Truyện cười: Nghiêm minh

Con: Chú vừa bắt của con lô hàng nhập lậu. Bố can thiệp để chú trả lại cho con lô hàng đó. Bố: MÀy làm sai thì mày phải chịu, có thế thì pháp luật mới nghiêm minh. Con: Thế thì con lấy tiền đâu để trả nợ bố hàng tỷ đồng? Bố: Tao sẽ bảo chú lấy lô hàng đó để trừ nợ, trong nhà cũng cần phải ...

Con: Chú vừa bắt của con lô hàng nhập lậu. Bố can thiệp để chú trả lại cho con lô hàng đó.

Bố: MÀy làm sai thì mày phải chịu, có thế thì pháp luật mới nghiêm minh.

Con: Thế thì con lấy tiền đâu để trả nợ bố hàng tỷ đồng?

Bố: Tao sẽ bảo chú lấy lô hàng đó để trừ nợ, trong nhà cũng cần phải nghiêm minh.

0