Truyện cười: Truyện 28

Lại nói về Hứa Chử Một hôm Hứa Chử ngồi nói chuyện với Điển Vi. HC : Tao với mày đều là anh hùng mà ko gặp thời, suốt ngày làm osin cho thằng Tháo thật phí đời trai trẻ, tao nhớ ngày xưa đánh giày, bán báo, ăn cắp vặt, tiêu diêu tự tại mà thèm quá.... Hay tao với mày viết đơn xin nghỉ việc ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 51

Lại nói về A còng (em của A đẩu... ). Lưu Bị xuất thân hàn vi, nhờ may mắn chạy đúng cửa mà lên được chức Bệ Hạ. Không muốn con cái ngu dốt như mình nên Lưu Bị luôn bắt các con là A Đẩu và A Còng học, học nữa, học mãi.... đúp, học lại... A Đẩu vốn chỉ thích vẽ và chơi nên rất lười học, tôn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 44

Lại nói về Điêu Thuyền Điêu Thuyền từ bé chân lấm tay bùn chăn trâu cày ruộng, thấy các bạn cưỡi @, SH tay cầm di động ăn mặc xì tin. Thuyền thèm lắm nên ôm mộng lấy chồng Việt Kiều để đổi đời. Một hôm nghe nói Vương Doãn tuyển con gái nuôi part time. Thuyền liền đặt con trâu mua bộ đồ hiệu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Củ này củ gì?

Một anh học trò Nghệ ra ngoài Bắc học đã ba năm. Lần này anh về thăm nhà, đi đến nhà ai, anh ta cũng nói tiếng Bắc, giọng Bắc. Một hôm cùng cha và vợ đi thăm một nhà bà con. Dọc đường thấy một người đang đào khoai lang, anh ta liền hỏi: - Củ này củ gì? Cha chưa kịp trả lời, vợ đáp: - Củ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 32

Lại nói về Hứa Chử Hứa Chử là 1 dũng tướng nước Ngụy, Chử có khả năng lấy đầu tướng giặc trong trăm vạn quân dễ như đếm sao trên trời..(???) Chử được quân Ngụy tôn xưng danh hiệu cao quý là "chân tay thay đầu óc" Nhưng không chỉ có vậy, ngoài giờ hành chính Chử vẫn tối tối cắp đít đến trường ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 22

Lại nói về Lã Bố đánh thắng Tào Tháo ở Bộc Dương, liền tổ chức đại tiệc. Sau vài tuần rượu, Bố đã ngà ngà say, liền rút đèn pin ra, chiếu lên giời, nói: - Hôm nay thằng nào mà theo ánh sáng đèn pin trèo lên được nóc nhà thì ông cho ăn tối với Điêu Thuyền! Tang Bá: Để tao! Chuyện nhỏ! Cao ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 12

Lại nói về Quan Zu.. Quan Zu oai chấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên..cũng có thể do trước khi nổi tiếng Zu là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp. Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung..Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung..Quan Zu nhảy ra như 1 ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:59 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 50

Lại nói về Trương Liêu... Trương Liêu lúc còn sống là nỗi sợ hãi của quân địch, nhưng lúc chết lại là nỗi sợ hãi của quân mình (???). Bởi về già nhưng vẫn quen xài vi a gờ ra như hồi trẻ nên bị sốc thuốc giật đùng đùng mà thăng... thật kinh hãi!!! Xuống gặp Diêm Vương, Diêm Vương nói: Nể tình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sĩ diện

Một anh đồ kiệt đi tìm nơi dạy học. Ðường xa, người mệt, còn trong túi vài đồng, thầy vào quán ăn vài củ khoai cho đỡ đói. Thầy vừa ăn vừa uống nước ra vẻ ung dung lắm. Ăn hết củ thứ nhất, rồi củ thứ hai, thầy muốn chén củ nữa nhưng lại sợ hết mất tiền. Cái miệng vẫn thòm thèm. Nhân lúc cô hàng vào ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 49

Lại nói về A Đẩu. A Đẩu từ lúc sinh ra ngoài ăn chơi, chat chit, lô đề cờ bạc thì chưa được tích sự gì? thành tích hơn người của A Đẩu có chăng là mọi người chỉ được học 1 năm 1 lớp còn A Đẩu thì được học hẳn 3 năm 1 lớp. Những việc liên quan đến đầu óc thì do A Đẩu bẩm sinh đã không có óc nên ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 37

