Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Truyện cười: Tết của gái có chồng

Ra Tết, đi làm, gặp lại đứa em mới lấy chồng đợt trước Tết, mình hỏi: “Sao? Thấy Tết khi đã lấy chồng có khác với Tết lúc mới yêu nhau không?”. Nó thở dài, bảo: “Vẫn thế thôi! Chả khác gì!”, rồi kể: “28 Tết năm ngoái, anh ấy đưa em đi mua quần áo. Thấy mắt em sáng lên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: May quá

Tại một doanh trại quân đội: – Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ! – Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng… – Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy! – Vậy chứ ngài có ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cơ chế tự động

Đã bao giờ bạn bỏ quên điện thoại của mình? Khi nào thì bạn nhận ra là mình đã quên nó? Tôi đoán bạn không chỉ đập tay vào trán và nói “chết tiệt” chẳng để làm gì cả. bạn không chỉ đơn giản là tự nhiên nhận thấy. gần như lúc nào cũng là bạn tìm điện thoại trong túi quần, túi xách, và ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Biệt hiệu giáo viên

Biệt hiệu bá nhất các thím từng đặt cho giáo viên là gì. —Ryn_sb— Như tiêu đề Em thì chỉ còn nhớ cái biệt hiệu cô dạy tin em thời cấp 3 thôi. Vì dạy tin học nên toàn bị gọi là Cô Tech, Cô Tech —MuaRoiNgoaiHien— Ông thầy tên Liêm dạy sử, tụi nó toàn gọi là Bố Liêm. Ổng tưởng học sinh quý mến ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ẩm ẩm ương ương

Thời tiết độ này thật khó hiểu: mới chiều qua còn nóng nực, mồ hôi nhoe nhoét, tóe loe, thế mà sáng nay trời đã trở rét, lạnh se se. Tôi gọi cái kiểu thời tiết này là kiểu ẩm ẩm ương ương, tức là nó rất vớ vẩn, chả ra làm sao! Rồi ngẫm lại mới thấy, đâu chỉ thời tiết, mà cuộc đời cũng còn đầy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Huyết thư từ Quất Lâm

Trước tiên, chúng em – những cô gái đang làm phò ở Quất Lâm – xin khẳng định đây là bức huyết thư được viết bằng máu của chúng em: người cắt máu ở tay, người cắt ở chân, người cắt ở bẹn, người may mắn đến tháng thì không phải cắt vì đã có sẵn rồi, mỗi người góp một vài giọt để viết nên được bức ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Anh bứu cổ

Tôi trôi đi trong một cái hang tối om, sâu hun hút, ẩm ướt và nhoe nhoét – hệt như cái ống trượt ở công viên nước, rồi ngã bịch xuống một khoảng không gian mờ ảo, đỏ đỏ, xanh xanh, rờn rợn đến lạnh người. Tôi lồm cồm bò dậy, rảo mắt nhìn quanh khắp một lượt cái khung cảnh xa lạ, ám ảnh và âm u ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Giả và thật

Tôi hồi trẻ làm cave, đến khi có tí tuổi, ngực dài, háng rộng, toan về già rồi, thì chuyển qua làm tú bà. Cái này cũng giống như mấy cầu thủ bóng đá, khi hết thời thì quay qua làm huấn luyện viên vậy. Cầu thủ chuyển qua làm huấn luyện viên có nhiều thuận lợi lắm, bởi họ có kinh nghiệm nhiều năm lăn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Con chó của chúng tôi

Quê em là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con: mẹ em là cả, dưới có cậu D. rồi đến cậu C. và dì T. (em xin phép được viết tắt vì nhiều lí do). Năm 86 cậu D sinh con đầu lòng, cái Linh, bà em cũng xin được trong làng về 1 đôi chó, đặt tên là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Kém tắm

Ở quê tôi, nhà ai có con gái đến tuổi lấy chồng thì lúc nào cũng nườm nượp trai làng vào ra tán tỉnh. Ấy vậy mà nhà tôi lại chẳng có ma nào thèm tới lui, dù tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng từ hơn chục năm nay rồi! Bởi thế, bố mẹ tôi rất lo tôi ế! Về hình thức thì kể ra tôi cũng hơi xấu: người lùn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa