24/05/2018, 10:06

Quả Nhãn có truyền thuyết như thế nào?

Quả Nhãn Nhãn còn được gọi là quế viên, là anh em sinh đôi với với vải, quả của nó nhỏ hơn vải, vị cũng nhạt hơn một chút. Thông thường thì vải chín trước, sau đó nhãn mới chín sau nên mọi người gọi là nhãn là em, vải là anh. Trên thực tế, giá trị y học của nhãn cao hơn người anh ...

Quả Nhãn

Nhãn còn được gọi là quế viên, là anh em sinh đôi với với vải, quả của nó nhỏ hơn vải, vị cũng nhạt hơn một chút. Thông thường thì vải chín trước, sau đó nhãn mới chín sau nên mọi người gọi là nhãn là em, vải là anh. Trên thực tế, giá trị y học của nhãn cao hơn người anh của mình, nếu như ăn thường xuyên sẽ có tác dụng như khai vị, bổ tì, bổ hư và có lợi cho trí não, là một liều thuốc quý trong Đông y.

Nói về sự ra đời của tên gọi long nhãn và qyế viên còn có một câu truyện như sau: Tương truyền, tại vùng Giang Tô - Dương Châu xuất hiện một con rồng ác rất hay làm điều ác. Có một tràng trai tên là Quế Nguyên đã thề rằng sẽ trừ hại cho dân. Khi con rồng ác đến, anh đã dũng cảm xông lên dùng thép đâm vào mắt phải của nó. Khi con rồng ác đau đớn đến độ không chịu nổi, nó nhảy loạn xạ và gào giống lên. Quế Nguyên bất chấp tất cả liền lao lên cổ con rồng, nắm lấy sừng và đâm thẳng vào mắt trái của nó. Con rồng càng trở lên điên cuồng hơn, trong lúc rằng con người, cả con rồng và Quế Nguyên cùng bị rơi xuống vực sâu hiểm trở. Khi mọi người bế Quế Nguyên lên thì anh ta đã tắt thở, hai tay vẫn nắm chặt hai con mắt của con rồng. Để tưởng niệm Quế Nguyên, mọi người xây ở đó một ngôi mộ, chôn mắt rồng và anh cùng một chỗ. Rất nhiều năm sau, ở đó mọc lên hai cây rất lớn, trái quả tròn tròn của nó ngọt đến độ không gì có thể so sánh nổi và rất giống mắt của con rồng, cho nên người ta gọi là "long nhãn", lại do Quế Nguyên được chôn ở đó cho nên mọi người gọi nó là Quế Nguyên, sau này mới trở thành "Quế Viên".  

0