Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Truyện cười: Kinh kong bựa

Sáng nay ngồi trà đá, tôi hỏi cô chủ quán: – Mấy hôm nay cô đi đâu mà không thấy bán vậy? – À! Cô về quê đóng phim! – Phim gì ạ? – Phim King Kong, nó quay ở quê cô mà! – Cô đóng vai King Kong à? – Không! Cô đóng vai quần chúng thôi! Chỉ là cảnh cả làng đang đi cấy, nhìn thấy con King Kong ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bố là cứt gà

Con gái Tôi đang học mầm non, đến lớp được cô dạy cho mấy bài, nên về nhà cứ hát véo von. Tôi thấy vậy thì ôm con vào lòng, bảo: “Con có bài nào hay hay thì hát cho bố nghe nào!”. Nó hơi ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng cất giọng hát du dương: “Bố là tàu lượn, bố toàn đi chơi, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:02 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Trinh

Tôi và thằng bạn cùng phòng trọ của tôi đều tán tỉnh Trinh từ lâu, nhưng Trinh thì vẫn chưa quyết định chọn ai. Tôi thấy Trinh giống như con chó, còn tôi và bạn tôi giống như hai cục xương béo ngậy, tươi ngon, làm Trinh cứ mãi phân vân, chả biết nên tợp cục nào. Là sinh viên nghèo nên việc phải ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Làm cha khó lắm

Con trai tôi đang ngồi bàn học, thì đột nhiên cầm quyển vở chạy lại chỗ tôi, hỏi: – Bố ơi, cái câu “Nhất cử lưỡng tiện” này khó hiểu quá! Bố giải thích cho con với! Tôi lắc đầu, vờ ra vẻ không hài lòng, rồi cốc nhẹ vào đầu con, mắng yêu: – Trên lớp thì không chịu nghe giảng, rồi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Xe máy và vợ

Mọi so sánh đều là khập khiễng! Tuy nhiên, chính sự khập khiễng mới làm cho cuộc đời thú vị, bởi sự bằng phẳng thường là nguyên nhân gây ra buồn tẻ. Bởi vậy, dù biết là khập khiễng, thì hôm nay, Tòng xin phép thử so sánh giữa vợ – một phạm trù cực kỳ phức tạp, trừu tượng, với xe máy – một đối tượng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:01 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Hịch phây búc

Ta từng tới bữa online, nửa đêm lướt web, đầu đau, tay nhức, mỏi mắt vô cùng, chỉ mong bài post lên được nhiều like, share và còm-men, thì dẫu tay chân rụng rời như vừa hút cỏ, người gầy như cây bạch đàn chết khô chết nỏ, cũng nguyện xin làm. Ta cũng từng nghe: Quân Kun mặc sịp vàng chổng mông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:00 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: The bedroom

Chào các bạn, nãy giờ tôi vẫn chưa ngủ được. Thỉnh thoảng tôi thức khá trễ. Tôi yêu vợ của tôi, rất nhiều. Rất rất nhiều. nhưng, cứ thỉnh thoảng là tôi thức trễ. Vợ tôi thì đã lên giường, và tôi thì thức. Lướt web hay chơi game, xem TV Tôi đã ngủ thiếp trên ghế sofa như thong thường , và tôi bị ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:00 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chấn thương tâm lý thủa nhỏ

Việc xảy ra vào sinh nhật lần thứ 13 của tôi, và để mừng sinh nhật bố tôi quyết định đưa tôi đi cắm trại. Chúng tôi chuẩn bị hành lý và đến gần trưa thì bắt đầu khởi hành đến Appalachians. Vào khoảng 4h chiều thì chúng tôi cũng đến chỗ đậu xe và lúc này thì trên bầu trời mặt trời đã lên khá cao. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:00 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Tam quốc diễn hề

Từ mờ sáng tới giờ, tại đại bản doanh nơi Lưu Bị đóng quân, chưa khi nào ngớt tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng binh lính chạy hối hả, tiếng cờ chiến reo phần phật, và cả tiếng xe ba gác chở lương thảo ì ạch, gằn lên từng hồi phì phạch, nhả ra những mớ khói dầu đen ngòm, khét lẹt. Nắng chiếu chói chang, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:59 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Vova và bạn học

Vova và bạn học nói chuyện với nhau: “Nếu cho mày chạy đua với một con chó mày sẽ thắng hay thua?”. – Tao sẽ thắng! Vova : Trời! Mày hơn cả con chó – Vậy thì tao thua! Vova : Eo! Mày không bằng con chó – Thế thì tao hòa. Vova : Hehe! Mày đúng là chạy như chó

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:59 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa