Chàng trai hiểu loài vật nói

Ngày xưa có một bá tước già sống với cậu con trai, cậu ta là một tên đần độn hết chỗ nói, chả biết làm ăn gì cả. Tên ngốc thích đi chu du thiên hạ Truyện anh khờ được kiện Những người khôn ngoan Một ngày kia ông gọi cậu ta đến nói: - Cha đã tìm cách dạy con nghề này nghề nọ nhưng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:54 ngày 12/06/2018

Chú bé mục đồng

Xưa, có một chú bé mục đồng nổi tiếng khắp nước về tài ứng đối. Tiếng đồn đến tai nhà vua, nhà vua không tin, cho triệu em đến để thử tài. Nhà vua nói: - Nếu con giải được ba câu đố của ta, thì ta sẽ coi con như con đẻ và con sống bên ta ở trong cung điện này. Chú bé nói: - Tâu bệ hạ, ba câu gì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Néo lúa lấy từ trên trời

Ngày xưa có một người nông dân dắt đôi bò ra đồng để cày ruộng. Vừa mới tới ruộng thì sừng bò cứ mọc dài ra mãi. Sau buổi cày, khi bác nông dân dắt bò về tới nhà, bò không thể nào chui lọt vào chuồng vì sừng quá dài. Thật là may mắn, đúng lúc đó có một người lái bò đi qua. Bác nông dân gọi bán ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Ba hoàng tử lười

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua kì lạ với ba người con trai, vua yêu quý cả ba con như nhau nên rất phân vân, không biết chọn con nào lên nối ngôi sau khi mình qua đời. Khi đã già yếu, nằm trên giường bệnh, vua cho gọi ba con tới và bảo: - Các con thương yêu, cha đã nghĩ kỹ điều này, giờ cha ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Ả kéo sợi lười biếng

Ở làng có hai vợ chồng nhà kia, vợ lười tới mức không bao giờ muốn nhúc nhích chân tay. Chồng bảo kéo sợi , ả chỉ kéo nửa vời, và kéo xong ả không guồng, cứ mặc sợi y nguyên trên ống. Thấy vậy chồng mắng, ả liền quai mồm ra cãi: - Dào ôi, guồng sao bây giờ, guồng đâu ra mà guồng. Có giỏi cứ vào ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:54 ngày 12/06/2018

Else láu cá

Xưa có một người đàn ông, bác có một người con gái tên là . Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, bác nói: - Cha sẽ gả chồng cho con. Bà mẹ nói thêm vào: - Đúng đấy, nếu có ai đến hỏi thì gả cho họ. Có một chàng trai người vùng xa, chàng tên là Hans, chàng xin ăn hỏi nhưng với một điều kiện là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:54 ngày 12/06/2018

Cô gái khôn ngoan

Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo, nghèo đến nỗi không có lấy một tấc đất cắm dùi, bác chỉ có căn nhà nhỏ bé và một cô con gái. Một hôm cô nói với bố: - Có lẽ nhà ta phải đến xin nhà vua ban cho một mảnh đất hoang mới được.. Nhà vua thấy nói họ nghèo nên sẵn lòng ban cho họ một mảnh đất ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:54 ngày 12/06/2018

Gà trống nhấc bổng chiếc xà nhà

Ngày xưa có một tên phù thủy đang phô trương những phép lạ của mình trước đám đông. Hắn gọi con gà bước ra trình diễn. Con gà dùng mỏ nhấc bổng chiếc xà nhà bằng gỗ và hiên ngang diễu đi diễu lại làm như chiếc xà nhà nhẹ như lông hồng. Trong số người đứng xem có một cô gái rất thông minh, không có ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:54 ngày 12/06/2018

Bà già ở trong rừng

Ngày xưa, có gia đình bất hạnh cùng cô hầu gái đi qua một khu rừng. Khi đoàn người đang đi giữa rừng sâu thì bọn cướp xuất hiện. Chúng giết hết tất cả những người mà chúng gặp. Trong lúc lộn xộn cô hầu gái nhanh chân nhảy ra khỏi xe ngựa, chạy nấp sau một cây cổ thụ. Khi bọn cướp vơ vét tất cả ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:54 ngày 12/06/2018

Gã xay bột nghèo khó và chú mèo đốm

Bác thợ xay nghèo khó không có vợ con gì cả. Bác có ba gã giúp việc ở cùng nhà xay bột với bác đã nhiều năm nay. Gã thợ xay nghèo khó Bác thợ xay bột và con quỷ Một hôm bác bảo họ: - Giờ ta đã có tuổi nên muốn được ngồi bên lò sưởi ấm. Chúng mày hãy ra đi, đứa nào kiếm được ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Sáu người kỳ tài

