Truyện cười: 420 gặp... 421

Giờ kiểm tra môn Hóa, A "quay phim" bài của B. Đến đoạn viết chương trình phản ứng "Ca + H 2 0...", A gãi đầu hỏi B: - Mày viết các gì kỳ vậy? Gì mà Canxi cộng với ... 420 là sao? B bực bội trả lời: - Chứ chẳng lẽ canxi cộng với .. 421? Tao thấy thằng C viết vậy nên tao viết theo. Cọp ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đã thế thì thôi

- Chuyện gì đã xảy ra rồi phải không? - Còn phải hỏi! - Lỗi tại mày hay lỗi tại nàng? - Thì hôm thi tốt nghiệp vừa rồi đó, nàng nói là đã đưa toàn bộ bài làm của nàng cho tao chép. Thế mà tao chỉ có 3 điểm, còn nàng lại 9 điểm (?!). o O o - Bút chì của trò đâu? - Không có. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Suy luận của triết gia

Hai sinh viên triết học năm thứ nhất đi qua khu giảng đường và nhìn thấy trên bảng tin hàng chữ: "Khóa học khai tâm về suy luận logic, khai giảng ngày 13/5. Học cả ngày". Cả hai đều không có khái niệm gì về môn học này nên rất tò mò. Họ đi tìm giáo sư bộ môn. Người bạo dạn hơn tiến vào văn phòng. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Điện từ đâu ?

- Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không? - Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ ! - Sao em lại nghĩ vậy? - Cô giáo ngạc nhiên. - Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!" Thầy giáo hỏi cả ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tưởng chỉ học một ngày là xong

Ngày đầu tiên con đi học, mẹ hỏi: - Sao, đi học có gì hay không con? - Hay lắm ạ, nhưng cô giáo không dạy hết bài... - Tại sao con lại nghĩ như vậy? - Vì cô dặn mai lại đi học tiếp ạ.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Khao

Tại một ký túc xá như mọi ký túc xá khác, ở một phòng không khác gì các phòng khác... - Hôm nay tớ tự nguyện khao học bổng. Uống gì tuỳ các cậu chọn? Sau một thoáng im lặng... sững sờ và nghi ngờ, lũ bạn nhao nhao: - Bia? - Còn mồ mả ở đất nào hả, đồ nghiệp ngập! Tớ xin các cậu chớ tự ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bán đảo

Một học sinh đang đọc bản đồ thế giới, thấy có ghi chỗ thì bán đảo, chỗ thì quần đảo, liền thắc mắc với cậu bạn: - Cậu có biết tại sao chỗ này gọi là bán đảo không? - Ô hay, thế cô giáo dạy lâu nay mà cậu không biết à? Bán đảo là đảo người ta bán cho nước khác, thí dụ như nước ta trước kia ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ứng xử ngoài cửa lớp

- Hôm qua mày nói chuyện với nhỏ Lan, nó có nói gì về tao không? - Có, nó khen mày đẹp trai, con nhà giàu, viết chữ bự, học dở, ở dơ. o0o - Mày mặc quần "dzin" này trông bụi quá trời! - Ủa, bụi đâu? Trước khi mặc, tao đập phành phạch vào cột nhà rồi mà?! o0o - Ê Lan, sao mày ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ôi, cô chủ nhà của tôi!

(Chuyện kể của sinh viên xa nhà, ở trọ) Những ngày mới tới, cô chủ nhà ôi thôi cô với con, ngọt còn hơn đường hóa học. Rồi là con giúp cô việc này, việc kia, chuyện nhỏ, chuyện to. Rồi là cô cho con ăn, cho con uống thứ này, thứ nọ "đã luôn"! Rồi đều đều hàng tháng, con cũng phải kính cô ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Răng gì?

Cô giáo hỏi: - Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì? Một học sinh trả lời: - Thưa cô răng giả ạ! o O o Thầy giáo hỏi một em học sinh: - Em hãy cho thầy biết ba tiếng nào học sinh hay nói nhất ở trên lớp không? Em ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lịch sự

Một nhà chuyên nghiên cứu về cách ứng xử giao tiếp nói chuyện với đám học sinh nam: - Các bạn hãy nhớ rằng, khi đến phòng bạn gái chơi mà thấy cửa đóng, thì bao giờ cũng phải gõ cửa. Đó là biểu hiện của phép lịch sự. Một sinh viên bỗng hỏi: - Thế còn khi cửa mở ạ? - Thì đóng cửa lại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bệnh gan

Trong cuộc thi vấn đáp. Thầy giáo nghiêm nghị hỏi: - Em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì ? - Dạ, triệu chứng của "bệnh gan" là... là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa. - ??? o O o Cô giáo hỏi học sinh: - Đề bài là "cuộc trò ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Không phải trả tiền

Thầy giáo vật lý hỏi học sinh: - Em có biết gió trời và gió quạt điện khác nhau thế nào không? Học sinh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi: - Thưa thầy khác ở chỗ: gió trời thì không phải trả tiền ạ! - Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ? - Thưa cô vì đàn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Quá già

Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào: - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Mỹ năm 1931, cô ta cao 1,55 m cân nặng 49 kg, các số đo: 76-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:22 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Góc vuông sôi

Thầy hỏi một trò lười: - Em hãy nói nước sôi ở bao nhiêu độ? - Thưa thầy ở 90 độ ạ. Một trò khác ở cuối lớp đứng lên. -Thưa thầy bạn ấy trả lời sai rồi ạ. Góc vuông mới sôi ở 90 độ chứ. o O o Một nhà buôn truy bài cậu con trai nhỏ: - Hai nhân hai là bằng mấy? - Tám. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Những câu hỏi ngố

MR: Người ta nói: người đẹp vì lụa... còn bà đẹp nhờ cái gì? AD: Tui đẹp nhờ... đi cạnh một người quá xấu như ông. o O o Một AD rất thích nghe nhạc, nhưng tên MR ngồi cạnh cứ huyên thuyên mãi. MR gợi chuyện: Theo bà thì trên đời này còn gì tuyệt vời hơn âm nhạc nữa không? AD ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tìm chủ ngữ

Thầy giáo viết lên bảng câu: "Người đàn ông lang thang đã chết đói!". Rồi quay lại hỏi học sinh: - Này Pitơ, em cho thầy biết, trong câu này, chủ ngữ ở đâu? - Ơ... Có lẽ dưới mồ ạ! - Pitơ trả lời, giọng không chắc lắm. o O o Ông nói với cháu: - Này cháu, ông nghe nói cô giáo đã ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:21 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Làm bài trắc nghiệm

Thầy giáo đang cho các em học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Thấy Mary, cô bé tóc vàng hoe cứ ném lên trời một đồng tiền, thầy hỏi: - Mary, em đang làm gì vậy ? - Thưa thầy, em đang ném đồng tiền để biết cách trả lời các câu hỏi. Nếu đồng tiền rơi xuống mặt sấp thì em trả lời là sai, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:21 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện ở lớp học

Các lớp học lịch sử thường làm cho bọn trẻ buồn ngủ và do đó, cũng không mấy khó hiểu khi chúng tỏ ra vui mừng vì được biết hôm nay có thể về sớm. Bà giáo tuyên bố: "Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi, có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo" Thật là tuyệt vời, Dick nghĩ như vậy vì nó ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Em đâu có nói

Cô giáo chỉ một cậu học trò ngồi cuối lớp: - Em hãy cho tôi biết làm thế nào để chứng minh được quả đất hình tròn? - Thưa cô... - Cậu bé tái mặt ấp úng - Con có bao giờ nói nó hình tròn đâu ạ! o O o Thầy giáo: - Trò Tèo, một nửa của 8 là bao nhiêu? Tèo: - Thưa thầy, nửa ngang ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 18/06/2018