã được chứng kiến một việc làm tốt của một chị học sinh. Thấy một bác khá lớn ...

Tác giả: EllType viết 13:08 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về một buổi chào cờ đầu tuần lớp 3

Ke ve buoi chao co dau tuan – Đề bài: Vào thứ 2 hàng tuần trường em đều tổ chức buổi lễ chào cờ đầu tuần. Em hãy viết bài văn kể về một buổi chào cờ đầu tuần của trường em. Cứ mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, chúng em đều có một buổi chào cờ. Đó thật sự là một buổi sinh hoạt tập thể đầu tuần dưới ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 13:08 ngày 24/05/2017

Kể lại kỉ niệm với người bạn thân của em lớp 3

Ke lai ki niem voi nguoi ban than cua em – Đề bài: Tuổi thơ em có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè. Em hãy viết bài văn kể lại kỉ niệm với người bạn thân thiết của em cho mọi người cùng nghe. Hoa là người bạn thân nhất của em , em với bạn ấy quen nhau từ bé , gia đình nhà chúng em gần nhau mỗi ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 13:08 ngày 24/05/2017

Kể về một người tốt mà em biết lớp 3

Ke ve mot nguoi tot ma em biet – Đề bài: Trong cuộc sống có rất nhiều người và nhiều câu chuyện xung quanh ta. Em hãy viết bài văn kể về một người tốt mà em biết cho các bạn cùng lớp nghe. Nga và em chơi với nhau từ khi hai đứa còn bé tí, bạn ấy không những học giỏi mà còn rất tốt bụng nữa. ...

Tác giả: van vinh thang viết 13:08 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về chị gái của em lớp 3

Ke ve chi gai cua em – Đề bài: Chị gái là người rất thương yêu em. Em hãy viết bài văn kể về chị gái của em cho mọi người cùng biết. Có lẽ chị gái là người mà đứa trẻ con nào cũng mong muốn có vì chị gái có thể thay mẹ chăm sóc cho em gái từ việc ăn uống đến việc mặc. Đấy là chị gái lớn tuổi, ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 13:08 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về ông ngoại của em lớp 3

Ke ve ong ngoai cua em – Đề bài: Ông em là người rất yêu thương em. Em hãy viết bài văn kể về ông ngoại của em cho các bạn cùng lớp nghe. Điều tuyệt vời nhất với em mỗi kì nghỉ hè là được về quê thăm ông ngoại. Năm nào cũng vậy, bố mẹ đều cho em về quê thăm ông dịp nghỉ hè. Một tháng được ...

Tác giả: pov-olga4 viết 13:07 ngày 24/05/2017

Kể về một người bạn mà em mới quen lớp 3

Ke ve mot nguoi ban ma em moi quen – Đề bài: Em vừa mới quen được một người bạn rất thú vị. Hãy viết bài văn kể về một người bạn mà em mới quen cho bố mẹ em cùng nghe. Mẹ bảo dịp hè năm nay mẹ sẽ dành cho em một điều đặc biệt, em rất hồi hộp mong chờ. Và điều đặc biệt này là mẹ sẽ cho em theo ...

Tác giả: Gregoryquary viết 13:07 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về ông nội của em lớp 3

Ke ve ong noi cua em – Đề bài: Ông nội là người rất yêu thương em. Em hãy viết bài văn kể về ông nội của em cho mọi ngươi cùng nghe. Trong gia đình có ông bà và bố mẹ, đôi khi người mà ta dành tình cảm nhiều nhất lại không phải là bố mẹ mà là ông hay bà. Bởi vì ông, bà là người chăm sóc chúng ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 13:07 ngày 24/05/2017

Kể lại buổi thể dục giữa giờ ở trường em lớp 3

Ke lai buoi the duc giua gio o truong em – Đề bài: Trong giờ ra chơi trường em thường có buổi thể dục giữa giờ. Em hãy viết bài văn kể lại buổi thể dục giữa giờ đó cho mọi người cùng nghe. Hoạt động thể dục giữa giờ ở mỗi trường học có ý nghĩa rất quan trọng, không những rèn luyện sức khỏe mà ...

Tác giả: Mariazic1 viết 13:07 ngày 24/05/2017

Kể lại kỉ niệm với con vật mà em yêu lớp 3

Ke lai ki niem voi con vat nuoi ma em yeu – Đề bài: Nhà em có nuôi nhiều con vật dễ thương. Em hãy viết bài văn kể lại kỉ niệm với 1 con vật mà em yêu thích nhất. Gia đình em có rất nhiều con vật nuôi nhưng em thích nhất là con chó Komondor , con chó này do ông nội mua cho em nhân ngày sinh ...

Tác giả: van vinh thang viết 13:07 ngày 24/05/2017

Kể về anh trai em lớp 3

Ke ve anh trai em – Đề bài: Nhà em có anh trai hay chị gái rất thương yêu em. Em hãy viết bài văn kể về anh trai em hay chị gái em cho mọi người cùng nghe. Gia đình em có bố mẹ, anh trai và em. Anh trai em hơn em tận bẩy tuổi là một người anh trai cực kì tốt, rất yêu thương và nhường nhịn em ...

Tác giả: Mariazic1 viết 13:07 ngày 24/05/2017

Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với cô giáo cũ của em lớp 3

Ke lai ki niem dang nho voi co giao cu cua em – Đề bài: Em đã có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô giáo cũ của mình. Hãy kể lại kỉ niệm đáng nhớ với cô giáo cũ mà em nhớ nhất. Chắc hẳn đối với các bạn học sinh ai cũng có những kỉ niệm riêng với thầy cô giáo cũ của mình. Và em cũng vậy, mỗi một ...

Tác giả: pov-olga4 viết 13:07 ngày 24/05/2017

Kể về một nghệ sĩ hài mà em yêu thích lớp 3

Ke ve mot nghe si hai ma em yeu thich – Đề bài: Em đã được thấy rất nhiều nghệ sĩ hài trên Ti vi. Em hãy viết bài văn kể về một nghệ sĩ hài mà em yêu thích nhất. Các nghệ sĩ hài luôn là những người mang lại niềm vui, tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người trong những tiểu phẩm của mình, ...

Tác giả: van vinh thang viết 13:07 ngày 24/05/2017

Bài văn kể về bà ngoại em lớp 3

Ke ve ba ngoai cua em – Đề bài: Bà ngoại là người rất yêu thương em. Em hãy viết bài văn kể về bà ngoại em cho các bạn trong lớp cùng nghe. Bà ngoại là người mà em rất yêu quý, bà ở cách gia đình em rất xa nên em không thường xuyên về thăm bà được. Và em muốn kể cho các bạn nghe về người bà ...

Tác giả: pov-olga4 viết 13:07 ngày 24/05/2017
<< < .. 51 52 53 54 55 >