Ngữ văn Lớp 2 - Trang 47

Tả cây phượng nơi sân trường – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cây phượng nơi sân trường – Văn mẫu lớp 2 Giữa sân trường em có cây phượng. Thầy Xuân hiệu trưởng cho biết cây phượng đã được trồng trong dịp Tết trồng cây năm 2001. Cây phượng cao. Ngọn phượng đã vươn tới nóc nhà hai tầng. Gốc phượng to, phải anh học sinh lớp Năm mới ôm ...

Tác giả: EllType viết 09:06 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn tả về một loài cây mà em biết – Văn mẫu lớp 2

Viết một đoạn văn tả về một loài cây mà em biết – Văn mẫu lớp 2 4.8 (96%) 380 votes Viết một đoạn văn tả về một loài cây mà em biết – Cây nguyệt quế Cây nguyệt quế trồng ở góc vườn cạnh ngõ là kỉ niệm của ông nội. Cây thân gỗ, to bằng ngón chân cái có nhiều cành to bằng chiếc đũa, hoặc ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:06 ngày 25/05/2017

Tả cây đa nơi vườn quê, làng quê – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cây đa nơi vườn quê, làng quê – Văn mẫu lớp 2 Làng Thọ Vĩnh quê em có cây đa cổ thụ. Ông nội em cho biết cây đa cùng tuổi với đình làng: hơn hai thế kỉ. Gốc đa to, xù xì, bốn năm người lớn ôm mới xuể. Ngọn đa cao vút chọc trời xanh. Đa có nhiều cành, nhiều rễ phụ to như ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 09:06 ngày 25/05/2017

Tả cảnh sân nhà em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cảnh sân nhà em – Văn mẫu lớp 2 Sân nhà em khá rộng, được lát bằng gạch vuông Bát Tràng. Mẹ và chị Hà thay nhau quét nên sân nhà em rất sạch. Sau cơn mưa rào, màu gạch trở nên đỏ tươi. Có tường xây cao gần một mét bao bọc xung quanh. Ba chậu hoa lan xinh xinh để trên ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 09:06 ngày 25/05/2017

Tả một cụ già mà em yêu quý và kính trọng – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả một cụ già mà em yêu quý và kính trọng – Văn mẫu lớp 2 Ông nội của Lâm là cụ Bàng, kĩ sư nông nghiệp, cán bộ hưu trí. Năm nay, cụ vừa tròn 70 tuổi. Lâm là bạn của em. Thỉnh thoảng em đến chơi nhà Lâm. Lần nào đến chơi, em cũng thấy cụ Bàng ngồi đọc báo, xem sách, hoặc lúi ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 09:06 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn tả một con vật mà em thích – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Viết một đoạn văn tả một con vật mà em thích – Tả con gà trống Con gà trống của nhà em rất đẹp. Nó to và nặng gần bốn cân, chân cứng cáp có cựa nhon hoắt, mào đỏ tươi, khoác bộ lông màu vàng sẫm pha màu nâu và đen mịn. Chiếc mỏ ngà cứng như thép, cái đuôi rực rỡ uốn cong ...

Tác giả: nguyễn phương viết 09:05 ngày 25/05/2017

Tả một người phụ nữ mà em yêu quý – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả một người phụ nữ mà em yêu quý – Văn mẫu lớp 2 Cô của hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ được bà con làng xóm gọi là Cô Ba Chìa. Hai anh em nó mồ côi cả bố và mẹ. Cô nó nuôi hai anh em nó từ ngày tấm bé. Đi thanh niên xung phong 11 năm ở Trường Sơn, sau năm 1975 trở về ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn ngắn nói về bạn học của em – Văn mẫu lớp 2

Viết một đoạn văn ngắn nói về bạn học của em – Văn mẫu lớp 2 3 (60%) 2 votes Viết một đoạn văn ngắn nói về bạn học của em – Bài làm 1 Trần Thị Hương Trà là học sinh lớp 2B, là bạn thân của em. Cùng lên 8 nhưng Phương Trà cao hơn em một cái đầu. cả hai đứa đều cặp tóc, có má núm đồng ...

Tác giả: oranh11 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn ngắn nói về em, về thầy cô và trường em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Viết một đoạn văn ngắn nói về em, về thầy cô và trường em – Bài làm 1 Tên em là Hoàng Thị Huệ, học sinh lớp 2C Trường tiểu học Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm nay em lên 8 tuổi, học giỏi môn Tiếng Việt và môn Toán. Cô giáo dạy em là cô Nguyễn Lan Anh, giáo ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Tả cảnh sân nhà em vào những ngày đẹp trời – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cảnh sân nhà em vào những ngày đẹp trời – Văn mẫu lớp 2 Năm ngoái, sân nhà em mới được láng xi-măng. Sân không rộng lắm, chứng độ ba chục mét vuông, nhưng em cảm thấy rất đẹp, rất đáng yêu. Phía trước sân là mảnh vườn, bố mẹ trồng rau, cam, chanh… bốn mùa xanh tốt. ...

