Truyện cười: Sẽ phải có

Sẽ phải có Hai anh chàng thất nghiệp ngồi tán phét: - Tôi sẽ làm nghề thuần hóa sư tử. - Anh điên à? Anh thì biết gì về sư tử mà thuần hoá? - Tôi có biết chứ. - Vậy tôi hỏi anh, khi một con sư tử đến gần anh, nó gầm gừ, nhe nanh giơ vuốt định cắn anh thì anh làm gì? - Tôi sẽ chụp lấy ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ba que diêm, một cây nến

Ba que diêm, một cây nến Hai anh chàng trốn viện chạy lạc vào rừng, anh thứ nhất mang theo bao diêm còn đúng ba que diêm, anh thứ hai mang theo một cây nến. Trời sụp tối, cả hai chui vào một hang đá nghỉ tạm. Trong bóng tối, hai anh chàng bàn nhau: - Chúng ta cần có ánh sáng, nhưng để tiết ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bệnh tình

Bệnh tình Bác sĩ, sau khi khám bệnh xong cho một em bé, nói với người nhà: - Bệnh tình của cháu nặng lắm! Người bố sửng sốt kêu lên: - Ôi Cháu mới bảy tuổi, đã biết yêu đương gì đâu mà mắc "bệnh tình" hở bác sĩ! Giữ được Bệnh nhân vừa tỉnh giấc sau cuộc phãu thuật thì thấy bác sĩ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lái Pianô

Lái Pianô Có một người lần đầu tiên học lái xe. Cho xe chạy trên đường không lâu, giáo viên huấn luyện phải nói với anh ta: - Anh nắm vô lăng quá chặt. Hãy buông lỏng ra một chút. Hãy tưởng tượng hiện anh đang chơi đàn piano. - Ðược thôi ! - Người đó trả lời - Thế nhưng thường ngày khi tôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tác dụng mạnh

Tác dụng mạnh John bị mất ngủ trầm trọng, cứ gần sáng mới thiếp đi, vì thế anh hay đi làm muộn. Các loại thuốc ngủ thông thường không có tác dụng với anh. Hôm thứ bảy, anh đi khám, bác sĩ cho một loại thuốc ngủ cực mạnh. Tối chủ nhật, trước khi đi ngủ, John uống thuốc rồi đặt đồng hồ báo ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vẫn hành động

Vẫn hành động Xe mô tô đâm vào một người đi bộ, lái xe lao đi trốn. Cảnh sát đến chỗ bị thương đang nằm rên rỉ thì nhận ra đó là tên trộm chuyên móc túi đã bị bắt nhiều lần. - Anh có nhớ số xe không? Viên cảnh sát hỏi. - Không, thưa ông. Nhưng đây là chiếc ví của hắn. o O o Lý sự ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nát rượu

Nát rượu Hai gã nghiện rượu vốn là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, một gã âu sầu nói với bạn. - Tôi bị xơ gan nặng, sắp chết rồi. Mai mốt khi tôi qua đời, liệu anh có thể giúp tôi việc này không? - Tôi rất sẵn lòng. Anh cứ nói, đừng ngại! - Số là trong hầm rượu nhà tôi có một chai whisky ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bác sĩ trẻ

Bác sĩ trẻ Có một bác sĩ trẻ mới chuyển đến thị trấn nhỏ thay việc cho bác sĩ già đã nghỉ hưu. Bác sĩ già gợi ý sẽ giúp bác sĩ trẻ tiếp xúc làm quen với cộng đồng nho nhỏ này. Đầu tiên, họ đến căn nhà của một phụ nữ hay than phiền. "Tôi đang bị đau dạ dầy đây này" - bà ta nói. Bác sĩ già: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Phản tác dụng

Phản tác dụng Những vị mục sư đang trong quá trình đào tạo. Diễn giả là những người nổi tiếng. Một diễn giả lên bục giảng, tập trung sự chú ý của toàn bộ đám đông ở dưới và nói, “Những năm tháng đẹp nhất của đời tôi là ở trong tay một phụ nữ không phải là vợ tôi!”. Đám đông hoàn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Từ thiện

Từ thiện Một người đàn ông to con, vạm vỡ đến nhà mục sư trong vùng xin được gặp vợ ngài mục sư, một người phụ nữ nổi tiếng về lòng bác ái. "Thưa bà", ông ta nói với giọng thổn thức. "Tôi muốn bà hãy nghĩ về hoàn cảnh đáng thương vô cùng của một gia đình nghèo khó trong vùng này. Người cha ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:46 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cảnh sát bị hố

