Truyện cười: Cẩn thận

Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga : - Này cậu, chuyến tàu 3g10 đã đi chưa ? - Ðã rời ga cách đây 15 phút. - Còn bao lâu nữa chuyến 4g mới đến ? - Còn lâu lắm. - Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không ? - Không. - Tàu chở hàng ? - ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tưởng con đang bú

Một cô gái vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả “ngọn núi lửa” sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc cô gái: - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sách ảo tưởng

Một khách hàng đàn ông đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách: - Cho tôi mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ". - Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh!

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cười mỉm chi

"Thuê bao quí khách vừa gọi... hiện đang ... nằm đè lên một thuê bao khác. Xin quí khách vui lòng gọi lại lúc khác" :p "Nếu không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Nhưng...nếu không có kết thúc thì ... cũng sẽ không có bắt đầu" "Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cà... kê

Tài xế nọ cán phải một con gà. Anh ta xuống xe, nhìn quanh không thấy ai liền bắt con gà chết bỏ vào cốp xe. Ngay lúc đó, một nông dân từ trong bụi cây bước ra nói: - Tôi hy vọng hẳn ông sẽ không giải thích là định chở con gà của tôi tới bệnh viện đấy chứ? *** Một người tới tiệm sửa đồng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cùng xem phim

Đôi nam nữ đang xem phim tình cảm, đến đoạn gay cấn chàng trai quay ra nhìn cố gái : “Không chịu nổi nữa rồi !” Cô gái e thẹn : “Không cần phải chịu đâu, cứ làm đi !” Chàng trai nhăn nhó: “Nam nhi, mới có 1 chút đã ko chịu được thì thật mất mặt !” Cô gái ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cáo muốn ngắm gà

Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát: - Cáo! Sao mày dã man thế? Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên: - Đây là... vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua.... hu hu... - Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cục vàng yêu quý

Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu: - Các ông cần gì ạ? - Vàng - Bao nhiêu? - 100 kg - 105 kg được không? - Quá tốt - Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tổng hợp

Hai người hàng xóm trò chuyện : - Đêm qua bên nhà ông có chuyện gì mà om sòm lên vậy? - À, có gì đâu, vợ tôi la con chó đấy mà. - Thật đáng thương! Tôi nghe bà nhà nói là nhất quyết không cho nó ngủ chung nữa. *** Chồng nói với vợ : - Em yêu, hôm nay có vẻ đẹp trời đấy. - Thế thì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Hãy nghe con vật nói

Hai chú chim se sẻ đang đậu trên hàng rào nói chuyện gẫu với nhau. Ðúng lúc hai chú đang thao thao bàn cãi và đấu láo hăng say, thì có một phản lực cơ Boeing 767 bay trên trời cao ngang qua trên đầu hai chú se sẻ nhiều chuyện này. Một chú nhìn lên chiếc Boeing rồi nói với chú chim se sẻ kia: ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tắm dầu sôi còn sướng hơn

Một thanh niên chuyên đi cướp ngân hàng, sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và buộc phải chọn một hình phạt. Ở phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Ở phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Quà sinh nhật

Chàng trai hỏi bạn gái: - Sinh nhật của em sắp đến rồi. Em thích anh tặng món quà gì? - Anh cứ tặng em món đồ có thể sử dụng ở tay, ở tai hoặc ở cổ là được. - À, anh hiểu rồi. Đến ngày sinh nhật bạn gái, chàng trai mang đến một bông hoa hồng tuyệt đẹp cùng một gói quà nho nhỏ hình trái tim. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nàng đi tìm tao

Hùng chạy xồng xộc vào lớp hổn hển: - Chúng mày biết không: nàng đi tìm tao, rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần… rồi nàng… - Rồi nàng làm sao hả? - Cả bọn háo hức. - Rồi nàng gắt lên: “Thôi, thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đối thủ

Trận đấu vő đang vào hồi quyết liệt. Bên dưới khán đài, một khán giả cuồng nhiệt la to: - Dứt điểm nó đi! Dứt điểm nó đi! Đúng rồi! Người cạnh bên hỏi: - Chắc anh hâm mộ võ sĩ này lắm hả? - Không, nhưng thằng đối thủ của anh ta là kẻ đang tán tỉnh bồ tôi.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mù mắt vì tay giả

Một tên cướp biển và người phục vụ quầy rượu nói chuyện với nhau. Người phục vụ hỏi: "Làm sao mà cái chân anh bị cụt như vậy?" - Chúng tôi đi biển và một con cá mập to lớn cắn đứt chân tôi trong khi tôi đang bơi - tên hải tặc trả lời. - Thế còn cái móc gắn ở cánh tay anh thì sao? - À đó ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:27 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Một phụ nữ trách người đi ăn xin: - Trông anh cũng khoẻ mạnh bình thường như bao người khác. Đi xin như vậy mà không ngượng à? - Thế thì ý bà muốn tôi phải què chân, cụt tay, đui mù, sứt mẻ chứ gì? Cho được bao nhiêu mà đòi hỏi nhiều thế? *** Vị giáo sư nọ đang đi trong ngõ gặp một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:26 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện lạ

Bác sĩ tâm thần nhìn thấy một bệnh nhân loay hoay trèo trên đỉnh một cái cột và lúi húi viết chữ gì đó, ông bèn chạy ra gọi với lên: - Cậu làm cái quái gì trên ấy vậy? Anh chàng kia tụt xuống nói: - Ông trèo lên thì biết. Bác sĩ tò mò hì hục trèo lên, vất vả lắm mới tới nơi, vừa lau ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:26 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lớn nhanh hơn cả Thánh Gióng

Khi đứng chờ xe buýt, bà mẹ dặn con trai: "Nếu bác tài xế hỏi, con hãy bảo là con chỉ 4 tuổi, để được đi xe buýt miễn phí nhé!" Quả nhiên, khi lên xe, bác tài hỏi cậu bé bao nhiêu tuổi. - Dạ, cháu 4 tuổi ạ? - Vậy bao giờ cháu lên 5 tuổi? - bác tài xế vui tính hỏi. - Khi nào cháu xuống ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:26 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chùm cười về sự logic

"Danh" ngôn: "Lý thuyết về di truyền: Nếu bố mẹ anh không có con thì đến lượt anh chắc chắn cũng thế". - Sáng nào tôi cũng thấy một ông bác sĩ từ nhà bà đi ra. Bà bị ốm phải không? - Nếu thấy một sĩ quan từ nhà bà đi ra, nhà bà chắc có chiến tranh? *** - Này con! Anh cả con thì học ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:26 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Hình phạt nhẹ nhàng nhất

Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:26 ngày 18/06/2018