Truyện cười Cuộc sống - Trang 289

Truyện cười: Tử

- Chết trong chùa gọi là Tự Tử. - Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử. - Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử. - Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử. - Ði ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử. - Chết đuối gọi là Giang Tử. - Chết ở nông trại gọi là Trang Tử. - Người to lớn mà chết ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: AI GIÀ HƠN

Bé Phương hỏi mẹ: - Sao có người tóc bạc, có người tóc đen hả mẹ? Mẹ: - Người già hơn nên tóc bạc. Bé Phương lại hỏi: - Thế nào là già hơn hả mẹ? Mẹ: - Ai sinh ra trước thì già hơn chứ sao? Bé Phương làm lạ hỏi: - Thế sao con sinh nhật con trước sinh nhật của bà mà tóc bà lại bạc trắng vậy?

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:49 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai trong một

Một cô gái vào hiệu ảnh: - Anh chụp cho tôi một tấm ảnh chân dung vừa đẹp, vừa chân thật. Người chụp ảnh lưỡng lự nhìn cô gái, rồi nói: - Ở trường hợp của cô, chỉ nên chọn một trong hai điều đó thôi.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vẫn có chỗ

Trời nắng rất đẹp nhưng cậu bé vẫn lấy đôi ủng cao su ra đi. Thấy vậy, bà mẹ bảo: - Con yêu, ở ngoài đường khô ráo lắm, làm gì có chỗ nào có bùn bẩn và vũng nước mà phải đi ủng? - Cậu bé vui vẻ đáp: Con khắc tìm được những chỗ đó mẹ ạ.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tin ma quỷ..

Ông chủ nhà hỏi đứa ở: - Mày có tin ma quỷ không? - Thưa không. - Tại sao tuần rồi mày xin phép về chôn ông già vợ mày mà sáng nay ổng lại đến tìm mày?

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bị xử tử hình vì tiết lộ bí mất quốc gia

Có một người đàn ông nọ đứng ở giữa quảng trường và hét to: "Tổng thống là thằng ngu". Ngay lập tức anh ta bị bắt bỏ tù. Mọi người cứ nghĩ là anh ta sẽ phải ở tù hai năm vì tội sỉ nhục chính quyền nhưng mọi người rất bất ngờ vì cuối cùng anh ta bị xử tử hình. Hỏi ra mới biết anh ta bị xử ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tuyệt thật!

Con gái hớt hải chạy vào bếp nói với mẹ: - Mẹ ơi, hình như bố sắp ngất. - Tại sao thế? - Có một người vừa đưa một gói hàng đến. Khi xem tờ hóa đơn, tự nhiên chân tay bố run lẩy bẩy, mặt mày tái mét... - Tuyệt thật! Vậy là chiếc váy mừng sinh nhật của mẹ đã đến rồi đấy!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không nghe lời

Bố chất vấn con trai: - Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không? - Dạ, con con… - Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự khác nhau

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Việt Nam nói chuyện với nhau. Tổng thống Mỹ nói: - Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng $1500 nhưng chỉ cần chi $500 là bảo đảm cuộc sống - Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại? - À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở VN thì ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova trong giờ kể chuyện..

Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm: - Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé! Cô giáo ngừng lại hỏi Vova: - Con có biết bác nông dân nói gì không? Vova : - Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lặng lẽ, êm xuôi

Bị cáo nhất định không chịu nhận tội. Y thanh minh: - Thưa ông chánh án, trong vụ này tôi thật tình chỉ là người cố gắng làm cho mọi chuyện lặng lẽ, êm xuôi. - Ông chánh án nói đầy mỉa mai: Thật ư, thế anh hãy giải thích tại sao lại đánh bên nguyên tả tơi rơi rụng đến nỗi người ta bị ngất xỉu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điên vì đàn bà…

giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích - Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình. Đến ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cà chua và dừa

- Hùng: Mũi của cậu giống như quả cà chua, xấu lắm. Phải mũi dọc dừa như tớ mới đẹp - Dũng: Ừ, đúng rồi, nhưng "nước dừa" đang chảy kìa! - Hùng: !?!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thời gian không còn nhiều nữa

Ông Dean nộp bệnh án xong, thấy phòng khám có nhiều người ngồi đợi, ông hỏi cô y tá: - Này cô, những người này đều xếp hàng trước tôi à? - Ông là Dean? Ông có thể vào trước đi ạ. - Không cần đâu, tôi có thời gian mà. - Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu, tôi vừa xem qua phim X ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Công việc hàng ngày

Kế toán trưởng tỉnh dậy lúc 8h sáng, uống cà phê, hút thuốc và say sưa đọc báo. Một tiếng sau, vợ hỏi: - Thế anh không đi làm à? - Ôi thôi chết, vậy mà anh cứ tưởng mình đang ngồi trong văn phòng.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cuộc sống hiện đại

Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên “Cuộc sống hiện đại”. Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó. Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vẫn như cũ

Một hôm, Pop hỏi bạn: "Tôi không được khoẻ lắm, nhờ anh giới thiệu giúp một bác sĩ giỏi". - Bạn anh trả lời: "Bác sĩ Honey rất giỏi, ông thường lấy 2 đôla với người đi khám lần đầu, còn lần sau thì chỉ phải trả 1,5 đôla". - Nghe thấy vậy, Pop nghĩ ra một kế. Anh đến gặp ông Honey và nói: ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quả Của Tình yêu

Có một đôi uyên ương mới cưới đến nghỉ trăng mật trong một trang trại ở một vùng quê. Ông chủ trang trại khá tốt bụng, tạo điều kiện tối đa cho đôi bạn trẻ tận hưởng hạnh phúc. Đến mỗi bữa ăn ông ta đều ra trước sân gọi với lên căn gác nơi hai người đang trọ nhắc họ xuống dùng bữa. Bữa sáng nọ, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện kiếm hiệp…

Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu, kể rằng: Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:48 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đã tháo ra chưa?

Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói SG có nhiều thú ăn chơi vui lắm, 2 member demkhongngu.com rủ nhau theo bước đàn anh đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang khu Huyền Chân Công Chúa mãi 2 chú mới kiếm được 1 em, kéo vào nhà nghỉ… Sau một hồi khởi động, em mới móc ra 2 cái gói OK nho nhỏ, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:48 ngày 13/06/2018