Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Truyện cười: Tài sản công cộng

Sáng nay thằng cu con hàng xóm sang nhà Tôi chơi, thấy nó buồn thiu, Tôi hỏi tại sao, nó bảo bố mẹ nó lại đánh nhau. Tôi thắc mắc: “Sao đánh nhau mà chú không nghe thấy gì, không biết gì cả?”. Nó bảo: “Bố mẹ cháu khôn lắm, toàn đánh nhau ban đêm thôi, lúc mọi người ngủ hết ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cây nhà lá vườn

Quỳnh nhiều lần dùng trí thông minh, tài đối đáp để trêu chọc chúa Trịnh, nên trước chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Chúa càng ghét, Quỳnh càng trêu tợn. Một lần, chúa sai lính tới kéo đổ nhà Quỳnh. Thấy lính đến Quỳnh bảo: – Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta, các anh cứ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cái đó ko nằm ở đây

Nhận thấy trong lực lượng vũ trang có rất nhiều tướng,nghị viện Hoa Kỳ liền họp bàn để tìm cách giải quyết nhằm động viên các viên tướng Hoa Kỳ về hưu sớm.Nghị viện ra 1 quyết định ưu đãi cho các tướng về hưu ngoài những chế độ bình thường, mỗi người còn được hưởng trợ cấp 1 số tiền bằng tổng chiều ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện ông luật sư

Một ông luật sư vừa mở cửa chiếc xe BMW bước xuống đường thì bổng đâu có một xe khác phóng nhanh qua và quạt mất cái cửa xe của chiếc BMW . Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy ông ta đang nhảy nhỏm có vẻ tức giận lắm, thấy vị cảnh sát ông ta gằn giọng phàn nàn: – Ông xem, chúng làm thiệt hại ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Luôn đưa bóng vào được lưới

Một thanh niên khoe với bạn: – Anh trai tớ là cầu thủ bóng đá, đã đạt được nhiều thành tích trong thi đấu. Tuy nhiên như anh ấy vẫn thường nói, đá được bóng vào lưới đối phương là một điều không dễ dàng gì và không phải trận nào cũng làm được. – Anh trai tớ lại khác, luôn đưa được bóng vào lưới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Có ngày ra nhà xác

Một ông ăn đám giỗ ở nhà sui gái, vì ăn vội nên mắc xương. Khạc ra thì ngượng, ông bèn giả vờ say rồi la lên cố tìm những từ có âm tương tự như chữ “Khạc” để tống tiễn cái xương bất trị. Ông cất tiếng: – Thằng đực nhà tôi với con Út anh sui đây thật là vừa đôi phải lứa, hợp với nhau ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cá sấu bay được

Binh nhất hỏi chỉ huy: Thưa ông trung sĩ, cá sấu không thể bay được, đúng không ạ? – Tất nhiên là như thế, vậy thằng nào nói với anh cái điều ngu ngốc kia? – Ngài thiếu tá ạ. – Vậy à, tôi quên mất đấy. Tất nhiên cá sấu bay được chứ. Nhưng nó bay rất thấp, thấp lắm lắm.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ai dũng cảm hơn ?

Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình: – Hãy bơi qua cái hồ này! Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm. Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình: – Nhảy xuống ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Gửi con gái

Con gái của mẹ đã lớn thật rồi! Con không còn là một cô bé nhí nhảnh và bé bỏng mà đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và nóng bỏng, bởi vậy, mẹ có vài điều muốn dặn dò, nhắn nhủ tới con. Trước tiên, con phải bỏ ngay thói quen thả rông, vì nhà mình bán hàng tạp hóa, lại ở ngay mặt đường, người ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đau trước đau sau

Tôi có đứa em gái con bà bác họ bên nội, em này ăn chơi thì thôi rồi, mất trinh từ lúc chửa có kinh. Ấy vậy mà vừa rồi nó lại lấy được chồng, mà lại là chồng ngoan, công tử bột, con nhà đàng hoàng, chỉ mỗi tội là hơi đần. Trước khi cưới, Tôi có hỏi nó: “Thế chồng em đã biết em bị nát bươm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa