Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Anh và em từ nay rẽ qua một hướng mới

Anh : Em ơi anh vừa trúng giải độc đắc . Em mau thu xếp đồ đạc nhanh lên ! Em : Thiệt hả anh ! Mình chuyển qua ở biệt thự hay đi du lịch vậy anh ? Anh : … Em dọn ra khỏi nhà anh đấy Em : @#$!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:57 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Bạn có thắc mắc, bóng thì có gì mà phải sợ?

Điều này không đúng đâu, bởi thực tế, “bóng” và “hình ảnh trong gương” chính là 2 thứ gần gũi với ma nhất. Bóng giống với hồn ma ở chỗ, chúng đều có hình dạng giống người, nhưng phi vật thể, đều không thể nắm bắt được mà chỉ có thể cảm nhận. Bạn có biết rằng, ma nhìn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:57 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Lên kí

Đứa em của tôi nó lại buồn rầu về chuyện lên kí do nó ăn đêm quá nhiều. Nó bảo rằng nó lên tận 5kg chỉ trong 2 tuần. Nhưng tôi vẫn thấy nó bình thường mà ta??chả to thêm được tí nào…nhưng mà chuyển động thì chậm chạp vướng víu đủ thứ.. Nhưng mà nhà ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:57 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Chuyện tình đứa em

Đang ngồi thẩm du vuốt xxx các thứ thì thằng bạn gọi ra làm vài cút rượu quê với đứa em gái nó. Ngồi một lúc nghe kể em nó sinh viên trường Ngoại Ngữ bị thằng bạn trai yêu chán 4 năm rồi lăng ba vi bộ đánh bài chuồn. Nhìn nó khóc là thấy tội nghiệp. Tiện mồm hỏi nó ” có gì” với ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:57 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Nguôn lù chuyện tình có hậu

Từng yêu nhau từ cái thời cả 2 còn là sinh viên, chỉ đi lượn lờ và ôm nhau hít hà cái không khí lạnh giá của Hà Nội. Có 1 lần anh qua nó chơi, trên đường xe hỏng phải thay săm lốp. Anh đến muộn và nói lí do đó. Nó lén xem ví anh. Không còn một đồng, dù là đồng lẻ… Anh ngại… Nó ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:57 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Người anh trai

Tôi có một người anh ruột , 2 đứa rất yêu quí nhau, anh ấy chơi gì cũng giỏi làm gì cũng hay . Nhất là ở thể thao và đặc biệt hơn là câu cá. Anh câu giỏi lắm . Một hôm anh rủ tôi ra một khúc sông để câu , ở đây vừa nhiều cũng vừa ít cá , thoáng qua cũng chỉ có vài con thôi . Anh bắt đầu hướng dẫn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:57 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Đôi Mắt Trẻ Thơ

Qua đôi mắt của một đứa trẻ, thể giới rất khác biệt. Tất cả trẻ con đều sợ cái thứ trốn dưới giường chúng. Chúng sợ cái thứ trốn trong tủ quần áo hay cái thứ nhìn chúng qua khe hở của cánh cửa khép hờ. Một bác sĩ đã nói rằng trẻ con nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều. Đôi mắt của chúng có thể thấy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Tại sao các nhà giàu thời xưa thường mặc áo cổ tay rộng?

Tại sao các nhà giàu thời xưa thường mặc áo có cổ tay rất rất rộng? —thuatuong4— Mình để ý trong các bộ phim cổ trang TQ, các nhân vật giàu có như viên ngoại, quan lại, vương công quý tộc toàn mặc áo có cái cổ tay đủ chui cả người vào. Sao vậy các thím? —manhho8— Thấy cái gì vơ cho tiện – ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Vova đi vệ sinh

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo: – Vova, em đi đâu vậy? – Thưa cô em đi vệ sinh. – Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!! – Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi được ị lên toàn thế giới không?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Lôn ra máu

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sĩ trực bảo: – Nó nàm thao? (Nó làm sao?) – Dạ…nôn ra máu bác sĩ ạ! Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh: “”. Rồi ông nói ráo hoảnh: – Đưa ngay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa