Truyện cười: Ngày không đẹp trời của 0983

Ngày không đẹp trời của 0983 Chủ nhân điện thoại lẩm bẩm: ngày gì mà xui thế không biết. Tiền hết, tình tan, đời tàn, xe... xịt lốp. Di động reng điệu cũ mèm “không có tiền thì không có kem”: - Làm gì mà tắt máy hoài vậy! - Đâu có, máy mở từ hôm qua tới giờ, có ma ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:20 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Quảng cáo là gì?

Quảng cáo là gì? Trong nhà máy chúng tôi chế tạo son môi. Trong quảng cáo chúng tôi bán hy vọng. Quảng cáo là 85 phần trăm mập mờ và 15 phần trăm hoa hồng. Quảng cáo là công cụ tranh cãi hiện đại, chức năng của nó là biến cái tồi tệ trở nên tốt hơn. Với kinh phí lớn và ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:20 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Biết đã quá muộn

Biết đã quá muộn 1. Công việc chủ yếu của vợ tôi là shopping. Một lần cô ấy bệnh một tuần lễ nằm nhà, và có 3 cửa hàng phải đóng cửa. 2. Vợ tôi chăm sóc da bằng mặt nạ bùn và trông rất tuyệt trong hai ngày. Và rồi cô ấy tháo nó ra… 3. Anh hãy ung dung mà sống như một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thực dụng

Thực dụng Một đôi tuổi sồn sồn đến gặp bác sĩ tư vấn về những chuyện trục trặc của vợ chồng. - Tôi có thể giúp gì cho ông bà? - Bác sĩ có thể quan sát và tư vấn về quan hệ của chúng tôi? - người đàn ông nói. Bác sĩ hơi đỏ mặt nhưng rốt cuộc đồng ý. Sau khi kết thúc màn trình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thời sự gà

Thời sự gà - Bệnh gà đã lây từ người sang người, ông biết chưa? - Động trời vậy, tới mức này chắc tui phải gọi cho bà xã xử lý mấy con chim quý của tui mới được. Mấy hôm nay vừa thương vừa tiếc, tui với bả chỉ mới cách ly thôi. - Ừ , phải khẩn trương và quyết liệt đi ông ạ, trước ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: ISO bó tay

ISO bó tay - Dạo này đi nhiều cơ quan, nghe hát Cả nhà thương nhau nhiều lắm ông ạ. - Ông muốn nói không khí đoàn kết dạo này được chăm lo à? - Còn hơn thế, đây lại là đoàn kết thống nhất một khối vững chắc cơ. - Ý ông là sao? - Này nhé, hôm toà xử vụ quản lý thị trường ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ông là người hoành tráng

Ông là người hoành tráng Cứ mỗi lần liên hoan phim Bông sen vàng vừa xong, giải Cánh diều vàng vừa khép là y như bàn tán xôn xao chuyện đúng sai giải này giải nọ, phim này phim nọ, thắc mắc tùm lum, cũng là chuyện thường tình. Đến giải Oscar mỗi lần trao xong là mỗi lần cả nước Mỹ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sorry cá trê chui ống

Sorry cá trê chui ống Tuy là nhân vật đứng hàng thứ nhì sau vương gia Đoàn Chính Minh của nước Đại Lý, người đã vào chùa khoác áo Thiền môn, nhưng Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần lại là nhân vật đào hoa bậc nhất của Thiên Long bát bộ. Con nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai mồm mép tán gái trơn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vui... vui!

Vui... vui! Sẽ mãi mãi nhầm nếu không đọc bài viết này! Không biết tại sao lại nói phụ nữ đẹp trong khi... Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài 1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn? Trả lời: Con gà trống! 2- Con công đực xấu hơn con công mái? Trả lời: Con công ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đếm xương sườn!

