Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Truyện cười: Kiểm tra bắn súng ngắn

Tại cuộc kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1 của đơn vị, sĩ quan chỉ huy nói: – Các đồng chí phải nắm vững yếu lĩnh, cố gắng bắn được như tôi, cả ba viên đều trúng vòng 10. Tôi bắn để các đồng chí xem nhé! Sĩ quan chỉ huy vào vị trí bắn. Người hướng dẫn bắn nói với chiến sĩ báo bia: “Báo ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đúng vậy, nhưng mà …

Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai: – Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông? – Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp: Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:04 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Hôm nay ăn gì ?

Thấy vợ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng ngó ra ngoài cửa sổ, Tôi mới hỏi vợ là nhìn cái gì thế, vợ bảo đang ngắm hoa ban, đẹp quá anh ạ! Tôi cũng ngó ra xem thử: công nhận là đẹp thật! Con đường dưới khuôn viên chỗ chung cư chẳng biết tự lúc nào hoa ban đã nở bạt ngàn, sắc hoa trăng trắng, pha thêm chút ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tiếng động lạ buổi đêm

Tôi tưởng mình đã tưởng tượng ra những tiếng động bên ngoài cho đến khi tôi thấy những dấu vết vào buổi sáng. Tuyết rơi dường như đã vô tận. cứ mỗi khi có vẻ tuyết đã ngừng rơi, thì những đám mây trắng và phẳng như tờ giấy ấy lại kéo tới cùng với nó, đám tuyết chết tiệt. Tôi đã ngừng dọn tuyết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bữa thịt chó

Vợ lão hàng xóm nhà Tôi có người quen bên Châu Phi gửi về cho một con chó Tây rất quý. Vợ lão ấy yêu con chó như lão Hạc yêu con Vàng vậy. Ngược lại, lão ấy và Tôi thì ghét con chó ấy như chó, vì nó hay ỉa bậy, lại hay sủa ăng ẳng lúc nửa đêm làm mọi người mất ngủ. Nhưng không biết mấy hôm nay có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ông đồ giả

Hôm trước, tôi cũng bon chen đi miếu xin chữ về treo. Định vào tận hồ ở trong miếu để xin, nhưng thấy đông người chen lấn quá, với lại ngại gửi xe, nên tôi tạt luôn vào quầy của một ông đồ ngồi bên vỉa hè. Ông đồ này có bộ râu dài nên trông có vẻ già, mà các cụ thường bảo: “Thầy đồ già, con ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Cô dâu 80 tuổi

Chiều qua, thấy quán trà đá có em bán hàng xinh quá, tôi liền ghé vào ngồi lê la. Đang ngồi thì mẹ em ấy đi ra, hỏi em ấy: – Tối qua con có xem được tập 969 của phim Cô dâu 80 tuổi không? Kể mẹ nghe với. – Dạ có mẹ! Tập hôm qua, Anandi bị táo bón. Cô ấy ngồi trong phòng vệ sinh rặn mãi nhưng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:03 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Qùa tặng

Sáng nay gặp thằng em, Tôi hỏi nó là vụ tán tỉnh em Trinh đến đâu rồi, nó buồn buồn, bảo: “Chắc là không ăn thua anh ạ! Em mới bị bố Trinh chửi cho te tua”. Rồi nó bắt đầu kể: “Tối qua, như thường lệ, em tới nhà Trinh chơi. Cùng lúc đó cũng có hai thằng khác đến, hai thằng này ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện lì xì

Năm nào cũng vậy, cứ mùng 3 Tết là nhà bác trưởng họ có giỗ cụ, và tất cả con cháu đều kéo tới ăn uống rất vui. Không chỉ con cháu ở quê như vợ chồng tôi thôi đâu, mà cả gia đình mấy bác, mấy chú trên thành phố cũng phải về đông đủ hết. Và đó chính là ngày mà tôi trông ngóng nhất! Lý do hả? Là vì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ngôi nhà ma ám

Gia đình nọ, có tới 3 thế hệ sống chung với nhau. Dù người đông, phòng ít, nhưng nhờ khéo nhường nhịn và cư xử, nên cuộc sống của họ vẫn diễn ra khá hạnh phúc và êm đềm. Rồi tới một ngày, bắt đầu có những biến cố kỳ lạ xảy ra. Những người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ lại là hai đứa nhóc, con của ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa