Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Truyện cười: Thư gửi ông địa

Đêm qua, ông có hiện về báo mộng cho con, trách con là độ này sao toàn thắp hương suông, chả thấy mua hoa quả, thịt thà, vịt gà về cúng ông. Lúc ấy, con cũng đã định giải thích, nhưng vì đang buồn ngủ quá, nên con chả muốn nói, nhắm mắt vào ngủ tiếp. Sáng dậy thì ông đã đi rồi, nên giờ, con viết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:12 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện vợ tôi

Vợ tôi có sở thích chụp ảnh tự sướng rồi up lên Phây câu like. Dù chỉ là sở thích thôi nhưng vợ thực hiện rất nghiêm khắc và chặt chẽ: vợ chụp khoảng vài trăm cái ảnh, sau đó ngồi hì hụi chọn lựa, xóa dần, cuối cùng còn lại khoảng chục cái. Chục cái đó vợ sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng 360 độ, thêm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cô giáo thảo …

Hắn rón rén lại gần vợ, giọng ngập ngừng: “Vợ ơi! Cho anh xin tiền đi thăm cô giáo thảo đẻ nhé?”. “Cô giáo cũ đẻ mà cũng phải thăm à? Mà là cô nào?”. “Là cô Thảo, ngày xưa dạy anh môn giáo dục giới tính ấy!”. “Ủa! Hình như cô ấy chưa lấy chồng mà? Sao đã đẻ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ngoan cố

Hãy tả con vật mà em yêu thích. Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết: – Con vật mà em yêu thích nhất là con rận… Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lý sự của mèo

Một hôm trời tối, Tú Xuất vào nghỉ tại một nhà hàng nọ ở bên đường cái quan, ở đó, đã có anh hàng mèo đến trước ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh để đầy lồng nhốt đầy mèo. Tú Xuất đành ngồi giường dưới. Chủ quán thấy vậy đề nghị với anh buôn mèo cho Tú Xuất nằm dường trên kẻo bất tiện nhưng người ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Sự tích con cọp

Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ đi kiếm mồi. Nó đến nhà một đôi vơ chồng trẻ nọ đúng vào lúc họ đang ân ái với nhau. Hổ ta tò mò nấp ở ngoài nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, rồi mới tính chuyện vào ăn thịt. Trong lúc ái ân, để thử lòng dũng cảm cũng như say đắm của chồng, vợ hỏi chồng :- Nếu bây ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện thằng bạn tôi và tôi !

Hồi đó, hắn dùng 20 triệu mua Iphone 5, tôi dùng 20 triệu đi thuê mặt bằng. Một năm sau, hắn dùng 20 triệu mua Iphone 5s, lúc này tôi đã kiếm được 200 triệu, tự mở một cửa hàng nhỏ. Sau thì, hắn lại dùng 20 triệu mua Iphone 6, tôi đã có công ty của riêng mình. Tiếp theo, hắn vẫn dùng 20 triệu mua ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Có hối hận không ?

Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý. Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước. Cô vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Tức thì ngay chỗ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Quan đấy

Ở Thanh Hóa, cứ gần tết Nguyên đán, viên tri phủ Hoằng Hóa cùng vợ đi chợ tết. Từ phủ ra chợ Bút Sơn rất gần, nhưng vốn tính hách dịch, quan phủ bắt lính cáng ra tận cổng chợ và mang theo hai cái lọng xanh che. Xiển Bột lúc này còn nhỏ, rất ghét quan. Xiển mang một con chó con đi chợ, nhưng không ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:11 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tứ chứng nan y

Xiển biết làm thuốc. cho nên vua thường mời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, Xiển vào thăm vua vì nghe nói vua mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo mà sách gọi là “tứ chứng nan y”. Và Xiển cho biết tứ chứng nan y đó là què, mù, câm, điếc. Vua nổi giận vấn hỏi, Xiển Bột đáp rằng là có nguyên do vì: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:10 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa