Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Truyện cười: Khi chồng muốn ngủ riêng

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, bà vợ nhìn ông chồng nói một cách ngán ngẩm: – Chúng ta đã lấy nhau 30 năm rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên ngủ riêng rồi đấy, mai ông đi mua giường với tôi nhé! Ông chồng tán thành: – Tôi đồng ý, tôi còn nghĩ thậm chí chúng ta nên tách biệt nhiều hơn thế nữa ấy ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lý do bố không tặng quà cho con

Mít nũng nịu với bố: – Hôm nay 8/3 không có ai tặng quà cho con đã đành, đến bố cũng không tặng gì cả. Ông bố xoa đầu con gái, nhẹ nhàng chỉ về phía vợ và nói: – Con xem mẹ kìa. Mít nhìn theo và thấy mẹ đang cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, mồ hôi lấm tấm trên má. Mít reo lên: – A, con hiểu rồi. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tăng tốc nhờ con bò

Một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi người nông dân: – Xin lỗi, ông có thể cho phép tôi đi băng qua cánh đồng của ông được chứ? Tôi phải bắt kịp chuyến xe lúc 8 giờ 30, mà bây giờ tôi đi vòng thì muộn mất. Người nông dân hồ hởi trả lời: – Ồ dĩ nhiên rồi, anh cứ đi qua thoải mái. Nếu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lý do nha sĩ yêu cầu bệnh nhân hét lớn

Sau khi vừa nhổ răng xong, bác sĩ ghé tai nói nhỏ với bệnh nhân: -Anh có thể giúp tôi một việc này không? Xong việc tôi sẽ miễn phí nhổ răng cho anh. Bệnh nhân ngạc nhiên hỏi: – Việc gì vậy bác sĩ? – Rất đơn giản thôi, giờ anh chỉ cần hét lên thật to và thảm thiết vào là được. Bệnh nhân ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cảm nhận khác nhau của vợ và chồng

Hai người phụ nữ ngồi buôn chuyện với nhau: – Buổi tối hôm qua của tớ thật tuyệt vời, còn cậu thế nào? – Thật kinh khủng, ông chồng tớ vừa đi làm về thì lao vào bàn ăn, ăn xong thì lăn ra ngủ luôn. Trông cậu đang rất hạnh phúc? – Đúng vậy, hôm qua chồng tớ đưa tớ đến nhà hàng ăn tối. Sau đó ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Việc cần làm khi bị bệnh dại

Tèo đến gặp bác sĩ để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của mình. Sau khi khám xét kỹ lưỡng, bác sĩ nhìn Tèo một cách khó hiểu rồi lùi về phía sau nói: – Theo các kết quả xét nghiệm thì tôi cho rằng anh đã bị lây nhiễm bệnh dại. Tình hình cũng khá nghiêm trọng. Tèo nghe thấy thế trầm ngâm một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thần mát xa

Tèo tình cờ nhặt được một chiếc lọ rất đẹp khi đang đi dạo trên bãi biển. Tèo tò mò nhặt chiếc lọ lên và khẽ xoa thì đột nhiên có một vị thần xuất hiện. Vị thần hỏi Tèo: – Này chàng trai, trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu có muốn được mát xa không? Tèo kinh ngạc lắc đầu đáp: – Vâng, tôi thật sự ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Khó xin nghỉ phép

Một hôm Tèo chuẩn bị đi làm thì trời mưa rất to, anh liền gọi cho ông chủ của mình: – Ông chủ ơi chỗ tôi ở hiện tại mưa to quá ngập hết rồi, giờ không có cách nào đến xưởng được. Ông cho tôi nghỉ hôm nay nhé! Ông chủ của Tèo nghiêm khắc đáp: – Việc đang ngập đầu thế này, cậu không thể nghỉ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cách quản lý thời gian của vợ

Công việc quá nhiều lại thêm thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, người vợ than thở với chồng: – Có bao nhiêu là thứ muốn làm, muốn đọc sách này, xem vài bộ phim này, muốn nấu một bữa thật thịnh soạn cho cả nhà này. Nhưng dạo này em bận tối mắt, chả có thời gian, mỗi ngày em chỉ ngủ được có 4 tiếng thôi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Một chiếc va li và một cái ba lô

Một người xách một chiếc va li và một cái ba lô đựng đầy đồ đến gặp một ông chủ gánh xiếc để xin việc làm. Ông chủ gánh xiếc hỏi: – Anh biết diễn trò gì? Anh ta mở chiếc va-li, lấy ra những viên đá rất to, ném lên không trung rồi đưa đầu ra đỡ lấy. Ông chủ gật gù: – Được đấy. Thế còn chiếc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 16:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa