Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Truyện cười: Vui tính quá

Khách xuống sân bay. Một phụ nữ đến năn nỉ vị linh mục đi cùng: – Con có viên kim cương mang về, sợ không qua được hải quan, nhờ cha giữ giùm. Họ không xét cha đâu!Ông cha thương tình bỏ vào túi quần. Nhân viên hải quan hỏi: – Cha có gì quý giá cần khai báo? Ông cha chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Báo mạng

Có con khỉ rất dâm đãng, nó hiếp biết bao nhiêu con vật trong khu rừng. Một hôm, khỉ bí quá chơi chiến thuật du kích làm nhục luôn cọp đang uống nước suối và biến rất nhanh. Cọp lồng lộn đi kiếm. Tới bìa rừng, gặp 1 con khỉ đang ngồi ôm cái máy tính xách tay (thực ra là con khỉ láu cá kia đang ngụy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Truy bắt yêu râu xanh

Một cô gái rất xinh, giống hệt Ngọc Trinh, mặc chiếc váy trắng tinh, mỏng dính, rất gợi tình. Cô đi có một mình nên có vẻ ngại ngùng không dám vào trong mà chỉ đứng ngoài cửa rập rình. Bất thình lình, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình: – Có chuyện gì? Sao không vào mà cứ thập thò ngoài ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:06 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Kẻ biến thái

Nhà cô ở khu chung cư, cuộc sống vốn yên bình đến mức buồn tẻ, nhưng dạo gần đây xuất hiện một kẻ lạ mặt. Lần đầu tiên vừa gặp, hắn đã sấn sổ lao đến phía cô, đôi mắt thèm thuồng mừng rỡ như thể bắt được vàng, cô sợ quá co giò chạy vào nhà đóng sập cửa lại. Lần thứ hai, hắn xuất hiện trong thang ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:06 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Yêu xa

Hồi sinh viên, Tôi đã được chứng kiến thằng bạn thân phải yêu xa: ấy là khi con bé người yêu nó bất ngờ bị bố mẹ bắt đi du học bên Canada. Không biết những đôi khác yêu xa thế nào, chứ thằng bạn Tôi yêu xa thì khổ sở vô cùng. Cách khoảng chục ngày trước khi đi, chiều nào con bé người yêu nó cũng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:06 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Vì sao bay nhanh

Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua. Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ? Đại bàng B : Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:06 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tửu quán ân tình

Tửu quán hình như đương xảy ra vụ gì thì phải: rất nhốn nháo! Mấy tên thảo khấu vừa ăn nhậu, vừa hung hãn vung đao, đập bàn, chém ghế, chửi bới ồn ào. Lão chủ quán còn bị đám ấy hành hung, đánh đấm túi bụi, ngã dúi dụi dưới gầm bàn… May quá, đúng lúc này, một tráng sĩ vãng lai từ đâu đi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Sao hỏi dai thế

Một anh chàng cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng A rất cay cú đội bóng B, vì đội của anh ta thường hay thua đội kia. Nhân một mùa giải, đội bóng B vượt hàng ngàn cây số, đến để thi đấu với đội bóng A. Trận đấu diễn ra chiều tối hôm trước, mới sáng tinh mơ ngày hôm sau, anh chàng cổ động viên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Huy chương kêu leng keng

Hai cựu chiến binh Mỹ vô tình gặp nhau ở sân bóng chày. Sau vài câu chuyện cả hai bắt đầu nói khoác về đơn vị của họ. “Đại đội của tôi được rèn luyện nghiêm ngặt đến mức, khi chúng tôi bồng súng chào anh chỉ nghe toàn tiếng lệch xệch, lệch xệch, lách cách”. “Khá đấy. Nhưng khi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Nghệ thuật bán hàng

Nhân viên bán hàng don đả mời chào một người khách – Ông mua chiếc áo khoắc này đi ? Đây là loại mốt nhất đấy , màu áo này hợp cả 4 mùa … – Vô lý ! Ý cô là mùa hè cũng có thể mặc áo khoác này sao ? – Người khách hỏi – À thì …. mùa hè ông có thể dùng nó làm áo chống nắng mà !@#

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa