Truyện cười: Truyện 40

Lại nói về Đổng Công... Đổng Công hay đi chat nên làm quen được với Điêu Thuyền... Để chứng tỏ với người đẹp mình thuộc dạng "nhà mặt phố Bố làm to" nên Đổng Công rất ga lăng... đặt mất 3 con ngựa của bạn, báo án gia đình hơn 100 cây vàng để bao gái rốt cuộc Đổng Công cũng được người đẹp rủ về ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:58 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mất trộm bò

Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan: - Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra. Quan ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 21

Lại nói về Trương Phi . Trương Phi suốt ngày bị Quan Zu chê trách là ngu là hữu dũng vô mưu... nuôi chỉ để lấy c... Phi căm lắm: dog die thật ( tạm dịch là chó chết thật..). Ông mày thuộc bảng cửu chương làu làu, đọc 24 chữ cái nhoay nhoáy, chat YM thì như ăn cắp thế mà suốt ngày chê ông mày ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 15

Lại nói về Lữ Bố Lữ Bố sau khi bị chém lên thiên đường gặp thượng đế, thượng đế bèn dẫn Lữ Bố đi chọn phòng. Ở đây mỗi phòng đều có 1 chiếc đồng hồ nhưng cái thì quay chậm rì cái thò quay tít thò lò như lắp mô tơ vào đít. Bố hỏi : thưa ngài sao phong nào cũng có đồng hồ mà lại không lắp điều ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 11

Lại nói về Trương Phi Triệu Vân thấy TP đầu tóc rũ rượi ngồi cạnh cốc rượu ngần ngừ chưa uống..Vân bèn nhảy vèo tới cầm cốc rượu ực 1 hơi...chợt thấy Phi khóc rống lên nước mắt dàn dụa. Vân : tao đùa tí mà mày đã khóc như Lưu Bị chết ý..tao đền chai XO được chưa? Phi : không phải hôm nay là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 31

Lại nói về A Đẩu. A Đẩu sinh ra đã có đặc điểm của bậc đế vương đó là bướu cổ ( thiếu i ốt) Dù học dốt nhưng A Đẩu đã 3 lần xộ khám vì đua ngựa trái phép. Thật đúng là tài ko đợi tuổi. Một hôm A Đẩu hỏi mẹ : Mẹ ơi con ra đời như thế nào hả mẹ... Mother rất ngượng nên nói dối : à à thánh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 26

Lại nói về Trương Phi Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau. Quan Vũ : Tao bốc đầu xa nhất ==> tao giỏi nhất Trương Phi : Tao ăn lô 1 tuần liền ==> tao mới giỏi nhất Triệu Vân : Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chó liền da

Một anh chàng ngốc tới nhà người yêu chơi. Thấy ông nhạc ngồi vót tăm bị chảy máu tay, anh ta tỏ ra quan tâm liền an ủi: - Không sao đâu bác ạ, chó liền da, gà liền xương mà.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 2

Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn. Bố nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu: Trước giờ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 16

Lại nói về Điêu Thuyền Một hôm Điêu Thuyền đến gặp Hoa Đà kể kể rằng ĐT có vấn đề về chuyện gối chăn....Sau khi tư vấn nhiều vần đề kể cả về vi a gờ ra mà vẫn chưa biết nguyên nhân gây sóng gió trong đời sống vợ chồng của DT và Đổng Công... HĐ bèn hỏi : Thế cô có bao giờ nhìn mặt chồng trong ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đánh cha già

Có ông thầy ngoài Bắc vào đất Ðồng Nai dạy trẻ con học. Học trò quen rồi cũng học đặng ít tiếng. Bữa nọ đương uống trà, mới ra đối rằng: "Chén bé". Trò nộ lanh, thầy đó có cái tôi, mới đối: "Bát to". Thầy khen hay. Trò kia ngụ ý tiếng "Bát to", mới đối rằng: "Cha già". Thầy giận, bạt ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 29

Lại nói về Chu Du. Lưu Bị vốn yêu người tài nên mở cuộc thi tuyển chọn quân sư mưu đồ việc lớn. Nghe thông báo tuyển người, 2 dũng sĩ diệt gia đình là Chu Du và Khổng minh rủ nhau tới phỏng vấn. Chu Du : may quá, tao tưởng phải đặt nốt con ngựa của ông già tao để trả nợ rồi..tao với mày cố ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết một ngàn năm

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ nói nịnh: - Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong có vẻ buồn, nói: - Sách nói chiêm bao thấy sống là chết, thấy chết là sống, vì người ta thức là thuộc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 6

Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy. 1 hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô. Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời nổi giông bão, một tướng chạy vào bẩm báo: “thưa tam Vương: gió giật cấp 12, tầm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 20

Triệu Vân qua đường, tự nhiên thấy Trương Phi luống cà luống cuống làm cái gì đó. Triệu Vân mới hỏi : - Phi, mày làm sao thế? - Sáng đến giờ tao toàn gặp xui mày ạ. Sáng dậy tao mở cửa thì cửa rụng. Sau đó cầm mâu thì đầu mâu tự nhiên gãy. Lên ngựa cầm yên cương thì dây cương đứt. - Ui chu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quanh huyện dậy dày tớ

Quan huyện nói với đầy tớ: - Mày ở gần tao mà chẳng học tập tao được cái gì cả. - Dạ! Con học cũng được kha khá rồi đấy chứ ạ. - Mày học cách ăn nói, cư xử của tao chưa? - Dạ rồi. Gặp dân thì mày tao. Gặp quan trên thì bố con. Thằng dân nào cứng đầu thì cho nó ngửi đế giày. Quan trên có ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 19

Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 14

Lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống. Một hôm LB, KM, BT buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau. LB : chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng Vân KM, BT : sao công chúa ý lộn chúa công lại biết??? LB : Vì 1 hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái Giáo rất đẹp.. KM : ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:57 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hổ phụ sinh hổ tử

Hai cha con nhà kia đều nóng nảy ngang ngạnh, không nhường nhịn ai chút nào. Một hôm, nhà có khách, người cha sai con vào thành mua thịt về nhắm rượu. Người con mua miếng thịt ngon đem về, vừa sắp ra khỏi cổng thành, bỗng đụng ngay một người từ ngoài thành vào, hai người không ai chịu nhường đường ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gửi cô hàng xóm

Lại có một thầy đồ Nghệ khác làm gia sư cho một nhà nọ. bên cạnh nhà này có một chị hàng xóm goá chồng song còn trẻ đẹp, mặc dù đã có một cháu gái. Thầy đồ ta muốn gạ gẫm đã gửi một bài thơ như sau: Hỏi chị hoe này có biết không? Cái xuân là cái thế gian chung Coi chừng thói nguyệt còn ghê ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 13/06/2018