Đếm xương sườn! 1-Cựu ước kể rằng một buổi trưa nọ, Adam đang ngủ ngon lành dưới bóng mát của cây cối trong vườn Eden bỗng nghe "nhột nhột" ở ba sườn. Chàng mở mắt thấy Eva đang chăm chỉ, tẩn mẩn đếm xương sườn của chàng. Adam thở dài: "Trời ơi! trên thế giới này còn người phụ nữ nào ngoài ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sân cỏ nước ta khác

Sân cỏ nước ta khác Phàm đã ra sân cỏ, không ai lại không muốn thắng. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đều thế cả. Nếu có ai bảo: "Chúng tôi ra sân cỏ lần này quyết để thua" thì cầm chắc người đó không điên cũng chập mạch. Nhưng đấy là bóng đá của thế giới, bóng đá của các nước hàng xóm. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Xe đạp leo núi

Xe đạp leo núi Một người đàn ông về nhà sau một chuyến công tác dài và thấy cậu con trai có một chiếc xe đạp leo núi mới trị giá tới tận 300 đô la. - Làm thế nào mà con có được nó thế hả con trai? - Bằng những lần đi bộ đấy bố ạ! - Đi bộ à? - Vâng, mỗi tối, sếp của mẹ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sở thú trong nhà

Sở thú trong nhà Cuối năm, Hai Tửng - dù đã qua cái thời lang bạt - bỗng cảm thấy nhớ nhớ các chiến hữu. Tửng dắt xe ra dạo một vòng, nhưng khổ nỗi thời buổi ai cũng bận tất bật hoặc đi vắng cả. Đến điểm thứ tư thì... OK. Thằng bạn lâu ngày chạy ra, vồn vã mời vô nhà, sau khi không quên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vô địch tuyệt đối

Vô địch tuyệt đối 3 chàng người Pháp, Ý và Anh ngồi cạnh nhau trong một chuyến bay. Sau khi uống mấy ly cocktail, chàng Pháp lên tiếng: - Tối qua, tôi yêu vợ 4 lần liền, thế là sáng nay cô ấy làm cho tôi một chiếc bánh ngon tuyệt, lại còn ca tụng hết lời. - Tôi thì những 6 lần - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tiểu Long Nữ mất tích vì cúm điêu?

Tiểu Long Nữ mất tích vì cúm điêu? 1. Đang yêu thương ra rít, tình ái mặn nồng đột ngột một buổi sáng thức dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt Dương Quá tá hoả tam tinh đọc được lời "say goodbye" thảm thiết: "Nếu còn duyên thì 16 năm sau sẽ gặp lại!" Chủ nhân của tin nhắn vào điện thoại cầm tay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sorry tin nhắn

Sorry tin nhắn 7 giờ 30 sáng. Đang ngồi uống cà phê bỗng Hai Tửng nghe nhạc chuông bài Con nhền nhện reo vang. Thì ra là tin nhắn: ra cafe con rua gap. Mà sao số lạ quá. Quái, ai vậy cà? 9 giờ. Lại tin nhắn: dau roi cha? khong biet bua nay la ngay gi a? Không thể nào. Tửng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cửu vĩ hồ ly kế

Cửu vĩ hồ ly kế (*) 1 - Ông bạn tôi tạm ngưng cuộc trò chuyện để nói điện thoại. Sau ba phút, tắt máy ông nói "gọi nhầm số!". Gọi nhầm số mà buôn chuyện đến ba phút? Ông bảo có một cô vừa gọi nhầm vào máy ông nhưng "nhân tiện" xin trò chuyện. "Có hẹn cà phê với nhau không?"- tôi hỏi; "Có!"- ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vạn lý độc hành Điền Bá Quang tái xuất Vũng Tàu

Vạn lý độc hành Điền Bá Quang tái xuất Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu, tháng 11.2005... Ở một quán bar có internet bỗng xuất hiện một gã "đầu đà" (từ chỉ nhà sư nhưng... ngầu như Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng). Ngồi gõ internet, gã mặt mũi vừa "hầm hố" vừa phảng phất vẻ "playboy" với bộ ria mép được ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Làm bất kỳ điều gì anh muốn!

Thư giãn Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Làm bất kỳ điều gì anh muốn! Một người đàn ông trở về nhà sau giờ làm việc và được cô vợ chào đón trong một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm. "Hãy trói em lại"- cô vợ kêu bằng giọng phấn khích, "và làm bất cứ điều gì anh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Quý ông hãy học thuộc bài

Quý ông hãy học thuộc bài Đây là 5 câu hỏi mà phụ nữ thích hỏi người bạn đời của mình nhất. Cánh đàn ông nên nhớ nằm lòng những câu hỏi và cả phần trả lời của bài này nữa, để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Điều nghiêm trọng là mỗi câu hỏi đều có thể làm bùng nổ những tranh cãi bất tận, và ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:18 ngày 18/06/2018