Lại nói về Trương Liêu.. Lữ Bố và Trương Liêu die cùng lúc và gặp nhau trên thiên đàng. LB : ủa, sao mày chết thế??? tao nghe nói SIDA 10 năm mới đi ăn cắp cơ mà??? TL : Ặc, Bố đúng là ngu, chỉ có thằng không biết comdom là gì như Bố thì mới chết vì SIDA, tao bị chết ngạt. LB : Trời, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 25

Lại nói về Hứa Chử .. Trong trận Xích Bích, Quân Tào bị Chu Du, Khổng Minh bày mưu lóc lốp đã thế trên đường rút chạy do bên tào ko có máy dự báo thời tiết ( khổng minh) nên gặp bão Chan Chu ==> càng thê thảm. Tàu chìm, Hứa Chử dạt vào hoang đảo...một thân 1 mình Chử rất sợ nhưng vẫn cứng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 18

Lại nói về Lưu Bị Một hôm Lưu Bị ngồi chat với Bàng Thống LB kể : Thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng Ngu BT : ặc ặc...cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu (???) LB : mày ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 39

Lại nói về Chu Du... Một hôm, Lưu Bị cùng chư tướng sang đông Ngô để ăn lẩu hải sản và bàn kế hoạch móc lốp Tào Tháo. Để giữ bí mật và tránh sự dòm ngó của công an. Tôn Quyền mời Lưu Bị và đàn em lên động lắc là 1 chiến thuyền nhãn hiệu @150 đậu giữa sông trường giang... Cuộc vui đang vào cao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 36

Lại nói về Hạ Hầu Kiệt Một hôm, Chử vừa đi tuần về thì gặp Kiệt đang đứng cười ha hả... Chử bèn hỏi: Sao, trúng lô hả khao đi mày..?? Kiệt: Mie, cả tuần tao chỉ ăn phở cầm hơn thì lấy đâu tiền đánh lô (???) Chử: thế ông già mày die để lại cho mày con ngựa tàu hay sao mà mày cười to thế ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chiếm hết chỗ...

Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa con nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng: - Bước ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên ấy! Người ăn mày nghe nói, vội trả lời: - Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây! Người giàu nói: - Đã xuống địa ngục, sao không ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 30

Lại nói về Điêu Thuyền Lữ Bố bị Tào Tháo, Lưu Bị vây ráp đòi nợ rất ác liệt...phải đóng cửa thành tử thủ không dám ra ngoài.. .muốn đi toilet còn phải vào nhà vệ sinh (???) chứ không dám đứng trên thành rót xuống như trước nữa..!!! Lương thảo cạn kiệt, đói thối mồm. Trong lúc chờ Trần Cung ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 17

Lại nói về Lữ Bố Lữ Bố là chiến thần vô địch đi đến đâu là quân địch thất kinh bát đảo tới đó, tuy vậy LB cũng là con người yêu súc vật, gái đẹp, mẹ già nói chung là yêu tùm lum.. Một lần LB đi chinh phạt ngoài biên ải bèn dặn dò Lý Nho : mày ở nhà chỉ có lô đề cờ bạc...nay ta đi chiến đấu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 8

Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi: - Nè HĐ vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục ngoại tình với bọn Bố, Liêu, Quách, Lý.... HĐ luống cuống ngắt lời: - Dạ vấn đề đó thì Đổng thừa tướng nên gặp bác sỹ tâm lý bệnh viện Việt Đức chứ thần chỉ chuyên Phụ Khoa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 24

Lại nói về Điêu thuyền Điêu Thuyền nức tiếng xinh đẹp trong thiên hạ, đã thế nàng còn luôn ăn mặc đồ hiệu, cưỡi xe ga tay ôm chó cảnh thật đúng là phong cách xì tin... khiến cho Lữ Bố nhà ta càng thêm phần bồ kết. Một hôm Trương Liêu và Trần Cung đang đánh sóc đĩa tại nhà Hoa Đà thì thấy Điêu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 13/06/2018