Tác giả: Gregoryquary viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn nói về tấm ảnh Bác Hồ – Văn mẫu lớp 2

Viết một đoạn văn nói về tấm ảnh Bác Hồ – Văn mẫu lớp 2 4.79 (95.71%) 382 votes Viết một đoạn văn nói về tấm ảnh Bác Hồ – Văn mẫu lớp 2 Thư viện trường em có một bức ảnh Bác Hồ lồng khung kính rất đẹp. Hình ảnh Bác Hồ đọc báo ngồi trên chiếc ghế mây. Gương mặt phúc hậu, dịu hiền, một ...

Tác giả: oranh11 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn nói về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Viết một đoạn văn nói về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em – Tả chị họ Chị Ly là con của bác Ngọc. Chị rất xinh xắn và học giỏi. Năm nay chị 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Y Hà Nội. Chị đã dạy em đánh vần và tập viết năm em lên 6 tuổi. Chị vẫn ...

Tác giả: oranh11 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn tả cảnh biển – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Viết một đoạn văn tả cảnh biển – Bài làm 1 Mặt trời càng lên cao, cảnh biển càng chói chang, lấp lánh. Sóng biển cuồn cuộn nhấp nhô, xanh biếc một màu. Thuyền đánh cá buồm nâu căng gió chao lượn. Mây trắng như bông lơ lửng trên bầu trời xanh bao la. Từng tốp chim hải âu cất ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Tả về ông của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả về ông của em – Văn mẫu lớp 2 Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Tóc ông đã điểm bạc. Em là cháu nooin nên được ông cưng chiều từ bé. Từ hồi em còn bé, ông đã dạy em học vẽ, học chữ, chơi cờ. Nay em đã xa ông. Thứ bảy hàng tuần em thường đến thăm ông. Ông luôn dành thời ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt – Văn mẫu lớp 2

Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt – Văn mẫu lớp 2 4.8 (96%) 380 votes Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt – Cây măng cụt Các miệt vườn ở đồng bằng sông Cửu Long trồng nhiều cây măng cụt. Quả măng cụt rất xinh , toàn thân tím sẫm, lúc chín ngả ...

Tác giả: EllType viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn ngắn kể về chú rùa – Văn mẫu lớp 2

Viết một đoạn văn ngắn kể về chú rùa – Văn mẫu lớp 2 1 (20%) 1 vote Viết một đoạn văn ngắn kể về chú rùa – Văn mẫu lớp 2 Em rất yêu thích con rùa. Con rùa hình tròn, lưng nó có mai, trên mai có những đường sọc. Đầu nó tròn và nhỏ, bốn chân và một cái đuôi ngắn. Mỗi khi gặp nguy hiểm, nó ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn tả về một người thân yêu của em – Văn mẫu lớp 2

Viết một đoạn văn tả về một người thân yêu của em – Văn mẫu lớp 2 4.8 (96%) 380 votes Viết một đoạn văn tả về một người thân yêu của em – Tả về mẹ Mẹ tôi 37 tuổi, là y sĩ trạm xá xã Vinh Quang. Mẹ tốt nghiệp trường Trung cấp y sĩ Hải Phòng thuộc chuyên khoa Sản. Sáng sớm, mẹ đã đi xe ...

Tác giả: huynh hao viết 09:05 ngày 25/05/2017

Tả về bà của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả về bà của em – Văn mẫu lớp 2 Bà em năm nay 70 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng bà còn rất khỏe. Trước đây, bà là bác sĩ, nay đã về hưu. Bà rất thương yêu và chiều chuộng em. Những lúc rỗi bà thường kể chuyện cho em nghe, có quà gì ngon bà đều để phần cho em. Em làm gì sai bè ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 09:05 ngày 25/05/2017

Kể về một mùa mà em yêu thích – Kể về mùa thu – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Kể về một mùa mà em yêu thích – Kể về mùa thu – Văn mẫu lớp 2 Em yêu nhất mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu với ông trăng tròn và chị Hằng xinh đẹp. Mùa thu với hương hoa sữa tràn ngập. Lại thêm làn gió mát đưa hương hoa ủ ấp trong từng nếp áo của người qua đường. Mùa ...

Tác giả: oranh11 viết 09:05 ngày 25/05/2017

Viết một đoạn văn ngắn nói về ông, bà hoặc một người thân của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Viết một đoạn văn ngắn nói về ông, bà hoặc một người thân của em – Tả ông nội của em Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn ...

Tác giả: huynh hao viết 09:05 ngày 25/05/2017
<< < .. 44 45 46 47 48 >