Truyện cười: Khách quý

Khách quý Khi món tráng miệng được dọn ra để phục vụ một ông linh mục ghé ăn tối nhà một con chiên, chủ nhà xin lỗi linh mục vì hết pho mát ăn cùng với bánh táo. Nghe thấy thế, cậu con chủ nhà liền rời khỏi phòng ăn. Một lúc sau, cậu ta quay lại nhẹ nhàng đặt miếng pho mát nhỏ vào đĩa của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cái véo

Trong chiếc thang máy đông đúc, bà Silverman tức điên lên khi thấy ông chồng cứ thích ấp mình vào một cô nàng tóc vàng bốc lửa. Khi chiếc thang xuống đến tầng trệt, cô nàng tóc vàng bỗng quay phắt lại và tát ông Silverman một cú nảy lửa và nói: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bệnh

Khi bệnh nhân cần tư vấn tâm lý nằm yên vị trên chiếc sofa trong phòng khám, bác sĩ tâm lý bắt đầu liệu pháp của mình: - Tôi chưa rõ lắm về vấn đề mà anh gặp phải. Vậy có khi anh kể lại từ giai đoạn ban đầu xem nào. - Tất nhiên rồi, bệnh nhân đáp, thuở ban đầu, tôi tạo ra thiên đường và ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thực khách - nhà hàng

Thổi bay mất rồi nên phải gọi thêm Khách gọi anh bồi: - Cho tôi thêm một đĩa bít tết nguội nữa, miếng này nóng quá không thể ăn được! - Sao ông không thổi cho nguội để ăn mà lại gọi xuất khác? - Chính vì đã thổi bay mất một nửa rồi nên tôi mới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:49 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đánh lộn

Hai anh chàng ngồi trong bar nói chuyện với nhau: - Tối qua tớ đã phải đánh lộn vì một cô gái. - Ôi thế à? Cậu đánh nhau với ai vậy? - Với vợ tớ.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Điều muốn nghe

Điều muốn nghe Một anh chàng ra ngoài nhậu với bạn, bỗng dưng ham muốn nổi lên. Nhưng vì là người chung thuỷ với vợ nên anh ta về nhà. Anh ta thấy vợ có vẻ như là đang ngủ, miệng thì há hốc ra, anh ta liền lấy hai viên aspirin và bỏ vào miệng vợ. Vợ anh ta sặc một lúc mới trở lại bình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đóng oản

Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà kia. Trong nhà có người ốm. Chủ nhà chạy mời thầy cúng mãi không được, phải nhờ thầy đồ cúng hộ. Cúng thì phải có hương vàng, oản, chuối. Chọn được ngày lành rồi, đêm đến, chủ nhà hỏi: - Thưa thầy phải đóng bao nhiêu oản? Thầy vốn tham ăn, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Các đệ tử của rượu

Tại phiên tòa diễn ra cuộc tranh luận vi phạm luật lệ giao thông vì say xỉn Viên luật sư biện hộ cãi: - Tôi nhất trí là thân chủ của tôi đã quỳ trên xa lộ nhưng đấy đâu phải là bằng chứng về việc ông ta say? Thẩm phán đáp: - Đúng thế, đấy không phải là bằng chứng, nhưng bị cáo ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lo lắng

Một phụ nữ tới gặp bác sĩ tâm lý: - Tôi đang lo lắng lắm, ngày hôm kia tôi thấy con gái tôi và thằng cu ở hàng xóm nằm với nhau mà không có mảnh vải che thân. Bác sĩ tâm lý cười và bảo: - Thế thì chả có gì phải lo lắng cả, chuyện đó bình thường thôi mà. - Tôi cũng chẳng biết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ca dao hiện đại

Bầu ơi thương lấy bí cùng Mai sau có lúc nấu chung một nồi Tình chỉ đẹp khi tình dang dở Cưới nhau về tắt thở càng nhanh Trời mưa bong bóng phập phồng Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s) Qua đình ngả nón trông đình Nhìn anh ăn mặc thùng thình thấy ghê Làm trai cho ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Hợp pháp và logic

Hợp pháp và logic Sau khi thi trượt môn “công tác tổ chức và hậu cần”, một sinh viên tìm gặp giảng viên để chất vấn. Sinh viên: Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy cho em được câu trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm của mình. Nếu thầy không biết câu trả lời, em muốn thầy cho ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đi ăn nhà hàng

Bồi bàn nói với thực khách: - Thưa ông, nhà hàng chúng tôi rất hiện đại. Mọi món ăn đều được nấu nướng bằng điện cả. - Anh có thể vui lòng cho điện giựt miếng thịt bò này thêm một lần nữa được không?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ăn hàng

Khi đi ăn hàng bạn sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm hay. Chồng đi làm về hỏi vợ: - Sao tối nay em không nấu nướng gì cả thế? - Hôm qua anh cất quyển sách dạy nấu ăn ở đâu, em tìm cả chiều không thấy... *** ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thà đi tù

Thà đi tù Quan tòa khuyến khích bị cáo: - Nếu anh chịu khai ra số tiền đã ăn cắp giấu ở đâu, anh sẽ được giảm án. - Thế ông tưởng nếu không đi tù hai năm, tôi sẽ kiếm được ngần ấy tiền chắc? - Bị cáo kêu lên. Hai tù nhân mới nói chuyện với nhau: - Anh đã có gia đình chưa? - Chưa, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thuận tiện và vệ sinh

Trong nhà hàng, ông khách làm rơi cái thìa, anh bồi lấy ngay một chiếc khác từ trong túi quần ra và đặt lên bàn cho ông ta. Ăn xong, lúc gọi tính tiền, người đàn ông kia hỏi anh ta: - Lúc nào anh cũng mang sẵn thìa trong túi quần à? - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Con vịt và người phục vụ

Một con vịt lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: "Ở đây có nho không?". Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt bỏ đi. Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi: "Có nho không?". Người phục vụ trả lời: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nhạc theo yêu cầu

Một người khách dùng bữa tối ở một nhà hàng có dàn nhạc chơi rất tồi. Không chịu được, ông gọi bồi bàn: - Này dàn nhạc của các anh có thể chơi theo yêu cầu của riêng tôi không? - Được ạ! Vậy ngài muốn bài gì? - Tôi muốn từ giờ đến lúc tôi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lấy chồng lười

Cô vợ lấy phải anh chồng lười suốt ngày anh ta chỉ xem tivi mà không chịu giúp vợ chuyện gì. Chị vợ chán lắm, nghĩ ra rất nhiều chiêu để anh chồng giúp mình công việc gì đó. Một hôm, chị vợ nói: - Anh ơi! Em đố anh câu này, anh mà không giải được thì anh phải ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện xưa kể lại: Khó học người xưa

Trong cuộc họp, đột nhiên ông giám đốc nói: - Thật là tệ hại. Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi để trên bàn mà không thấy nữa. Không biết ai đã lấy đi. Ông trưởng phòng tổ chức muốn học chuyện người xưa giữ thể diện cho kẻ đã trót lỡ tay liền nhún ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:48 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Võ sĩ quyền Anh

Võ sĩ quyền Anh Ở New York, hai tên trộm nói chuyện với nhau. - Đêm nay, chúng ta lẻn vào ngôi nhà kia đi. - Mày điên à. Đó là nhà tay vô địch quyền Anh nhà nghề đấy. Hắn mà tóm được thì sẽ nện chúng ta nhừ xương. - Đúng là mày không biết gì về đám võ sĩ nhà nghề. Thù lao mà dưới một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:48 ngày 18/06/2018