Truyện cười: Sẽ bắt chước

Ông giám đốc công ty nọ dùng ngay vợ làm thư ký riêng. Một hôm ông về kể với vợ: - Ông A làm giám đốc công ty X, ngày thứ 7 nào cũng đưa cô thư ký riêng đến các siêu thị mua sắm cho cô ta đủ thứ đắt tiền. - Thế sao anh không bắt chước ông ta? - Người vợ hỏi? - Anh sẽ bắt chước, để mai anh ...

Ông giám đốc công ty nọ dùng ngay vợ làm thư ký riêng. Một hôm ông về kể với vợ:

- Ông A làm giám đốc công ty X, ngày thứ 7 nào cũng đưa cô thư ký riêng đến các siêu thị mua sắm cho cô ta đủ thứ đắt tiền.

- Thế sao anh không bắt chước ông ta? - Người vợ hỏi?

- Anh sẽ bắt chước, để mai anh tuyển cô thư ký riêng đã. - Ông chồng trả lời.

0