Truyện cười: Anh ơi! Em có bầu......

Lần đầu tiên trong đời mình có 1 người con gái đứng trước mặt và nói: "Anh ơi! Em có bầu......" Thực sự mình cực kì hoảng sợ, lo lắng. Mình không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, Quá bàng hoàng đến mức không tin được, mình không biết rồi sau đấy sẽ ra sao nữa... .....Đành...... ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:10 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Ku Tuấn đi tè

Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì anh Tuấn cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Chị đồng nghiệp liền lại gần hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy rao cạo khi cạo râu. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:10 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Do không đi làm

- Làm cảnh sát giao thông vất vả lắm anh ạ, dạo này xe cộ nhiều mà lại rất ít khi chấp hành luật. - Thảo nào anh thấy chú gầy ốm đi. - Em gầy ốm là do không đi làm đấy chứ.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:10 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bụng to

Ông nọ vừa lên chức, khoe với bạn: - Chẳng hiểu tại sao dạo này mình ăn uống bình thường mà cái bụng cứ ngày càng phình to ra. - Vậy ông làm việc thế nào? - Thì cũng nhàn thôi. - Thế thì óc nó rơi xuống bụng đấy.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:10 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Áo da báo

- Anh ơi ở cửa hàng thời trang có bán bộ quần áo da báo đẹp lắm, anh đi mua cho em nhé. - Cũng được nhưng phải chờ đã. - Chờ gì? - Chờ anh mua khẩu súng săn đã.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Truyện cười Hố

Trong hiệu thuốc, một phụ nữ lớn tuổi hỏi người bán thuốc: - Tôi hy vọng chị có kiến thức về y học chứ? - Vâng, tôi tốt nghiệp trung cấp y. - Lâu chưa? - Đã 15 năm. - Chị học ở trong nước hay nước ngoài? - Tôi học ở Moscow. - A, thế thì tôi yên tâm rồi, chị bán cho tôi một gói ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bay đến Mặt trời

Ba cô gái, một tóc vàng, một tóc đen và một tóc nâu, cùng làm việc cho NASA. Họ đang bàn với nhau xem sẽ đi đâu trong chuyến du hành vũ trụ tiếp theo. - Tóc nâu nói: Hay thử tới sao Hỏa xem. - Tóc đen vốn ưa chỗ mát mẻ: Tốt nhất là lên mặt trăng. - Tóc vàng xen vào: Thôi đừng tranh luận ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: 70 người làm việc dưới chân tớ

Hai ông bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên, họ chuyển sang đề tài công việc. Một người hỏi bạn: - Này, công việc mới của cậu thế nào rồi?. - Cũng bình thường thôi, nhưng 70 người làm việc dưới chân tớ. - Chúc mừng cậu! Lên chức rồi à? Quản đốc hay phó quản đốc thế?. - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bằng đại học

Hai người khách du lịch nói chuyện với nhau: - Ở nước tôi ngành giáo dục phát triển rất mạnh, ai muốn có bằng đại học thì chỉ cần đi học vài năm ở một trường đại học nào đấy rồi thi, nếu đạt thì sẽ có bằng đại học. - Ở nước tôi ngành giáo dục đại học phát triển còn mạnh hơn. Ai muốn có bằng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Coi như vợ

- Cái tay người yêu trước của chị trông cũng khá, lại có nhà cửa, công ăn việc làm đàng hoàng, thế mà tại sao chị lại bỏ? - Là vì thế này: Một buổi tối hắn đưa mình vào công viên, chân tay hắn cứ ngọ nguậy coi như mình đã là vợ hắn. - Thế còn tay người yêu lần này. trông đẹp trai, có học vị ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Tổng hợp một số mẩu truyện cười ngắn

1. Trong một khu chợ người ta nghe một bà bán hàng bóp (ví) rao như sao: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi... thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẽ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:09 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bằng thật, bằng giả

- Thưa bác, bác là người có quyền có chức, lần trước bác bảo là chỉ cần có bằng giả là con em xin được vào cơ quan của bác. Vậy mà nay cơ quan của bác lại có chủ trương kiểm tra bằng và sa thải những người có bằng giả. Bác đã thương thì thương cho chót, lần này trăm sự em nhờ bác. - Thôi được, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Nghiêm minh

Con: Chú vừa bắt của con lô hàng nhập lậu. Bố can thiệp để chú trả lại cho con lô hàng đó. Bố: MÀy làm sai thì mày phải chịu, có thế thì pháp luật mới nghiêm minh. Con: Thế thì con lấy tiền đâu để trả nợ bố hàng tỷ đồng? Bố: Tao sẽ bảo chú lấy lô hàng đó để trừ nợ, trong nhà cũng cần phải ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Câu chuyện về Chú ếch trong nồi nước

Có một chú ếch được thả vào một cái nồi nước lạnh. Cái nồi nước đó không hề đậy vung và rồi được để lên một cái bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ta không hề có phản ứng gì. Sau đó, nước cứ từ từ ấm dần lên, nhưng chú ta không hề để ý được đến điều đó. Tại sao ư? Tại vì nhiệt độ của nồi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Thay đổi cơ bản

- Thưa chuyên gia tâm lý, đã 5 lần tôi phải thay ô sin, nhưng lần nào chồng tôi cũng léng phéng với các cô ấy, lần này tôi phải làm thế nào? - Phải thay đổi cơ bản và dứt điểm. - Nghĩa là phải thay bằng 1 cô có tính khác hẳn các cô trước. - Không, phải thay CHỒNG.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Ăn hoa quả

Bà bị thiếu vitamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ, không được gọt bỏ. Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi: - Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không? - Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ănhơi lâu

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Không tái phạm

- Lần trước anh ăn cắp xe đạp. Thế mà vừa mới được thả một thời gian anh lại tái phạm. Vậy anh muốn ở tù đến bao giờ? - Thưa, tôi không tái phạm. Lần trước tôi ăn cắp xe đạp, còn lần này tôi ăn cắp xe máy đấy chứ.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Số lượng con rể

Hai cụ già than thở với nhau, 1 cụ nói: - Số tôi bất hạnh, đã gần kề miệng lỗ, có 3 cô con gái đến tuổi trưởng thành nhưng chỉ có 2 chàng rể. Cụ kia nói: - Cụ bất hạnh thế nào bằng tôi, tôi có 1 cô con gái thì có tới 3 chàng rể rồi.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Bán mỹ phẩm

- Đây là loại mỹ phẩm chất lượng cao. Những người xấu dùng mỹ phẩm này một thời gian thì có thể đẹp ra. - Cô bán hàng quảng cáo như vậy. - Thế sao chị không dùng? - 1 khách hàng hỏi.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:08 ngày 14/06/2018

Truyện cười: Ông tiên có lấy vợ không

Bin 4 tuổi, rất thích nghe đọc truyện cổ tích. Sau khi thu thập được nhiều câu chuyện kể của mẹ và cô giáo, Bin hỏi mẹ: - Mẹ ơi! Bà tiên có phải là vợ của ông tiên không hả mẹ? !!!?

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:08 ngày 14/06/2018