Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Truyện cười: Không biết

Truyện cười vova : Không biết Vava ngày đầu đến lớp , khi về nhà thì mẹ hỏi : – Hôm nay ở trường thì con học được gì hả vova – Học cách viết ạ ! – Thế con đã viết được chữ gì ? – Con không biết , cô giáo nhìn các chữ con viết chỉ nhún vai lắc đầu , và không nói gì ạ !

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Hậu môn mặt trời

Cô đã thấy anh lần đầu trong một buổi chiều nắng vàng hoe, gió nhè nhẹ thổi những chiếc lá me vàng bay nhẹ nhàng trong không gian rồi đậu lên mái tóc anh lãng tử mơ màng. Trời ơi! Vẻ lịch lãm, phong trần của anh chả thua kém gì đại úy Yoo trong phim “Hậu duệ mặt trời” mà cô đắm say mê ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Vì sao không thể tiếp tục hẹn hò cùng nha sĩ

Sharon say như điếu đổ một anh chàng nha sĩ trẻ, đẹp trai. Cô thường lấy lý do đi nhổ răng để lén lút đến gặp anh ta. Một hôm chàng nha sĩ rầu rĩ nói: – Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi. Chồng em có thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Sharon nhẹ nhàng nói: – Làm gì có chuyện đó, chúng ta hẹn hò 6 ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện trai gái

Tôi có 3 đứa con, nhưng buồn thay, toàn là con gái! Còn cái nhà hàng xóm – cách nhà tôi mỗi cái dậu mồng tơi – cũng có 3 đứa, mà lại toàn con trai. Thật mỉa mai! Biết tôi không có con trai, tôi buồn là vậy, thế mà cái lão hàng xóm vô tâm thi thoảng lại trêu ngươi, cho 3 thằng con lão xếp hàng đái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Con búp bê Betsy

Cũng như mọi người khác bây giờ, tôi đã có 1 tuổi thơ bất hạnh. Ai mà chẳng có? Bố bỏ đi trước khi tôi ra đời và chỉ còn 2 mẹ con chăm sóc cho nhau, nhưng đó lại là thứ mà bà ta chẳng hề có . Bà ấy bị lôi ngược trở về với nghiện ngập,với cuộc sống ăn chơi chè chén thâu đêm như trước khi tôi ra đời, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Qúa mê tín

Sau hiệp một, huấn luyện viên tập trung các cầu thủ trong phòng thay quần áo, ông tỏ ra lúng túng và bắt đầu nói: “Các bạn yêu quý, các bạn có thể cho tôi là người mê tín, nhưng quả thực với kết quả 13-0 ở hiệp một như thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ không hiểu chúng ta có thắng được ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đàn bà và đàn ông

Theo quan điểm triết học thì mâu thuẫn chính là động lực của sự phát triển. Tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật này: tức mâu thuẫn cũng là động lực để phát triển và tạo nên tình yêu. Còn tại sao mâu thuẫn lại tạo nên tình yêu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích. Sở dĩ đàn ông và đàn bà yêu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Giúp đỡ

Bà chị họ Tôi ở dưới quê có đứa con gái năm nay tròn mười sáu, xinh xắn, mũm mĩm, nhưng học dốt nên đã bỏ học từ khi có kinh. Nghe nói hồi nhỏ đang chơi dưới gốc dừa, nó bị quả dừa rơi trúng đầu nên giờ thi thoảng hơi nghễnh ngãng, lẫn lộn. Ở quê khó kiếm việc nên bà chị đó nhờ Tòng xin giúp cho ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ngu

Đám cưới xong, anh con trai chuyển ra nhà riêng để sống cùng vợ. Sau ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin về cho bố: “Bố ơi! Có vợ thật tuyệt vời! Chúng con suốt ngày quấn lấy nhau không rời. Cô ấy ngoan ngoãn và dịu dàng như một con mèo, khiến con ngỡ mình như một con mãnh hổ đang dang vòng tay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Hà nội vắng những cây xanh

Bạn lên Google, gõ Hà Nội, rồi chọn vào mục “hình ảnh”, bạn sẽ thấy Hà Nội hiện lên với toàn là cây: cây rực rỡ mùa hạ, xanh mướt mùa xuân, vàng rực mùa thu và trầm tư mùa lạnh. Nhưng đó là trước đây, bởi e rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, kết quả tìm kiếm mà Google mang lại cho ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa