13/06/2018, 11:44
Truyện cười: Ngắn quá nắm được..
Ở hội chợ xuân, một cậu bé bốn tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc. Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói: - Nếu cháu không muốn bị đi lạc thì cháu phải nắm chặt váy mẹ cháu chứ. Cậu bé sụt sịt nói: - Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được hu hu hu…!!!
Ở hội chợ xuân, một cậu bé bốn tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc. Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói:
- Nếu cháu không muốn bị đi lạc thì cháu phải nắm chặt váy mẹ cháu chứ.
Cậu bé sụt sịt nói:
- Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được hu hu hu…!!!