Ngữ văn Lớp 2 - Trang 44

Tả cái ấm trà của ông em hay bố em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cái ấm trà của ông em hay bố em – Văn mẫu lớp 2 Bố em thích uống trà, trà loại 1 Thái Nguyên. Bộ ấm trà của bố em không phải là men sứ cổ mà chỉ là loại đồ sứ Bát Tràng. Một cái đĩa to, có vành cao đặt 6 cái chén. Một cái đĩa nhỏ bày chiếc ấm. Chiếc chén nào cũng có hai ...

Tác giả: huynh hao viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả chị gái thương mến của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả chị gái thương mến của em – Văn mẫu lớp 2 Chị gái của em tên là Nhuận. Chị 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở xã nhà. Chị gái em có cặp má hồng, mái tóc thề xoã ngang vai đen mượt. Hôm thì chị cài nơ màu, hôm thì chị cặp tóc, trông rất gọn gàng, đẹp mắt. Chị ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả cô giáo – người mẹ hiền yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cô giáo – người mẹ hiền yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2 Cô Trần Kiều Phương là giáo viên dạy lớp 2B của chúng em. Cô đã dạy học được mười năm. Cô là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Cô người Tày. Dáng người cao thanh mảnh, nước da trắng mịn màng. Tóc dài óng ả, thướt tha. ...

Tác giả: EllType viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả cây hoa đào mà em yêu thích – Văn mẫu lớp 2

Tả cây hoa đào mà em yêu thích – Văn mẫu lớp 2 4.8 (96%) 380 votes Tả cây hoa đào mà em yêu thích – Văn mẫu lớp 2 Năm nào, bố mẹ em cũng mua đào để chơi trong dịp Tết. Bố em nói: “Đào là vẻ đẹp của mùa xuân trên miền Bắc. Thiếu hoa đào trong ba ngày Tết, cảnh nhà sẽ tẻ nhạt hơn cả ...

Tác giả: oranh11 viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả một loài hoa đẹp nhưng không có hương thơm – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả một loài hoa đẹp nhưng không có hương thơm – Văn mẫu lớp 2 Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết… Cả một vòm lá chen hoa bao trùm lấy ngôỉ ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả người bố yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả người bố yêu quý của em – Văn mẫu lớp 2 Bố em là Nguyễn Văn Quỳnh. Năm nay bố em 36 tuổi, là kĩ sư cầu đường, công tác ở tỉnh xa, mỗi năm được nghỉ phép hai, ba tuần mới về nhà. Bố em cao, to, rất khoẻ mạnh. Râu quai nón, chân đi vòng kiềng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và ...

Tác giả: van vinh thang viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả bộ quần áo em mặc đến lớp vào sáng thứ hai hằng tuần – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả bộ quần áo em mặc đến lớp vào sáng thứ hai hằng tuần – Văn mẫu lớp 2 Sáng thứ hai hằng tuần, trường em tổ chức lễ chào cờ, thầy Hiệu trưởng quy định học sinh đi học phải mặc đồng phục. Hôm nay, chúng em mặc đồng phục hè – thu. Em cũng như các bạn lớp Một, lớp Hai, ...

Tác giả: Mariazic1 viết 09:09 ngày 25/05/2017

Tả con đường đi học tuổi thơ của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả con đường đi học tuổi thơ của em – Văn mẫu lớp 2 Từ nhà em đến trường xa hơn cây số. Chúng em thường khoác vai nhau đi học. Con đường quê ngày nay đã được xi măng hóa, không còn gập ghềnh lầy lội như ba bốn năm về trước nữa. Dọc hai bên vệ đường là hàng cây. Bạch đàn ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:09 ngày 25/05/2017

Hãy giới thiệu một vài nét đáng yêu của quê hương em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Hãy giới thiệu một vài nét đáng yêu của quê hương em – Văn mẫu lớp 2 Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 10km là làng quê thân yêu của em. Tên làng là Đông Ngạc, thuộc huyện Từ Liêm. Làng em có 6 xóm với hơn 100 ngôi nhà cổ, được xây dựng gần hai thế kỉ về trước. Đình làng ...

Tác giả: van vinh thang viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả một cụ già mà em quen biết – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả một cụ già mà em quen biết – Văn mẫu lớp 2 Bà cụ Sâm là người làng em. Bà ngoại em chơi thân với cụ. Thỉnh thoảng bà em vẫn sai các cháu mang trầu hoặc mang bánh đúc đến biếu cụ. Bước sang tuổi 80 nhưng cụ Sâm còn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn lắm. Cụ sống bằng tiền trợ cấp liệt ...

