Truyện cười Cuộc sống - Trang 290

Truyện cười: Chỉ đủ tiền ngủ trên mây

Một du khách vào khách sạn hỏi giá tiền thuê phòng. Ông quản lý mở sổ nói: - Giá thuê phòng phụ thuộc vào từng tầng: Phòng tầng I giá 4.000 USD, tầng II 3.900 USD, tầng III 3.800 USD... - Xin ông nói luôn giá phòng ở tầng cao nhất. - Thưa ông, khách sạn này chỉ có 5 tầng thôi ạ! - Ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xác nhận vấn đề

Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết: - "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ". - Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mấy cái rồi?

Một người lính trẻ ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố: "Bố ơi, bố hãy gửi cho con 50 đôla để con làm chân giả vì con bị mất một chân rồi". - Người bố viết thư trả lời: "Con yêu quý, theo những bức thư trước con viết thì con đã mất tới 4 cái chân rồi, để lần sau bố gửi luôn thể 250 đôla nhé!"

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giấc mơ tuyệt vời..

Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ. -Một người nói : Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ má Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao. – Người kia kể :Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp, Tôi mơ thấy mình đang trong ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 98% đàn ông trên thế giới cần…

Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bước chuẩn bị gay cấn

Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với người chồng: - Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi. - Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói: Anh có kìm không? - Hả?! Anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cảnh sát giao thông..

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe bé nhỏ, kiểm tra kỹ lưỡng từ bình cứu hoả đến hộp cứu thương, bảo hiểm đường bộ… mọi thứ đều không bắt bẻ vào đâu được. - Thôi được, anh thật là một tài xế gương mẫu. Nào, ta làm 100 gr vodka nhân ngày lễ! - Ồ không, để anh lại phạt tôi ư? - Yên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xấu hổ…

Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với bạn gái của mình là Ann: “Hôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cắt Ngắn, Cắt Dài

Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế: - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài? Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời: - Thưa cô tôi ... cặt ngắn - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá! - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền? - Dạ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai lấy?

Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo: - Đứa nào lấy tiền trong túi của bố? Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa: - Sao anh không nghĩ là em lấy? - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy! - Tại sao? - Bởi vì vẫn còn lại một ít.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Được trả lương

Người vợ trẻ phụng phịu nói với chồng: - Anh chàng diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói với em một câu như thế! Người chồng mỉm cười giải thích: - Nhưng em biết anh ta khác anh rất nhiều: Anh ta làm như vậy là được nhà hát trả lương, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nằm ở đâu?

Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn: - Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại mò đến đòi đổi màu mắt. - Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên thôi. - Nhưng tớ không thể nhớ nổi cặp mắt bà ta nằm ở đâu!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biện pháp phong toả cảng

Trong lớp học hải quân, thiếu uý ra bài tập cho tân binh John phải phong toả bến cảng của thành phố. 10 phút sau, John trở về báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. - Khá lắm! Hãy trình bày biện pháp mà cậu đã tiến hành. - Thưa thiếu uý, rất đơn giản: Tôi đặt ở giữa bến cảng một quả thuỷ lôi rỗng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai thằng ăn trộm..

Hai thằng rủ nhau đi ăn trộm,đêm đến chúng mò vào một nhà ở ven đường. thằng A nói với thằng B,mày đứng ngoài này tao trèo vào trong lấy được cái gì tao đưa qua cửa sổ mày ở ngoài đỡ lấy. Thằng a vào được trong nhà nó thấy đôi vợ chồng chủ nhà vẫn chưa ngủ mà lại đang xxx…nó đành núp vào ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai bài học về giải phẫu

Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc. - Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Điều đầu tiên mà các anh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova trong giờ học vẽ

Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống: - Các em vẽ đi! Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi: - Sao em không vẽ? - Thưa cô – Vova trả lời – Cô vẽ còn thiếu. - Thiếu cái gì? - Áo quần. - Sao vậy? - Ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Làm bài cho kịp

- Thầy: Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy. - Thầy: Cò! Em làm gì vậy ? - Cò: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết là rất sướng..

Có một ông lão bệnh nặng sắp chết nhưng ông rất sợ. Một người bạn tới thăm, ông liền than thở: - Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không? - Dĩ nhiên là sướng rồi. - Sao ông biết? - Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết sẽ đều trốn về cả chứ. Đằng này chẳng thấy một người ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chịu nộp tiền phạt..

Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại. - Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. – Một cảnh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:47 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đẹp và bay bướm

Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi: - Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào? - Rất thích! - Thích ở chỗ nào? - Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:47 ngày 13/06/2018