05/02/2018, 13:04

Nêu cảm nhận về bà của em

Đề bài: Nêu cảm nhận về bà của em Bài làm Nêu cảm nhận về bà của em – Bố em là con cả nên luôn luôn phải có mặt đầy đủ trong các dịp lễ tết hay có công việc lớn trong nhà. Bà nội luôn là người đứng ra để phân công mọi việc, chính vì vậy, từ trước đến nay, trong em bà luôn là một người lãnh ...

Đề bài: Nêu cảm nhận về bà của em Bài làm Nêu cảm nhận về bà của em – Bố em là con cả nên luôn luôn phải có mặt đầy đủ trong các dịp lễ tết hay có công việc lớn trong nhà. Bà nội luôn là người đứng ra để phân công mọi việc, chính vì vậy, từ trước đến nay, trong em bà luôn là một người lãnh đạo vĩ đại. Nhà nội em ở cách nhà em hơn chục cây số. Bà nội và ông nội cùng sống trong ngôi nhà lá, nằm ở một xã của huyện, cách trung tâm huyện – nhà em chục cây số. Nói rằng nhà bà là ở quê thì cũng không phải, vì nhà bà nằm ở nút cắt giao thông quan trọng, đường đi Thủ đô, đường đi ra tỉnh, đường vào huyện. Chính vì vị trí như vậy mà giao thông rất thuận tiện, điều kiện cũng không kém gì so với ở nhà em. Nhà em, ông nội năm nay 75 tuổi còn bà nội năm nay 73 tuổi, ông bà em theo bố em kể lại là ngày trước đi bộ đội quen nhau, khi hết chiến tranh ông bà cưới nhau và sinh ra 4 người con, bố em là cả. Ông bà nội đều có lương hưu nên độc lập về kinh tế. Bà em là kế toán nghỉ hưu, ông em thì là giáo chức. Nghe bố kể lại, bà em ngày trước xinh gái và có tiếng đảm đang nhất vùng, bà luôn được nhiều anh để mắt đến nhưng người bà để ý lại là ông nội em. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, ông tham gia nhập ngũ và mấy tháng sau bà cũng xung phong nhập ngũ. Sau đó, ông bà được chiến đấu cạnh nhau và khi chiến tranh kết thúc ông bà nắm tay nhau cùng nhau trở lại xây dựng kinh tế. Năm nay bà đã 73 tuổi nhưng bà vẫn trông rất trẻ, có lẽ cũng một phần do tình yêu mà ông bà dành cho nhau. Bà và ông đứng với nhau rất xứng một đôi, tóc bà mới bắt đầu chớm bạc nhưng bà vẫn nuôi tóc dài và búi gọn sau đầu. Mặc dù đã hơn 70, cái tuổi toan về già nhưng da bà vẫn hồng hào, căng tràn, tuy nhiên khóe miệng bà cũng đã có nếp nhắn và cả ở góc mắt. Cảm nhận về bà của em Khuôn mặt bà vẫn toát lên vẻ hạnh phúc như thuở mới cưới. Trên môi bà nở những nụ cười thật rạng rỡ với hàm răng vẫn tăm tắp. Bà hay nói, hay cười mỗi khi gặp con cháu trong nhà. Bà nấu ăn rất ngon với những món ăn mà có lẽ đến mẹ em cũng không thể sánh bằng. Em nhớ có bữa em kén ăn bị mẹ gửi về bà nội, bà nấu cho em những món như gà rang muối hay sốt cà chua mà em không tài nào cưỡng nổi. Có lần khác mẹ em làm đồ ăn cho em mang đi học nhưng em nhất quyết không lấy thức ăn vì lúc trước bà có gửi lọ mắm tép tận tay bà làm. Em đã nằng nặc mang đi vì nó rất ngon. Em cảm thấy có lẽ bà là vị đầu bếp hoàn hảo nhất mà em muốn chiếm dụng. Em rất hay được bố mẹ cho về quê, mỗi lần về em lại tỉ tê để được nhổ tóc sâu cho bà. Có lần lại rúc vào bà mà nũng nịu. Tuy bà đã 70 nhưng bà cũng luôn có mùi đặc biệt, mùi tượng trưng của người già mà có lẽ ai cũng có. Lăn lóc nũng nịu cũng là cách mà em không muốn lớn, em mong ngóng, em hi vọng, em chờ đợi những cái vuốt tóc, thơm má từ bà để mình khỏi lớn. Hít hà cái mùi mà em cho đó là mùi của người già, mùi còn sót lại sau trận ốm, hay mùi tóc, mùi năm tháng trên người bà. Bà là người rất thương con cháu nhưng cũng đặc biệt nhớ những ngày giỗ, những ngày có việc của gia đình. Trước mỗi việc, bà thường gọi điện trước cho con cháu để nhắc cho con cháu nhớ. Bà luôn dặn em: “Con người có tổ có tông cháu ạ”. Bà luôn sắp xếp thu vén mọi việc một cách thích hợp và phân công mọi người làm các công tác chuẩn bị một cách khoa học. Trong em, từ xưa đến nay, bà nội luôn là một ngôi sao sáng, với tình yêu thương chúng em vô bờ bến. Bà nội luôn là người mà em kính trọng và dành nhiều tình cảm nhất. Em luôn muốn bà có một sức khỏe dồi dào nhất và hạnh phúc bên ông nội em. Hà Vũ Nêu cảm nhận về bà của em5 (100%) 8 đánh giá

Đề bài:

Bài làm

Bố em là con cả nên luôn luôn phải có mặt đầy đủ trong các dịp lễ tết hay có công việc lớn trong nhà. Bà nội luôn là người đứng ra để phân công mọi việc, chính vì vậy, từ trước đến nay, trong em bà luôn là một người lãnh đạo vĩ đại.

