Truyện cười Cuộc sống - Trang 293

Truyện cười: Hay thế còn gì

Bi đang cầm quyển “Thơ ca” trên tay , nhăn nhó với Tài . - Bi nói: Tại sao bài thơ tớ gởi không được đăng nhỉ ? - Tài: Chắc tại dở quá chứ gì! - Bi: Không, hay lắm cơ. Tớ chép y như thơ của ông Trần Đăng Khoa đấy còn gì! - Tài: Hết nói !!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hướng nào ??!!

Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì. Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai. Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đến đâu?

Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi: - Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu? - Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời: Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ôtô vào gara

Vova đang đêm thì tỉnh dậy để đi đái thấy bố mẹ đang “làm việc hệ trọng” .Vova liền hỏi: -Bố đang làm gì vậy? Ông bố trả lời; -Bố đang đưa ôtô vào gara. -Vậy bố cho con để nhờ cái xe đạp được không? -Bố ??!!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cố tình đãng trí..

Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư: - …Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD… - Luật sư ngạc nhiên: Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà? - Vị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mả cha các đồng chí…

Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí… Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí… Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con Tàu Victoria..

Trên Con Tàu Victoria đủ quốc tịch, Thuyền trưởng báo động khẩn cấp tàu sắp chìm, nhưng không ai chịu mang áo phao nhảy xuống biển hết. Đang lúc rối trí, viên phó chỉ huy liền thủ thỉ “sếp cứ xuống trước đi, em có cách cho mấy đứa này nhãy xuống”. Quả nhiên sau 5 phút, tất cả ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tên

Trong 1 buổi tiệc, MR lân la hỏi AD: Bạn tên gì? - AD: Xấu lắm! Tui tên...Thạch Thủy. - MR: Thạch Thủy à? Tên đẹp đấy chứ! - AD: Hổng phải!...Thạch là đá. Thủy là nước. Cục đá chọi vô nước là...tên tui đó! - MR: ??? - AD: Vậy cũng hổng biết! Tui tên...Tủm - MR: Hả ?!? (xém xỉu)

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đếm cũng được

Tại hồ bơi, người phục vụ niềm nở: - Mời ông đeo chiếc mũ bơi này vào. - Vớ vẩn, đầu tôi hói nhẵn thín, chỉ còn vài sợi tóc, muốn đếm còn được, cần gì mũ bảo vệ. - Nhưng đeo mũ bơi, người ta sẽ không đếm được tóc của ông.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không đáp ứng được tiêu chuẩn

Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào: - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Mỹ năm 1931, cô ta cao 1,55 m cân nặng 49 kg, các số đo: 76-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Oái oăm

Hai người đứng đợi trước cửa thiên đàng nói chuyện với nhau: - Vì sao anh chết vậy? - Tôi chết vì bị đông lạnh. - Dễ sợ nhỉ! Có bị đau đớn lắm không? - Chỉ bị lúc đầu thôi. Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay rồi sau đó bị tê cứng, tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thương trẻ mồ côi

Trong một cuộc thi nữ sinh thanh lịch, ban giám khảo đặt câu hỏi cho hoa khôi: - Giả sử khi có yêu cầu làm việc có ích cho thiếu nhi thì em sẽ làm gì? - Dạ em sẽ đi xóa mù chữ hoặc tới những trường trẻ em mồ côi khuyết tật để tặng quà, hát cho mấy bé nghe. Có điều ... - Điều gì? - Dạ, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bay nhanh...

Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua. Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ? Đại bàng B : Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khi con gái kéo nhầm ….. ^_^

Cô gái trẻ mặc váy ngắn bó sát đứng đợi xe bus. Khi xe tới, cô gái định bước lên nhưng nhận ra chiếc váy quá chật và cô không thể nâng chân lên được. Vì những người khác đang đợi tới lượt mình lên xe, cô gái vội vàng lùi lại và đưa tay ra sau nới lỏng chiếc khóa kéo của váy. Nhưng cô vẫn không ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngắn quá nắm được..

Ở hội chợ xuân, một cậu bé bốn tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc. Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói: - Nếu cháu không muốn bị đi lạc thì cháu phải nắm chặt váy mẹ cháu chứ. Cậu bé sụt sịt nói: - Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được hu hu hu…!!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trái ngược

- MR : Lạ thật, sao bà trái ngược hòan tòan với em gái bà thế nhỉ? Thật hiền dịu, dễ thương, đầy nữ tính … - AD: Ông quá khen rồi đấy. - MR: Tôi đang nói về em gái bà chứ đã nói về bà đâu - AD: Gừ…

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:43 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sống trong thời kỳ nào?

- Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à? - Yên tâm đi, bài của mày là "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!". Còn của tao là: "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!" - ???

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:43 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiền không đem lại hạnh phúc nhưng...

Một tỷ phú tâm sự với bạn: - Tất nhiên, tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng ít ra nó cũng giúp mình đến được sa mạc Sahara hay đảo Honolulu cùng vài cô gái đẹp để thử xem hạnh phúc có ở đó hay không.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:43 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chồng hay vợ?

Sau khi nghe ông chồng kể một loạt các triệu chứng bệnh điên của bà vợ, bác sĩ thần kinh kê ra một đơn thuốc dài và dặn dò: - Hãy đưa đơn thuốc này cho vợ ông, bà ấy sẽ giúp ông thực hiện nó. - Ông chồng gầm lên: Vợ tôi sẽ không chịu đâu! Tôi sẽ tự tay mua thuốc và nhét chúng vào miệng bà ta! ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:43 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghiệm thu cầu mới…

Hai kỹ sư giao thông nói chuyện với nhau: - Cậu có biết cách nghiệm thu cầu mới nhất không? - Cách nào thế? - Sau khi xây xong cầu, dồn hết các bà mẹ vợ lên khiêu vũ trên đó. Nếu cầu không sập thì là cầu tốt, còn sập thì là cầu tuyệt vời!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:43 ngày 13/06/2018