Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Những câu hỏi ngu trên Yahoo hỏi đáp

Trang Yahoo Answers là nơi người sử dụng có thể nhờ cộng động mạng giải đáp cho mọi thắc mắc, tuy nhiên, có nhiều câu hỏi khá bất ngờ. “Tôi đang viết một bài luận về máy tính. Những chi tiết máy tính nào không quan trọng?”. “Liệu có thể cảm thấy như là… một chiếc bánh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Chân Trong Chân Ngoài

Bạn còn nhớ đến cái rét mùa đông? Những đêm nằm ngủ đắp chăn trong cái lạnh thật thích, bạn nhỉ? Nhưng mà, bạn có biết đến một hiện tượng tâm linh là “chân trong chân ngoài” Nhiều người hay than phiền rằng họ gặp những cơn ác mộng. Thậm chí là họ tỉnh dậy giữa đêm rồi thoáng nhìn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Chuyện Thiền sư 01

“Thưa Thiền sư, con vốn đã đen rồi, hễ đến mùa hè là phơi nắng càng đen hơn… Người ta cười con nhiều lắm! Con nhục quá! Con phải làm sao đây ạ” Thiền sư không nói gì, đoạn thong thả mở cửa chùa ra, để ánh nắng ban mai chiếu vào bên trong… “À! Con hiểu rồi thưa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Đồng hóa tây

Nhiều người đi bộ hôm nay đã bị CSGT Hà Nội nhắc nhở — TimberSaw — Nhìn bọn tây lông mới nhớ,h chúng nó quen giao thông vn hơn dân bản địa,hôm đang dừng đèn đỏ có thanh niên tây đi dream dừng ngay cạnh mình còn đâu 10s làm ngay câu “Fuck long” rồi rồ ga phi luôn,lượn lách như thật,đm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Chồng bỏ…

– Thiền sư, sao chồng ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy? – Đây, con ăn cái bánh này đi Cô ăn xong, thiền sư lại hỏi: “Ăn ngon không?” – Có ạ! – Muốn ăn nữa không? – Có ạ! – Bây giờ con hiểu lý do rồi chứ? Cô gái gật gù đáp: – Vâng ạ! Con hiểu rồi, lòng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:56 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện kinh dị

Huy và cô quen nhau qua một buổi cứu Net . Ngay từ lần đầu tiên ” ấy ấy ” với cô , Huy đã sớm bị vẻ đẹp và thân hình nóng bỏng của cô khuất phục . Suốt những ngày sau đó , Huy cứ nghĩ mãi về cô , dù là đang ở bên cạnh vợ con hay cả lúc đang họp tại công ty Cảm thấy cô mới là tình yêu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:55 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

3 Thằng tù

Có 3 thằng đàn ông trong Tù, ở cùng 1 phòng -1 thằng biến thái -1 thằng tâm thần -1 thằng GAY -Thằng biến thái nói ” Nếu có 1 con mèo ở đây tao sẽ hiếp nó cho đến chết !!! ” -Thằng tâm thần nói ” YEAH …khi mà nó chết tao sẽ hiếp cho đến khi tao chết ” -Thằng GAY ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:55 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Về hay ở lại

Tôi có ông anh tên Lãm, biệt danh “Lãm hồn”. Anh Lãm quê Quất Lâm, có sở thích mua dâm, và là kỹ sư phần mềm. Hồi học phổ thông, anh Lãm có tham gia một gêm-sâu do đài truyền hình Quất Lâm tổ chức, có tên là “Đường lên đỉnh Quất-Lâm-Pi-a”, và đã giành giải nhất, nhờ thế, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:54 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Lịch sử ra đời của World Cup

Giải vô địch bóng đá thế giới (tiếng Anh: FIFA World Cup) là giải đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức 4 năm 1 lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước thành viên FIFA. Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, và chỉ bị gián đoạn 2 lần vào các ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:54 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Những điều ít biết về cáp quang biển

Xương sống của hệ thống Internet thế giới có bố trí phức tạp và chiều dài hơn hai lần khoảng cách từ Trái Đất tới mặt trăng. Mỗi giây có hàng triệu email và lượt nhấp chuột, tìm kiếm xảy ra thông qua các trang web trên toàn cầu. Tất cả có thể vận hành lưu loát là nhờ sự hoạt động và kết nối ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:47 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa