Truyện cười: Truyện 9

Lại nói về Trương Phi. Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương. Diêm Vương bèn nói: Phi ! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi… ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 4

Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói: - Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta. Hoa Đà : ok Sir. ĐC : ngươi cũng biết đó ta có con bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy bồ của ta đang nằm cùng Bố (ý nói Lữ Bố) . Ta ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chàng rể lém

Có một anh rể mới, nhà ở xa; một hôm đến thăm bố mẹ vợ. Bố mẹ mừng rỡ, sai dọn cơm ra, cho anh ta ăn. Đi đường xa, cho nên đói; anh ta ăn hết cơm ở trong liễn, nhưng mà không dám gọi lấy thêm. Nhân dịp lúc ấy ông nhạc ngồi nói chuyện muốn tậu nhà, anh rể mới thưa rằng: - Thưa cha, ở làng con có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Rắm của con đấy ạ

Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra. Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì. Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gửi cô bán thuốc

Một thầy đồ Nghệ ngồi dạy học ở Hà Nội, thường dạo chơi phố Hàng Ðào, thấy cô hàng bán thuốc bắc xinh đẹp, có duyên, một lần đến mua thuốc đã gửi bài thơ: Nữ trinh bán thuốc phố Hàng Ðào Khách đến mua cô bảo thế nào Chỉ vị trần vì đánh đã vậy Còn như liên nhục tính làm sao Quy thân mấy lạng xin ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 1

Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục. Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu (đàm phán). TQ : Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 10

Lại nói về Lưu Bị Một hôm Lưu Bị gọi Khổng Gia Cát Ngọa Long Lượng Minh (viết tắt là Khổng Minh) vào hầu và nói: Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nước bọt ngươi cũng là người trên thông thiên tai dưới tường địa lôi phải ko? Khổng minh nghĩ thầm : mie, thông thiên văn tường địa lý mà nói thành ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bốn cẳng, sáu cẳng

Một thầy cai sai lính lệ đi có việc gấp, bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người qua đường lấy làm lạ hỏi: - Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau? Anh lính lệ trả lời: - Khéo cho anh! Bốn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện 5

Lại nói về Tháo. Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu. Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à??? Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY… Hứa Chử gần xỉu hét lên: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mày để cho nó một chút

Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc. Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mẹ không cho phép

Hai ông bà già vào buổi chiều mùa đông ngồi ở nhà. Ông lão bảo: - Bà nó ơi! Hãy nhớ lại thời trẻ của chúng mình đi! - Được thôi! - Bà lão đồng ý - Ông hãy ra chờ tôi ở chỗ... như hồi trẻ ấy. Ông lão thành kính trở lại điểm hẹn Thuở xưa ngồi chờ một giờ rồi hai giờ đồng hồ, rét thâm tím cả ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cao Bá Quát chửi vua Tự Đức

Hồi Cao Bá Quát còn đang làm hành tẩu trong Huế, một hôm ở chỗ làm việc của ông xảy ra một vụ cãi cọ rồi đánh nhau giữa hai vị quan khá to ở triều đình. Khi Tự Ðức ra mặt xét xử, thấy Quát là người thấy tận mắt cái cảnh đó, liền bắt Quát ra làm nhân chứng. Quát vốn đang bất mãn tràn trề, mới lựa ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chó cắn tay

Ông thầy kia thấy đứa học trò nhỏ cầm cái bánh bàng. Thầy rằng: "Mầy đem đây tao làm cái trăng khuyết cho mầy coi". Thằng nhỏ không dè đưa cái bánh cho thầy, thầy cắn phứt hết nửa cái, rồi nói rằng: "Ðể tao làm trăng lặn cho mầy coi!". Thầy vừa há miệng cắn bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thông thái rởm

Hai ông nọ ngồi nói chuyện thiên văn. Ông bảo trời cách ta mấy chục vạn dặm, ông bảo trời xa một vạn dặm là cùng, không biết ai đúng ai sai. Một ông khác nghe nói, xen vào: - Hai ông nói sai cả, làm gì mà xa đến như vậy? Từ đây lên đến đấy chỉ chừng ba bốn trăm dặm thôi, đi mau thì ba ngày, đi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:56 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bánh tao đâu

Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quang nom thấy thì mất thể ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ba trọc

Một người đi chợ, mua được con lợn. Dọc đường về, trời nắng, đang định vào quán bên đường uống nước thì gặp một chú lính lệ. Chú lính lệ hỏi: - Anh kia, con lợn giá bao nhiêu? Anh ta thấy thầy quyền cũng chú ý đến mình và con lợn, liền lễ phép trả lời: - Dạ, hơn quan đấy ạ. Tên lính liền ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con mắt dọc

Có một chị con gái cấm cung, đến thì mà chửa có chồng. Một hôm, ngồi buồn, tẩn mẩn, lấy quả chuối nhét vào lỗ hỏm. Chẳng may quả chuối gãy đôi, một nửa mắc ngẵng ở trong, không lấy ra được, bí tiểu tiện! Mấy hôm chẳng dám ăn uống gì cả. Lo sợ quá, không biết làm sao được, mới nhỏ to nói thật sự ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cô dâu thử tài chú rể

Tối hôm động phòng, cô dâu đóng cửa buồng không cho chú rể vào, ra một vế câu đối, bảo đối được mới mở cửa. Cô dâu đọc: Hang Thiên Thai, then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối cũ. Cô dâu đã dùng điển "Lưu thần nhập Thiên Thai" để ra câu đối. Nhưng cú rể không phải tay vừa, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Học trò dốt làm thơ

Thầy đồ dặy: - Làm thơ thì phải cho tự nhiên, tả đúng cảnh thực mới gọi là hay. Bốn anh học trò vãn cảnh đền nhớ lời thầy dạy, cao hứng, làm một bài thơ. Anh thứ nhất thấy tượng Quan Công liền ứng khẩu: Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay. Anh thứ hai nhìn sang bên cạnh, thấy tượng Quan Bình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đắp chăn

Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão ta hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho về mà làm ăn. Ðến kì hạn, lão nhà giàu muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn vừa ngắn vừa hẹp, bảo: - Anh phải làm sao đắp cái chăn này cho vừa người tôi thì tôi trả tiền công cho, bằng không thì một là anh về, hai là ở ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:55 ngày 13/06/2018