Tác giả: Mariazic1 viết 09:08 ngày 25/05/2017

Chọn và tả một trong ba con vật ( cóc, rùa, rắn ) mà em biết – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Chọn và tả một trong ba con vật ( cóc, rùa, rắn ) mà em biết – Văn mẫu lớp 2 Anh Quang bộ đội biên phòng ở Lai Châu về phép cho em một con rùa núi nhỏ bé, xinh xinh. Anh cho biết nó thuộc giống rùa hộp ba vạch. Lúc bò, cái đầu rùa thò ra bằng đầu ngón tay út, cặp mắt óng ánh ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả cái đồng hồ báo thức – Văn mẫu lớp 2

Tả cái đồng hồ báo thức – Văn mẫu lớp 2 4.8 (96%) 380 votes Tả cái đồng hồ báo thức – Văn mẫu lớp 2 Trên bàn học của em có một cái đồng hồ báo thức nhãn hiệu “Con Cò Vàng" tuyệt đẹp. Đồng hồ bằng nhựa. Mặt đồng hồ hình tròn, đường kính 6cm. Mười hai chữ số (từ số 1 đến số 12) ...

Tác giả: Mariazic1 viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả vẻ đẹp cây xanh bóng mát – Văn mẫu lớp 2

Tả vẻ đẹp cây xanh bóng mát – Văn mẫu lớp 2 4.8 (96%) 380 votes Tả vẻ đẹp cây xanh bóng mát – Văn mẫu lớp 2 Làng Xuân Vọng, nơi chôn nhau cắt rốn của em có ngôi đình Xuân, có chùa Vọng, hai di tích văn hoá nổi tiếng quanh vùng, là niềm tự hào của bà con làng xã. Vẻ đẹp của làng em còn ...

Tác giả: oranh11 viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả con ong mật – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả con ong mật – Văn mẫu lớp 2 Ong mật sống tự nhiên trong rừng, cũng có thể nuôi trong vườn, trong nhà. Mỗi đàn ong có hàng nghìn con, gồm một ong chúa, vài trăm ong đực và hàng nghìn ong thợ. Ong thợ là ong cái nhưng không có khả năng sinh sản, nó chỉ bay đi lấy mật hoa, ...

Tác giả: pov-olga4 viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả em gái của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả em gái của em – Văn mẫu lớp 2 Bé Ngọc lên 4 tuổi đang học mẫu giáo là em gái yêu thương của em. Bé Ngọc rất dễ thương. Má lúm đồng tiền. Môi hồng, hàm răng trắng nõn. Bố và anh trai có nước da đen, còn mẹ và bé Ngọc lại có nước da trắng. Cặp mắt bé đen huyền, dịu dàng. Em ...

Tác giả: van vinh thang viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả quê mẹ mến thương – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả quê mẹ mến thương – Văn mẫu lớp 2 Quê em có nhiều cảnh đẹp như núi Bình Sơn, sông Long Vĩ, chùa Ngọc Tự, đình Xuân Quán,… Có những cánh đồng bát ngát mênh mông, những đồi sim, đồi cỏ xanh biếc bao la. Hữu tình, thơ mộng lắm! Núi Bình Sơn cao độ 300 mét, tựa như con ...

Tác giả: nguyễn phương viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả cây lựu nơi mảnh vườn nhà em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cây lựu nơi mảnh vườn nhà em – Văn mẫu lớp 2 Phía trước sân nhà, cạnh ngõ đi vào, bố em trồng một cây lựu. Cây lựu trồng đã được năm năm, cành lá tươi tốt, xanh thẫm một màu. Gốc cây chỉ bằng cổ tay người lớn. Cành cây chỉ nhỏ bằng chiếc đũa. Lá lựu nhỏ, xanh biếc, mặt ...

Tác giả: nguyễn phương viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả cây cà chua, quả cà chua nơi vườn quê – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả cây cà chua, quả cà chua nơi vườn quê – Văn mẫu lớp 2 Cà chua thuộc loại cây thân mềm, loại dây leo, dây bò. Cà chua có thể trồng thành từng luống, cho bò tự nhiên, có thể bắc giàn thấp độ năm, sáu mươi phân. Lá cà chua màu xanh rêu, có nhiều khía, phủ đầy lông tơ. Cà ...

Tác giả: van vinh thang viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả một người bạn quý mến đã để lại trong lòng em nhiều kỉ niệm đẹp – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả một người bạn quý mến đã để lại trong lòng em nhiều kỉ niệm đẹp – Văn mẫu lớp 2 Cùng học lớp hai trường Lý Thường Kiệt, nhưng Nhã và em lại học khác lớp. Nhã học lớp 2A, em học lớp 2C. Buổi chiều hôm ấy đi học về, trời mưa, em đang đứng nép vào góc tường dưới mái hiên ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 09:08 ngày 25/05/2017

Tả bộ đồ chơi quý hiếm của em – Văn mẫu lớp 2

Đánh giá bài viết Tả bộ đồ chơi quý hiếm của em – Văn mẫu lớp 2 Cậu Tứ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gửi về cho em một hộp đồ chơi bằng nhựa, bằng gỗ, bằng đá và thủy tinh rất đẹp. Em thích nhất tượng ngựa, tượng đà điểu, tượng sư tử. Em thường bày lên bàn học để ngắm. Chú ngựa tía bằng gỗ ...

Tác giả: oranh11 viết 09:08 ngày 25/05/2017
<< < .. 41 42 43 44 45 46 47 .. > >>