Cảnh sát bị hố Cảnh sát chặn một chiếc xe và đề nghị tài xế thử độ cồn bằng cách thổi vào máy kiểm tra. Kết quả dương tính. Anh này cãi máy hỏng, khăng khăng mình không uống rượu. Cảnh sát liền cho vợ anh ta thử, kết quả cũng vậy. Cực chẳng đã, đứa con của họ đang ngồi đằng sau xe cũng bị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Gấp

Gấp - Sao anh chạy nhanh quá vậy, chầm chậm thôi, chân cẳng tôi đang run nè! - Mong chị thông cảm, tôi còn phải vào bệnh viện gấp để xem người bệnh đã tỉnh chưa. - Ai vậy, người nhà anh à? - Không, khách đi xe ôm mà tôi chở chiều qua. Vì tránh xe tải không kịp, nên tôi quăng bà ta ra giữa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Địa ngục

Địa ngục Một bác sĩ, một kỹ sư xây dựng và một nhà nghiên cứu môi trường cùng đến trước cổng thiên đường vào một ngày nọ. Vị bác sĩ lên tiếng trước: - Cả cuộc đời, tôi đã cứu chữa không biêt bao nhiêu người. Xin hãy cho tôi vào thiên đường. Thánh Peter bảo: Nhưng ông chưa bao giờ chữa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cùng cảnh ngộ

Cùng cảnh ngộ Ông chủ ngân hàng được giới thiệu với nhà văn nổi tiếng. Ông này có vẻ ngượng ngùng nói: - Tôi rất xấu hổ mà thú nhận với ông rằng đã hơn một năm nay tôi chưa cầm cuốn sách văn học nào trên tay.... - Ông không phải ngượng, vì tôi cũng đã lâu lắm rồi không cầm trên tay một tờ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vẫn có đấy

Vẫn có đấy Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng thái run lẩy bẩy: - Anh có vợ chưa? - Dạ... rồi! - Người ấy là ai? - Bẩm tòa... một người phụ nữ. - Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người... đàn ông chưa? - Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như... chị tôi ấy! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tôi không biết đâu

Tôi không biết đâu Tom đang ngồi chơi trước sân nhà thì một người bước đến gần tự giới thiệu là cán bộ điều tra dân số và muốn hỏi Tom vài câu. Tom ngạc nhiên hỏi lại: - Anh nói anh là cán bộ gì? - Cán bộ điều tra dân số. Chúng tôi có nhiệm vụ tìm hiểu xem có bao nhiêu người dân trong nuớc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chứng đau đầu

Chứng đau đầu Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi: - Ông có uống rượu không? - Thưa bác sĩ, chưa bao giờ tôi uống lấy một giọt! - Ông hút thuốc lá chứ? - Thưa ngài, tuyệt đối không. - Còn chuyện phụ nữ? - Ồ! Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. - À ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thế người

Thế người Trận bóng đang căng thẳng, cậu thủ dự bị nói với huấn luyện viên: - Sếp cho em xin điếu thuốc nữa, hồi hộp quá! - Cậu cột giày khởi động vào thế người đi. - Nhưng chân em còn đau quá! - Chứ ngồi ngoài phá thuốc hoài ai mà chịu nổi! o O o Bóng đá là sự di chuyển bóng bằng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đánh tập hậu

Đánh tập hậu Một anh lính lần đầu ra trận. Gặp giặc, anh bỏ chạy dài. Thủ lĩnh chất vấn: - Tại sao anh lại bỏ chạy khi gặp địch? Anh lính trả lời: - Tôi không sợ bọn giặc, nhưng tôi biết rõ trái đất tròn nên định vòng ra sau lưng đánh tập hậu nó". o O o Có còn hơn không Trên tuần ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:45 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tiết kiệm!

Tiết kiệm! Bác sĩ hỏi cô y tá: - Này, tôi đã cho bệnh nhân A nằm một giường, bệnh nhân B nằm riêng một giường, tại sao cô lại cho họ nằm chung với nhau? - Vì thiếu giường, nên em tiết kiệm chỗ ạ! - Tiết kiệm là thế nào? - Thưa bác sĩ tại vì bệnh nhân A đang sốt cao, còn bệnh B thì kêu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:45 ngày 18/06/2018