Truyện cười: Bốc Thuốc Theo Sách

Có một thầy lang nọ dốt hết đường chê, cứ ai đến xem bệnh là y như thầy phải giở sách ra để tra. Đã thế, thầy lại nổi tiếng hồ đồ thái quá. Một lần có một người bị bệnh nặng, nửa đ êm bí quá mới chạy đến nhờ thầy cứu giúp. Thầy mắt nhắm mắt mở, thắp đ èn tra sách rồi bảo người nhà bệnh nhân đi mua ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Biện pháp mạnh

Ở một trường tư nọ, các cô gái lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Họ thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu họ không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son. Hàng đêm, người lao công phải tới lau sạch và sáng hôm sau, các cô gái lại làm tấm gương nhòe ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sợ gì mà không nhận

Cô giáo kêu John lên hỏi bài: - Em hãy nói cô nghe xem ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ? - Dạ, thưa cô ... em không biết ạ. - Thật là quá tệ. Em hãy về mời phụ huynh đến trường gặp tôi! Ngày hôm sau, cha của John đến gặp cô giáo. Để cho ông bố thấy sự kém cỏi của John, cô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sát Sinh Tội Nặng Lắm

Nhà sư thấy người bán cá, hỏi: - Ngày nào ông cũng sát sinh tội nặng lắm! Để nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người bán cá hỏi: - Sám hối thì phải làm thế nào? Sư bảo: - Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh thả xuống ao. Người bán cá nói: - Vâng, xin nhà chùa cho ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đã Có Thầy

Có một thầy đồ nhát như thỏ đế, ban đ êm không bao giờ dám ra ngoài vì sợ ma. Thầy được mời đến dạy học ở một nhà nọ. Một đ êm thầy đau bụng, nhưng sợ không dám ra ngoài. Đến khi mót quá không thể nào kiềm được, thầy đánh liều đ ào một cái hố ở vách rồi tương vào đấy. Sáng hôm sau biết không thể ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đang bận lắm, để khi khác!

Sally là bác sĩ tâm lý ở một trường tiểu học. Một hôm, Sally thấy một bé trai đứng một mình ở rìa sân chăm chú theo dõi đám trẻ con đang đá bóng vui vẻ ở nửa sân bên kia. Khá lâu sau, vẫn thấy cậu bé đứng một mình ở chỗ cũ, Sally bèn đến gần: - Em bé, chị làm bạn của em được không? - Chị để ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mặt Dầy

Một anh không râu ngồi nói chuyện tào lao với một anh có râu. Anh không râu hết chuyện mới nghĩ cách trêu anh có râu, bèn ra câu đố: - Đố ông trên đời này vật gì cứng nhất? Anh có râu thật thà trả lời: - Sắt đá là cứng chứ còn giống gì nữa! Anh không râu nói: - Sắt nung phải chảy, đá đập phải ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Sao Nỡ Vội Chết

Một ông lang xưa vốn nổi tiếng trị bệnh lao giỏi lắm. Ngày nọ có một ông lão đột ngột đến hỏi: - Lão nghe thầy chữa bệnh lao thần lắm, thầy đã chữa khỏi bao nhiêu đám rồi? Ông lang quả quyết đáp: - Bao nhiêu đám nghe lời tôi thời chữa khỏi hết! Ông lão cau mặt nói: - Thầy quên rồi à. Thầy bảo ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nghe là sợ

- Cậu ấy là sinh viên, mà sao vô ý vô tứ, vào nhà người ta, chẳng chào hỏi ai cả, cứ tự nhiên như không thế nhỉ ? - À, cậu ấy đang học Đại học Khoa học Tự nhiên mà lại ! o O o Tại một ký túc xá sinh viên, một chàng vừa tỉnh dậy ngồi khóc hu hu, bạn khác lại hỏi: - Ủa, sao mày ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Kiêng Cữ

Có một anh dị đoan lắm, việc gì cũng tính trước suy sau kiêng cữ đủ điều. Một ngày kia anh lên kinh thành thi trạng. Theo anh có một tiểu đồng hầu hạ. Cậu này lại ăn nói bạt mạng nên bị la rầy hoài. Đang đi gió thổi rớt khăn, tiểu đồng buột miệng chửi: - Cha nó! Rớt rồi! Anh ta nghe vậy sợ quá, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Anh Chàng Nói Hay Chữ