Nhà nội em ở cách nhà em hơn chục cây số. Bà nội và ông nội cùng sống trong ngôi nhà lá, nằm ở một xã của huyện, cách trung tâm huyện – nhà em chục cây số. Nói rằng nhà bà là ở quê thì cũng không phải, vì nhà bà nằm ở nút cắt giao thông quan trọng, đường đi Thủ đô, đường đi ra tỉnh, đường vào huyện. Chính vì vị trí như vậy mà giao thông rất thuận tiện, điều kiện cũng không kém gì so với ở nhà em.

Nhà em, ông nội năm nay 75 tuổi còn bà nội năm nay 73 tuổi, ông bà em theo bố em kể lại là ngày trước đi bộ đội quen nhau, khi hết chiến tranh  ông bà cưới nhau và sinh ra 4 người con, bố em là cả. Ông bà nội đều có lương hưu nên độc lập về kinh tế. Bà em là kế toán nghỉ hưu, ông em thì là giáo chức. Nghe bố kể lại, bà em ngày trước xinh gái và có tiếng đảm đang nhất vùng, bà luôn được nhiều anh để mắt đến nhưng người bà để ý lại là ông nội em. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, ông tham gia nhập ngũ và mấy tháng sau bà cũng xung phong nhập ngũ. Sau đó, ông bà được chiến đấu cạnh nhau và khi chiến tranh kết thúc ông bà nắm tay nhau cùng nhau trở lại xây dựng kinh tế.

Năm nay bà đã 73 tuổi nhưng bà vẫn trông rất trẻ, có lẽ cũng một phần do tình yêu mà ông bà dành cho nhau. Bà và ông đứng với nhau rất xứng một đôi, tóc bà mới bắt đầu chớm bạc nhưng bà vẫn nuôi tóc dài và búi gọn sau đầu. Mặc dù đã hơn 70, cái tuổi toan về già nhưng da bà vẫn hồng hào, căng tràn, tuy nhiên khóe miệng bà cũng đã có nếp nhắn và cả ở góc mắt. 

Khuôn mặt bà vẫn toát lên vẻ hạnh phúc như thuở mới cưới. Trên môi bà nở những nụ cười thật rạng rỡ với hàm răng vẫn tăm tắp. Bà hay nói, hay cười mỗi khi gặp con cháu trong nhà. Bà nấu ăn rất ngon với những món ăn mà có lẽ đến mẹ em cũng không thể sánh bằng. Em nhớ có bữa em kén ăn bị mẹ gửi về bà nội, bà nấu cho em những món như gà rang muối hay sốt cà chua mà em không tài nào cưỡng nổi. Có lần khác mẹ em làm đồ ăn cho em mang đi học nhưng em nhất quyết không lấy thức ăn vì lúc trước bà có gửi lọ mắm tép tận tay bà làm. Em đã nằng nặc mang đi vì nó rất ngon. Em cảm thấy có lẽ bà là vị đầu bếp hoàn hảo nhất mà em muốn chiếm dụng. 

Em rất hay được bố mẹ cho về quê, mỗi lần về em lại tỉ tê để được nhổ tóc sâu cho bà. Có lần lại rúc vào bà mà nũng nịu. Tuy bà đã 70 nhưng bà cũng luôn có mùi đặc biệt, mùi tượng trưng của người già mà có lẽ ai cũng có. Lăn lóc nũng nịu cũng là cách mà em không muốn lớn, em mong ngóng, em hi vọng, em chờ đợi những cái vuốt tóc, thơm má từ bà để mình khỏi lớn. Hít hà cái mùi mà em cho đó là mùi của người già, mùi còn sót lại sau trận ốm, hay mùi tóc, mùi năm tháng trên người bà. 

Bà là người rất thương con cháu nhưng cũng đặc biệt nhớ những ngày giỗ, những ngày có việc của gia đình. Trước mỗi việc, bà thường gọi điện trước cho con cháu để nhắc cho con cháu nhớ. Bà luôn dặn em: “Con người có tổ có tông cháu ạ”. Bà luôn sắp xếp thu vén mọi việc một cách thích hợp và phân công mọi người làm các công tác chuẩn bị một cách khoa học.

Trong em, từ xưa đến nay, bà nội luôn là một ngôi sao sáng, với tình yêu thương chúng em vô bờ bến. Bà nội luôn là người mà em kính trọng và dành nhiều tình cảm nhất. Em luôn muốn bà có một sức khỏe dồi dào nhất và hạnh phúc bên ông nội em.

Hà Vũ

0