Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Dàn ý bài văn tả mẹ số 8 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

I. Mở bài. Dẫn dắt giới thiệu về mẹ. ” Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Trong mỗi chúng ta, đều có một người thân yêu chiếm vị trí quan trọng nơi trái tim, là duy nhất mãi mãi không thể thay thế đó chính là người mẹ. Và tôi cũng vậy. Khi nghĩ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 7 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

I. Mở bài: giới thiệu mẹ em Ví dụ: Chúng ta ai cũng có một gia đình, gia đình là nơi thân thương và nơi chúng ta chia niềm vui buồn mỗi khi vui buồn. trong gia đình tôi ai cũng yêu thương và quý mến nhau, tôi quý mên nhất là mẹ của em. II. Thân bài: tả mẹ em 1. Tả bao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 6 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

1. Mở bài Dẫn dắt và giới thiệu mẹ của em. Giống như vầng thái dương duy nhất đem lại ánh sáng và sự sống cho vạn vật thì mẹ chính là người mang đến cho em yêu thương hạnh phúc, chở che đùm bọc, hi sinh thầm lặng cho chúng em. Yêu mẹ biết bao nhiêu và hình ảnh đẹp về mẹ luôn in ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 5 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

I. Mở bài: Giới thiệu về mẹ - Mẹ là người gần gũi với em nhất. - Năm nay, mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi. II. Thân bài: Tả về mẹ a) Tả hình dáng: - Dáng người tầm thước, thon gọn. - Là giáo viên nên mẹ mặc áo dài đi làm; ở nhà mẹ mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà. - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 4 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

I. Mở bài: Giới thiệu mẹ Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. Mẹ luôn là người che chở, đùm bọc và quan tâm chúng ta từng li từng tí. Đối với mỗi người thì mẹ chúng ta luôn là người tuyệt vời nhất. dù mẹ có xấu xi, già nua hay như thế nào thì vẫn là mẹ của chúng ta. Đối với ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 3 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

I. Mở bài Giới thiệu về người mẹ của mình. Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ luôn chăm lo ân cần và dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Mẹ là người che chở yêu thương chúng ta mỗi ngày. II. Thân bài 1. Tả hình dáng chung của mẹ - Mẹ em hơn 40 tuổi, bề ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 2 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

1. Mở bài Dẫn dắt và giới thiệu mẹ của em. Giống như vầng thái dương duy nhất đem lại ánh sáng và sự sống cho vạn vật thì mẹ chính là người mang đến cho em yêu thương hạnh phúc, chở che đùm bọc, hi sinh thầm lặng cho chúng em. Yêu mẹ biết bao nhiêu và hình ảnh đẹp về mẹ luôn in ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả mẹ số 1 - 10 Dàn ý bài văn tả mẹ của em (lớp 5) hay nhất

1. Mở bài: Gia đình là nơi mà chúng có thể vui đùa thoải mái, không lo nghĩ đến cảm bẫy của xã hội. gia đình là nơi cho ta những thứ tình cảm đáng quý mà không đòi hỏi sự trả lại. những điều nhỏ nhặt để tạo nên gia đình đó là những thành viên trong gia đình, những thành viên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài tham khảo số 5 - 5 Bài văn Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Nhớ rừng (Thế Lữ) (Ngữ văn 8) hay nhất

Thế Lữ không những là người cầm lá cờ chiến thắng cho Thơ Mới mà còn là nhà thơ tiêu biểu nhất cho phong trào thơ mới. Thế Lữ có một hồn thơ dồi dào, đầy lãng mạn. “Nhớ rừng” là bài thơ tiêu biểu nhất của Thế Lữ và là tác phẩm mở đường cho sự thắng lợi của Thơ Mới. Để đem lại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài tham khảo số 4 - 5 Bài văn Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Nhớ rừng (Thế Lữ) (Ngữ văn 8) hay nhất

“Nhớ rừng” được biết đến là một tác phẩm tiêu biểu của Thế Lữ đã góp phần giúp cho thi ca Việt Nam có những bước đi đầu tiên đầy hứa hẹn trong phong trào Thơ Mới. Bài thơ đã mượn lời con hổ ở vườn bách thú nhằm diễn tả nỗi chán ghét thực tại tù túng của một bộ phận trí thức tiểu tư ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa
<< < .. 8 9 10 11 12 13 14 .. > >>