Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Truyện cười: Thằng phóng

Phóng là thằng em cùng xóm trọ hồi sinh viên với tôi. Tôi nghĩ, bố mẹ Phóng chắc đã phải trăn trở, nghiên cứu, nghiền ngẫm và xin ý kiến của rất nhiều các thầy cúng, thầy nho, thầy đồ, thầy tướng số thì mới đặt được cho nó cái tên hay đến thế! Một cái tên vừa mạnh mẽ, nam tính, vừa gợi hình, gợi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cho người yêu hoa sữa

Có lẽ trong thế giới của hoa, thì hoa sữa là một loài đặc biệt. Không hiểu sao, tôi cứ liên tưởng hoa sữa giống như một hot blogger cá tính: không ít người yêu, nhưng cũng rất nhiều người ghét! Tại sao ghét thì dễ rồi! Cứ đi hỏi những ai nhà mặt phố, hoặc chẳng cần mặt phố nhưng có hàng (hoặc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện vợ chồng

Sáng nay, thằng em đến nhà mình chơi, thấy cái mặt nó buồn buồn. Hỏi sao buồn, nó thở dài: “Hồi mới cưới, vợ em tuyệt lắm! Chẳng cần khởi động nhiều, mở ra phát là đã sóng sánh rồi! Thế mà bây giờ, mỏi mồm cả tiếng đồng hồ, lúc mở ra, vẫn như miếng thịt bò khô. Chán lắm anh ạ!”. Mình ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ngày cá tháng tư

Sáng nay, đang ngủ ngon thì điện thoại kêu toe toe. Là tin nhắn của đứa em gái họ: “Em vừa về quê lên, mẹ anh gửi cho anh con gà luộc với hai cái giò bò. Anh ra cổng trường em lấy luôn nhé! Nhanh cho em còn vào học”. Đọc xong tin nhắn, tôi mỉm cười. Nhưng không phải cười vì sắp được ăn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Hên xui

Khi ở đương quãng xuân thì, tôi là đứa con gái đẹp nhất nhì của làng: chân thẳng băng, ngực đầy căng, da mịn màng. Đàn ông độ ấy theo tôi nhiều như đám dòi trong vại mắm tôm quên đậy nắp, để dưới gốc của hàng cây Mỡ mới trồng, đoạn gần cổng Đài truyền hình Việt Nam, trong những ngày nắng nóng. Đó ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thề

Hồi còn đang tán tỉnh tôi, có lần anh phóng xe cả trăm cây số đến chỗ tôi, ngồi nói chuyện với tôi một lát rồi anh lại phóng xe về. Tôi hỏi: “Sao anh phải làm khổ mình như vậy?”, anh bảo: “Không khổ! Chỉ cần được nhìn thấy em vài phút thôi là anh hạnh phúc rồi!”. Cả khi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thư gửi em trước kì thi đại học

Còn vài tháng nữa thôi, em sẽ bước vào kỳ thi đại học cực kỳ quan trọng. Với kinh nghiệm 3 năm liền đi thi đại học (dù chưa lần nào đỗ) của mình, anh tin là anh sẽ cho em được những lời khuyên bổ ích. Trước tiên, là về việc chọn trường, chọn ngành. Đừng buồn nếu em không thể thi đỗ vào vào cái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bàn là và đàn bà

Sáng nay 20/10, trước khi đi làm thì vòng tay qua ôm vợ, giọng tình cảm: – Em yêu thích quà gì? Chiều về anh mua cho! – Thôi! Không cần đâu! Ôi đệt! May quá! Đang lúc hết tiền! Không ngờ vợ mình dạo này tiến bộ thế, biết hiểu và cảm thông cho chồng. Cũng phải, vợ chồng với nhau rồi, sống với ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Vợ tôi giãm cân

Tôi không bao giờ có ý định sẽ nói với vợ rằng: “Em béo quá! Giảm béo đi!”, bởi đơn giản tôi là người đàn ông tế nhị, và rất sợ vợ. Một người đàn ông tế nhị sẽ không bao giờ nói cái điều mà anh ta biết chắc rằng sẽ làm vợ mình buồn; còn một người đàn ông sợ vợ thì càng không bao giờ nói ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:00 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đừng rời xa Tôn, vì Tôn lỡ yêu Phụ mất rồi

Sư phụ : ” Này Tôn Ngộ Không dạo này ta thấy Trư Bát Giới và Sa Tăng có gì lạ lắm ” Ngộ Không : ” Đúng là không giấu được sư phụ , quả là 2 đứa nó đồng tính , nó thích nhau sư phụ ạ ” Sư Phụ : ” Ơ mi phừa phừa ! Thế này còn ra thể thống cống rãnh gì nữa ! ” ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:59 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa