06/02/2018, 15:07

Viết cho con gái bé nhỏ dịp đầu thu!

Con gái ơi, mùa thu đến rồi, năm học mới bắt đầu, con lại “cần mẫn” đến trường như những tháng ngày của năm học trước. Mùa thu ơi! Năm học mới này con gái tôi tròn 3 tuổi, con gái tôi lại tiếp tục đến trường sau một số ngày hè ít ỏi ở nhà bên người thân yêu của minh. ...

Con gái ơi, mùa thu đến rồi, năm học mới bắt đầu, con lại “cần mẫn” đến trường như những tháng ngày của năm học trước.

Mùa thu ơi! Năm học mới này con gái tôi tròn 3 tuổi,  con gái tôi lại tiếp tục đến trường sau một số ngày hè ít ỏi ở nhà bên người thân yêu của minh. Những ngày đầu thu, con gái đến trường, lòng tôi cũng xốn xang khó tả. Tuổi mầm non, sự cảm nhận sắc thái trời thu đâu đã có trong lòng con trẻ, vậy mà tôi có cảm giác như con tôi nhận biết được sự thay đổi của đất trời!

Mùa thu, nắng vàng  len lỏi trên kẽ lá. Mùa thu đem đến cho không ít người một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mùa thu, những áng mây lang thang vắt ngang vắt dọc được ông trời dần dọn cất đi đâu? Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn, chào đón năm học mới bắt đầu đầy thú vị. Ôi, mùa thu! Mùa thu! Tiếng chim thánh thót vút cao, ngân dài, ngân mãi. Mùa thu, lá cây trên cành cũng như đang trong thời gian nhấm nháp sắc thu để  đổi màu. Sân trường thấp thoáng màu xanh xám của lá bằng lăng, màu xanh nâu của vạt xoài đang dần thưa lá, màu đỏ đồng của những khóm cây lá màu!… Mùa thu đang chuyển mình để mang màu áo mới! Hoà với sự dần đổi của trời thu, sân trường mầm non cũng muôn màu, muôn sắc. Bụi cúc vàng tươi hương sắc đan xen, đám hoa tóc tiên vươn lên rực rỡ, hoa mười giờ đua nhau nở, hoa dừa cạn khoe những cánh mịn màng dưới nắng, hoa ngọc lan trổ bông trắng nồng nàn ngan ngát hòa vào gió trời làn hương của mùa thu…

Một thứ đặc trưng không lẫn vào đâu của mùa thu đó là “gió mùa thu”. Những cơn gió  đầu thu nhè nhẹ thổi. Gió thu man mác chơi đùa cùng cành phượng già thưa thưa lá. Gió lùa vào tóc cô bé mảnh mai đang được mẹ dẫn đến trường. Gíó đùa giỡn trong mắt trẻ thơ với những cành cây bông nhè nhẹ đung đưa. Nhắc đến mùa thu, bao thế hệ học trò, ai lỡ quên được ngày tựu trường năm học mới. Các bé mầm non hôm nay tung tăng cùng mẹ bước trên nắng vàng trải khắp con đường vào trường vào lớp, nắng mùa thu dịu dàng nhảy múa dưới chân. Tiếng chim hót trong veo như báo hiệu cho các bé ở trường có nhiều niềm vui mới. Giữa bao bạn bè, các bé chưa biết tíu tít kể cho nhau nghe về mùa hè tinh nghịch của mình, chưa biết vào thu “trời thay áo mới”… Và có thể ở lớp nào đó, có bạn bé còn đang lo sợ “lúc về, ai sẽ đến đón con”? Hầu như ở các bé đều có sự ngỡ ngàng, mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng các bé ơi, đầu thu, những ngày đầu đến trường như thế đó, mọi ngỡ ngàng rồi sẽ qua đi, cùng với mùa thu các bé sẽ lớn lên. Những quả phượng sẽ dài hơn, lủng lẳng trên cành. Những quả bằng lăng cũng se vỏ lại. Lá trên cây sẽ đổi sắc màu. Qủa sẽ chín và cây thêm nặng trái. Các bé yêu mùa thu, Mùa thu yêu các bé, Mùa thu sẽ luôn mong cho các bé lớn lên khoẻ mạnh, chăm ngoan!

Con gái bé bỏng cùa mẹ ơi! mẹ yêu con! mùa thu yêu con! cô giáo cũng yêu con! con nhớ nhé! 

0