Xưa có một bà hoàng, vốn là một mụ phù thủy . Nhưng con gái mụ xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Mụ chẳng nghĩ gì khác ngoài cách lôi kéo mọi người vào vòng khổ ải, chết chóc. Mụ bảo, ai đến cầu hôn phải thực hiện được điều kiện mụ đặt ra, làm được mụ sẽ gả con cho, bằng không thì sẽ lấy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Câu chuyện về con rắn

Ngày xưa có một em bé hàng ngày mẹ cho uống sữa và ăn bánh mì. Em thường đem sữa và bánh ra sân, thấy em ra là Rắn từ trong hốc tường nhà cũng nhảy ra và chúi đầu vào bát sữa uống. Em bé rất mừng khi có Rắn cùng ngồi ăn uống. Mỗi khi không thấy Rắn ra, em liền gọi: Rắn, Rắn ơi, ra mau, Ta cùng nhau ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:54 ngày 12/06/2018

Những người khôn ngoan

Một hôm, bác nông dân lấy chiếc gậy gỗ dẻ ở góc nhà ra, rồi nói với vợ: - Trine, bây giờ tôi có việc phải đi, ba ngày mới về. Nếu có lái bò tới hỏi mua ba con bò cái thì bà cứ bán đi, nhưng phải bán lấy hai trăm Taler. Giá thấp hơn thì không bán, bà hiểu ý tôi nói chứ? Người vợ đáp: - Ông cứ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:54 ngày 12/06/2018

Bàn ơi, trải khăn ra, sắp thức ăn đi!

Đã lâu lắm rồi, hồi đó có một bác thợ may , bác có ba người con trai, mà chỉ có một con dê cái duy nhất. Nhưng vì cả nhà ăn sữa dê nên ngày ngày phải dắt dê ra đồng kiếm cỏ tốt cho nó ăn. Ba người con trai cắt lượt nhau đi chăn dê. Một hôm, người con cả dắt dê đến bãi tha ma ở cạnh nhà thờ - nơi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Truyện cổ tích về Rapunzel

Ả Grêten thông minh Ba chiếc lông chim Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ còn chưa có con, rất mong mỏi có được một mụn con. Bên cạnh nhà họ là nhà của một mụ phù thủy. Nhà mụ có một khu vườn với tường bao quanh, có một rất nhiều loại rau lạ mọc trong đó. Một hôm, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:54 ngày 12/06/2018

Chiếc áo của người quá cố

Ngày xưa có một bà mẹ có một đứa con trai bảy tuổi, đứa bé kháu khỉnh nom thật dễ thương, ai nhìn thấy cũng muốn bồng cháu lên cưng. Bà quý con hơn tất cả mọi thứ khác trên đời. Nhưng một ngày kia bỗng dưng đứa bé lăn ra bệnh, nó được chúa gọi về trời. Bà mẹ hết sức khổ tâm, bà khóc suốt ngày đêm. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:54 ngày 12/06/2018

Ba chiếc lá rắn

Xưa có một người đàn ông nghèo đến nỗi không nuôi nổi đứa con trai duy nhất của mình. Một hôm đứa bé nói: - Cha kính yêu, cha lúc nào cũng lo phiền. Giờ con muốn đi đây đi đó để tính kế sinh nhai, như vậy còn hơn là làm gánh nặng lo âu cho cha ở nhà. Người cha rất buồn khi tiễn con ra đi, ông cầu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:54 ngày 12/06/2018

Chàng hansen khôn ngoan

Hansen từ biệt mẹ lên đường. Mẹ Hansen hỏi: - Đi đâu đấy Hansen? Hansen đáp: - Con đến Gretel. - Ờ thế con đi cho được việc, Hansen. - Thế nào cũng được việc mẹ ạ, con xin phép mẹ con đi nhé. - Ờ đi đi con Hansen. (Đọc truyện cổ Grim Hãnsel và Gretel) Tới nơi Hansen nói: - Xin chào ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:53 ngày 12/06/2018

Chiếc hộp sắt biết nói

Hồi ấy, có một hoàng tử bị một mụ phù thủy bắt cóc đem nhốt trong một chiếc lò sưởi. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chưa có ai đến giải thoát cho chàng. Có một công chúa ở nước kia đi chơi rừng, mải ngắm cây cỏ bên đường, nàng bị lạc lúc nào không hay. Đã chín ngày rồi, nàng đi lang thang trong ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:53 ngày 12/06/2018

Chiếc tù và biết hát

Ngày xửa ngày xưa, có nạn lợn rừng phá làng phá xóm tại một đất nước kia. Với hai chiếc răng nanh dài nhọn nó xục ủi hết cả ruộng đồng hoa màu, lúa má của nông dân, không những thế nó còn húc chết nhiều người. Nhà vua cho truyền báo trong dân, ai giải thoát cho đất nước khỏi cảnh ấy sẽ được trọng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:53 ngày 12/06/2018