08/02/2018, 10:10

Hồ Việt Trung có vợ chưa – Hồ Việt Trung tiết lộ mắc bệnh có thể nghỉ hát và vô sinh

– Nam ca sĩ “Giải cứu tiểu thư” đã tâm sự anh mắc bệnh thoái hóa cột sống, rất đau nhức nếu như hoạt động, nhảy múa nhiều. Hồ Việt Trung có vợ chưa Hồ Việt Trung là một cái tên ăn khách của thị trường miền Tây, miền Trung nhờ ...

– Nam ca sĩ “Giải cứu tiểu thư” đã tâm sự anh mắc bệnh thoái hóa cột sống, rất đau nhức nếu như hoạt động, nhảy múa nhiều.

Hồ Việt Trung có vợ chưa

Hồ Việt Trung là một cái tên ăn khách của thị trường miền Tây, miền Trung nhờ vào nhiều bài hit của dòng nhạc trẻ, trong đó không thể không nhắc tới chuỗi phim ngắn hài – ca nhạc Giải cứu tiểu thư.

Trong đó, phần 3 Giải cứu tiểu thư đã phát hành trong năm nay được lọt top 10 video phổ biến nhất ở trên YouTube Việt Nam. Năm 2016, nam ca sĩ đã rẽ thêm hướng mới sang dòng nhạc bolero bằng việc tham gia vào chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản Cặp đôi vàng.

Cũng trên sân khấu của cuộc thi, Hồ Việt Trung khiến cho các giám khảo và khán giả xúc động khi tâm sự anh đang mắc bệnh thoái hóa cột sống. Anh được bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi nhưng mà vì quá yêu thích cuộc thi nên quyết định tham gia.

Hẹn gặp nam ca sĩ vào một buổi trưa cuối tuần, anh có các tâm sự chân thành về cuộc sống của mình.

‘Nếu như không chữa trị, tôi có thể nghỉ hát và vô sinh’

– Mới đây, anh đã chia sẻ đang mắc bệnh thoái hóa cột sống. Anh đã phát hiện ra tình hình sức khỏe của mình từ khi nào?

– Cách đây ba tháng, sau khoảng một thời gian thấy cơ thể luôn đau nhức, tôi đi chụp CT và phát hiện ra mình đã bị thoái hóa cột sống. Dù cho chỉ là giai đoạn đầu nhưng tôi vẫn phải điều trị sớm nếu như không sẽ rất nguy hiểm, sau này có khả năng dẫn tới vô sinh.

Khi đi ngủ, tôi đã phải kê thêm gối dưới lưng, ngày nào diễn và nhảy nhiều là đêm đó tôi rất đau đớn, không thể ngủ được.

Ngày xưa, tôi mê đá banh nhưng mà giờ nhớ sân cỏ đến đâu cũng chỉ dám ra chạy một vòng cho thoả niềm đam mê chứ không có dám cố sức. Bác sĩ còn khuyên tôi ngưng diễn một thời gian, bởi vì còn nhảy nhót, còn hoạt động nhiều thì bệnh sẽ lâu khỏi.

– Anh có sốc khi lại mắc bệnh này dù cho tuổi còn khá trẻ?

– Do thể trạng tôi không mạnh khỏe như là người khác. Thời xưa khi nghèo khổ, tôi đã phải lăn lộn khắp nơi, và đi từ Nam ra Bắc để diễn bằng xe đò.

Thời đó, để tiết kiệm cho nên tôi phải ngồi ghế liên tục mười mấy tiếng. Không biết dưỡng sức nên tới thời điểm này cột sống không còn khỏe mạnh nữa.

Tôi cũng hay nói đùa cùng với bạn bè rằng chắc mình sống không lâu bởi vì ngoài cột sống tôi còn bệnh dạ dày, tim.

– Bác sĩ khuyên phải nghỉ hát một thời gian, anh đã sắp xếp công việc như thế nào để chữa trị?

– Khi nghe chẩn đoán, tôi rất lo lắng, nhưng mà vì yêu nghề nên tôi phải làm việc, ngày nào còn đứng được ở trên sân khấu thì còn diễn.

Đau thì đau vậy nhưng mà lên sân khấu, tôi “bung” hết sức. Nhất là khi khán giả vỗ tay, thì tôi cũng quên đi cơn đau và diễn sung hơn.

Khán giả thích tôi phải vừa hát, cũng vừa diễn chứ không phải đứng yên một chỗ. Diễn sân khấu là phải vậy, các khán giả không chỉ muốn nghe nghệ sĩ hát, và còn muốn giao lưu. Nếu như chỉ muốn nghe không thì họ đã mua đĩa về mở hay là lên mạng nghe online là đủ rồi.

Hiện tại, tôi vừa uống thuốc nam vừa châm cứu, tranh thủ chạy bộ và tập những động tác kéo giãn người. Tôi cũng đã có dự tính ra nước ngoài điều trị một thời gian cho hết hẳn, nhưng mà giờ lịch quay game show nhiều quá cho nên tính qua Tết sẽ tiến hành. Bác sĩ nói bệnh này chữa được nhưng mà cần thời gian nghỉ ngơi nhiều.

– Có bao giờ anh rơi nước mắt vì hoàn cảnh hiện ở của mình?

–  Tính tôi đa cảm, cảm xúc dạt dào cho nên khi buồn sẽ dễ khóc. Nhưng mà sự chào đón của khán giả, tiếng vỗ tay của họ luôn là một động lực mạnh mẽ cho tôi.

