Thông tin liên hệ
Bài viết của Hồng Quyên

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 9 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng. Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 8 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hàng nghìn năm tôn sư trọng đạo, tình nghĩa vẹn tròn, một xã hội mà ở đó tinh thần tương thân tương ái luôn được đề cao coi trọng. Chính vì vậy, mà Tố Hữu xưa đã có câu thơ rất hay được nhiều người khắc cốt, ghi tâm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 7 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Trong xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội được tạo nên từ nhiều cá thể khác nhau. Bởi vậy, để có thể tạo nên một xã hội thống nhất vững mạnh, giàu đẹp. Thì mỗi cá nhân sống trong xã hội cần phải biết cho và nhận, biết sống tương thân, tương ái, đoàn kết sẻ chia. Đúng như ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 6 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Có câu nói “Yêu thương cho đi là nhận lại”, đọc truyện “Người ăn xin” của nhà văn người Nga Tuốc-ghê-nhép kể về ông lão hành khất và cậu bé tuy không cho nhau cái gì thuộc về lĩnh vực vật chất nhưng họ đều cảm thấy được đón nhận ở nhau một điều gì đó thật thiêng liêng, quý giá, ta ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 5 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Lời hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng một thời đi vào lòng người thật nhẹ nhàng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi”… Trăn trở về sự sống, nhà thơ Tố Hữu cũng từng tâm niệm: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. “Sống” ở đây, ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 4 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

“Sống trên đời cần có một tấm lòng Dù chỉ là để gió cuốn đi…” Lời ca của bác Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng mà da diết, cuộc sống, đâu chỉ cần những vă minh hiện đại. Hơn hết, chúng ta cần tình yêu thương, sự chia sẻ cảm thông giữa người với người. Nếu hiểu đơn giản, sống là hình ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 3 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Nếu ví cuộc đời này là một trường ca bất tận thì có lẽ lối sống sẻ chia,cho đi và nhận lại còn mãi là một nốt trầm sâu lắng chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc về cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 2 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Nếu có một vị thần xinh đẹp nhất, đó chính là nữ thần mặt trời. Nếu có một gia vị làm gia tăng vị ngọt của cuộc sống, đó là tình yêu thương. Có một hành động có thể kết nối hàng triệu con tim với nhau, đó là sẻ chia. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Sống là không chỉ ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" số 1 - 10 Bài văn nghị luận về câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (lớp 9) hay nhất

Cuộc sống của con người không chỉ cần vật chất là đủ mà nó còn phải cần đến tình cảm giữa con người với con người làm cho cuộc sống của ta trở nên ý nghĩa hơn. Sống là cho đi đâu cần nhận lại bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Cuộc sống có muôn hình muôn vẻ nó là sự kết ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả chiếc nón - 10 bài văn tả chiếc mũ (nón) em đội hàng ngày hay nhất

Chiếc nón là vật dụng hàng ngày được em yêu thích nhất. Chiếc nón của em xinh xinh màu trắng ngà láng bóng, lá này xếp chéo lên lá kia đều được kết với nhau bằng những đường tơ trắng. Thân nón hình chóp. Miệng nón tròn vành vạnh và loe ra. Giữa nón nổi bật chiếc quai bằng ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:33 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa
<< < .. 39 40 41 42 43 44 45 .. > >>