Truyện cười Cuộc sống - Trang 292

Truyện cười: Biết rõ quá rồi

Một người đàn ông tới gặp nha sĩ. Ông ta run lập cập cố leo lên ghế. Thấy vậy, nha sĩ an ủi ông ta: - Ông cứ yên tâm, tôi sẽ làm thật nhanh, như kiến cắn thôi mà... - Thôi.. xin... xin ông khỏi mất... mất công an ủi..., tôi cũng... là "kiến" đây.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Huấn luyện tốt

Nhà bác học nuôi 2 con chuột, huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì bấm một cái nút nhỏ. Cuối cùng cũng thành công. Một ngày nọ, 2 con chuột nói chuyện với nhau: - Mày thấy không, mình đã huấn luyện được gã đó, mỗi lúc bấm nút là lại đem đồ ăn đến cho mình!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tình yêu lâu dài

Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi: - Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân? - Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày. - Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy? - Chúng tôi đều lập ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biết trước là sẽ quên

Cặp vợ chồng già gặp vấn đề về trí nhớ. Họ vừa quyết định ghi lại mọi thứ để có thể nhớ được các sự việc. Buổi tối, hai người đang xem TV, ông già đứng dậy đi vào bếp. Bà vợ hỏi: - Ông có thể lấy cho tôi một bát kem được không? - Tất nhiên rồi, cưng ạ! - Có khi ông nên ghi lại để khỏi quên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tam Đại Gàn

Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông: Ông ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương? - Ông bảo: Đồng nào cũng được! - Thằng bé lại chạy đi, một hồi lâu, lại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngồi chéo xỏ giầy…

Lại nói về Lưu Bị Một hôm Lưu Bị ngồi chat với Bàng Thống LB kể : Thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGu BT : ặc ặc…cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu (???) LB : mày biết ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tại sao kém thành tích?

Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như: - Nhóm môn điền kinh : thiếu các môn chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ 10m, ném đá giấu tay, chỉ tay năm ngón, - Nhóm môn bida : cần thêm các môn thọc gậy bánh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cứu người

Có hai anh chàng nọ là bạn thân với nhau, một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi. Một người lay vai bạn: "Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha". Nói xong, anh ta bèn nhảy ngay ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khi vova chưa biết nghĩ bậy

Trong một cuộc thi “Chúng ta biết gì về phụ nữ?” do tạp chí “Phụ Nữ” tổ chức. Người đoạt giải nhất là Vô-va 10 tuổi. Và đây là bức thư gửi ban tổ chức từ một thí sinh: Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đố nhau…

Mấy anh đố nhau. Anh thứ nhất nói: - Càng đắp càng bé là gì? Mọi người nghĩ mãi, rồi đành chịu. Anh này tự trả lời: - Người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại. Anh thứ hai đố: - Càng kéo càng ngắn là gì? Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tặng

- Lan: Cậu có hai con chó! Tặng tớ 1 con nhé! - Mai: Cậu muốn lấy con nào? - Lan: Con trắng nhé! - Mai: Ko được! Con trắng tớ rất thích! - Lan: Vậy thì con đen! - Mai: Tớ cũng muốn tặng cho cậu nhưng mà mẹ tớ dạy: đừng tặng người khác những gì mà mình ko thích!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ưu điểm..

Chàng trai nói với cô gái mà anh vừa chinh phục thành công: “Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa. Thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à!” Cô gái chớp chớp mắt: - Là gì vậy, anh nói đi! Em sẵn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vác mãi nó mỏi.

Có anh lính sắp đi thú xa, tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ. Anh nghĩ ra một kế để đánh dấu vợ, anh vẽ ở đùi vợ một người lính bồng súng. Chồng vừa đi khỏi, vợ liền rước nhân tìnhh về hú hí. Xong rồi, thằng nhân tình lại vẽ lại cái hình người lính vác súng. Anh chồng về thấy đùi vợ vẫn nguyên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi tham quan công trường

Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên: - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã? Masa giơ tay: - Thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đoán sai

- Tí: Vì sao cậu không rửa mặt? Đến sáng nay cậu ăn gì tớ đều có thể nhận ra! - Tèo: Cậu đoán thử xem sao? - Tí: Trứng gà! - Tèo: Cậu đóan sai rồi. Tớ ăn trứng gà từ sáng hôm qua! - Tí: Trời ơi là trời?!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tàu vũ trụ

Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của nước mình. - Sau rất nhiều chuyện, một người nói: Nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy. - Nghe vậy, người kia phản ứng lại: Bậy, mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được, tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức! - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chưa tới

- Dạo này tôi cứ thấy vợ mình ôm một con cá sấu khổng lồ chực vồ lấy tôi. - Thật là một cơn ác mộng. - Này nhé, da thì sần sùi, hai mắt lồi ra, miệng toang toác, răng thì lởm chởm.... - Chắc là cá sấu hoa cà đấy! - Không, tôi chưa tả về con cá sấu!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:45 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh chồng tham ăn..

Có một anh chồng đã gần già rồi mà còn tham ăn. Thường ngày, vợ đi vắng, đến bữa nấu cơm, hay bỏ thêm gạo để ăn cho no. Thật ra thì cơm bữa cũng thừa. Chị vợ lấy làm lạ, sao gạo thì ít cơm lại nhiều. Một hôm, chị đi cuốc cỏ. Gần trưa, chị về nấp ở sau nhà. Lúc anh chồng nấu cơm gần sôi liền vào ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dốt như bò..

Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở với con gà: - Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi đỗ thì tao chết. (Ý nói: Ði thi thì làm gà cúng tổ tiên, thi đỗ thì làm bò ăn khao.) Con gà nói: - Không việc gì đâu! Tôi biết: nó học như anh, nó viết như tôi, nhất ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:44 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ước mơ tuổi thơ

Ước mơ tuỏi thơ: Na ta sa: Lớn lên em làm bác sĩ Pe chia: em làm phi công Vô va: em ước mình đầy lông - Sao vậy? - Chị em có đám lông bằng bàn tay mà nó đã kiếm được bộn tiền.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:44 ngày 13/06/2018