Tôi vẫn thường nói nếu như có chuyện gì cũng sẽ chết trên sân khấu chứ không bao giờ có thể bỏ được nghề này.

– Ngọc Sơn đã từng nhận xét nhìn mặt anh là thấy khổ. Anh nghĩ sao về câu nói này?

– Bản chất của tôi là “lúa” cho nên làm kiểu gì cũng không thể sang trọng được. Nhưng mà cũng vì được nhiều người nghĩ là “nông dân” cho nên khán giả gần gũi, thương yêu nhiều. Ngày xưa đúng là tôi có khổ, và giờ may mắn nên đã ổn định hơn.

– Sau nhiều năm lăn lộn, anh cũng đã sắm sửa cho riêng mình những tài sản gì?

– Ngày xưa tôi cầm 30.000 đồng ở trong túi để bước ra cuộc đời, từ đó tới nay đã mua được nhà và xe riêng, tôi cũng tính mua thêm đất để mà sau này kinh doanh nếu như không còn cơ hội hát.

Tính tôi lo xa, bởi vì đời người bữa nay ai biết được ngày mai. Ba mẹ cũng đã không hối tôi phải cưới vợ mà ủng hộ con trai tập trung lo cho sự nghiệp, và kiếm tiền.

‘Tôi xem Ngọc Sơn là thầy trong dòng nhạc bolero’

– Là một nam ca sĩ nhạc trẻ đang khá hot, lịch chạy show đều đặn, tại sao anh quyết định nhận lời tham gia vào chương trình Tuyệt đỉnh song ca chuyên về dòng nhạc bolero, dân ca?

– Khi đi hát dù cho trình diễn các ca khúc nhạc trẻ, nhưng mà nhiều anh chị trong nghề nhận xét chất giọng của tôi có “màu” và cách nhấn nhá ra chất bolero, nếu như đi theo con đường này sẽ có cơ hội thành công.

Do đó, tôi rất muốn thử sức đối với dòng nhạc này và việc tham gia vào một game show là cách học hỏi tốt nhất. Ngoài ra, xuất hiện trên truyền hình cũng chính là cách để tiếp thu gu của khán giả, xem họ cần gì, thích gì… Còn nếu như đang hát nhạc trẻ, tôi bất ngờ ra album bolero sẽ rất khó để các khán giả tiếp nhận tức thì.

Tham gia vào Cặp đôi vàng là đầu tiên tôi hát bolero, may mắn là các fan rất ủng hộ. Nhiều bạn trẻ không thích dòng nhạc này nhưng mà giờ họ lại cảm thấy hay và tìm nghe.

Sắp tới, nếu như thực hiện Giải cứu tiểu thư phần 4 tôi cũng sẽ chọn thêm vào những ca khúc bolero bên cạnh các sáng tác nhạc trẻ. Như trong chương trình Cặp đôi vàng, tôi cũng đã dàn dựng các tiết mục bolero nhưng mà có yếu tố hài hước như một chất riêng của mình.

– Trong dòng nhạc trữ tình này, anh đã chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ca sĩ nào?

– Tôi thần tượng ca sĩ Ngọc Sơn và gọi anh là thầy để mà bày tỏ sự ngưỡng mộ. Mỗi lần gặp nhau trong sân khấu, thì thầy cho tôi nhiều lời khuyên, hướng dẫn cách nhấn nhá.

Thầy đã từng nói bản chất của tôi là hài, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cần những khoảnh khắc thả hồn vào những bài hát buồn. Thầy dặn là một người nghệ sĩ vừa khiến cho khán giả cười rồi khóc được mới giỏi.

– Ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn đã nhận nhiều con nuôi để truyền kinh nghiệm ca hát, anh có muốn sẽ trở thành một trong số họ?

– Thật ra thầy đồng ý nhận tôi là học trò. Sắp tới, tôi cũng sẽ sang nhà thầy để làm lễ, bày tỏ nguyện vọng được học hỏi thêm nhiều thứ, và từ cách diễn và cách hát.

Thầy Ngọc Sơn không phải ai cũng sẽ nhận làm đệ tử, mà người đó phải có tố chất. Thầy nhìn tôi và biết có yếu tố này cho nên định hướng đi theo con đường bolero.

Thời buổi này, hiếm có ca sĩ trẻ nào theo đuổi “nhạc sến”, nếu như có họ cũng remix theo phong cách nhạc trẻ. Do đó nếu như có người trẻ dành tình yêu cho bolero, thầy đã luôn dang rộng vòng tay và nhiệt tình chỉ bảo.

Ngoài Cặp đôi vàng, tôi cũng nhận lời tham gia vào một cuộc thi bolero khác chuẩn bị phát sóng. Sắp tới, tôi rất muốn phát triển song song cả hai dòng nhạc.

– Bolero thời gian qua rất bùng nổ, theo đuổi dòng nhạc này cũng có thể diễn ở trong nước lẫn hải ngoại, và kiếm được nhiều tiền. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho anh rẽ thêm hướng đi mới?

– Theo như tôi, nói bolero kiếm tiền nhiều là không đúng. Dòng nhạc này rất kén các khán giả. Những người nghe nhạc bolero thường lớn tuổi, cũng ít khi nghe nhạc ở tụ điểm, do đó, nếu như muốn kéo họ đến sân khấu không phải là điều đơn giản.

0