Một phú hộ muốn chọn cho con gái cưng của mình một người chồng hay chữ. Ở cùng làng có một anh nông dân mồ côi cha mẹ, phải đi cày thuê cuốc mướn sống qua ngày. Biết tin phú hộ kén rể, anh ta tìm đến ông mai trình bày hoàn cảnh và cầu cạnh ông lo việc mối lái cho mình. Vốn không ưa nhà phú hộ, lại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mới Dựng

Diêm Vương mắc bệnh, sai quỷ sứ lên rước thầy thuốc, Diêm Vương dặn rằng: - Nhà thầy nào trước cửa không có ma, đó là thầy giỏi. Quỷ sứ lên, đi từ sáng đến chiều, nhìn thấy trước cửa nhà thầy nào cũng nhiều ma. Đi mãi mới tìm thấy trước nhà thầy lang kia chỉ có một con ma, quỷ sứ vào nhà hỏi: - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:19 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Lá Húng

Một ông sư đến nhà một người giàu có trong làng chơi. Con chó trong nhà chạy ra sủa "gâu gâu". Nhà sư làm như không biết hỏi: - Nhà ông nuôi giống gì mà nó hót nghe vui tai quá vậy? Nhà chủ tưởng sư lâu nay chưa biết chó là gì cũng nói cho qua: - Giống chim ấy ở đây nhiều lắm, chúng tôi nuôi để ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cưa Gì Cũng Được

Có một anh chàng nọ tính hay đ ùa dai. Một hôm đứng chơi ngoài ngõ, thấy đám thợ cưa, vác cưa đi qua bèn gọi lại hỏi: - Này các bác thợ, đi làm thế này chắc cây gì các bác cũng cưa được chứ? Đám thợ cưa tự tin đáp: - Đã làm nghề cưa thì cái gì mà chẳng cưa được! Anh nọ ra vẻ mừng bảo: - Nếu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Có Nhẽ Đâu Thế!

Có hai anh chơi thân với nhau, nhưng lại bắt bẻ nhau từng lời từng ý. Xa thì nhớ nhau nhưng gặp lại khắc khẩu. Khi anh này kể chuyện thì anh kia lại buông lời. - Có nhẽ đâu thế. Một hôm hai anh bàn với nhau phải hòa thuận, tuyệt đối tin tưởng nhau, dẹp cái câu "có nhẽ đâu thế", ai vi phạm sẽ bị ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Xin Làm Cha Để Trả Nợ

Một anh lúc còn sống công nợ quá nhiều, lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương tra sổ thấy chưa hết nợ, mới bắt đầu hóa kiếp làm trâu trở lại dương thế để cày trả nợ. Anh ta liền kêu rằng: - Tạ Diêm Vương! Xin ngài nghe con nói. Làm trâu không thể nào trả được nợ đâu. Trừ khi làm bố chúng nó mới trả ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Không Phải Thịt Lợn Sề

Ông hàng thịt làm thịt lợn sề bán. Nhà có đứa con tính hay bép xép, ông phải dặn nó trước: - Mày đừng nói là thịt lợn sề đấy nhé! Một lát có người đến mua thịt. Đứa con mau miệng nói trước: - Đây không phải là thịt lợn sề đâu! Người mua sinh nghi, xem kỹ đúng là thịt lợn sề không mua nữa. Ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Hết Trị

Có chàng tiều phu gánh củi đi bán, vô ý quệt phải thầy lang băm nổi tiếng "Chữa người ra ma...". Thầy giận mắng lớn: - Mày đui hả? Tao bạt cho mấy bạt tay bây giờ! Chàng tiều phu thật thà vang xin: - Thưa thầy! Thầy đá tôi mấy đá cũng được, chớ đừng có bạt tay, con chết tội nghiệp con lắm! ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đã Làm Sao

Thầy đồ dạy câu: "Ấu bất học lão hà vi". Thầy mời một học trò đứng dậy giải nghĩa, nó nói: - Thưa thầy! "Ấu bất học lão hà vi", nghĩa là bé không học lớn lên đã làm sao. Thầy đồ lắc đầu bảo ngồi xuống và chỉ một trò khác đứng lên giảng giải tiếp. Cậu ta nói: - Thưa thầy! Trò vừa rồi nói sai cả. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Khó Hơn Đẻ

Một anh học trò gần ngày thi, lo lắng quá sức đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ (ngày xưa học trò đều lớn tuổi) thấy chồng vậy nên nói đ ùa: - Tôi coi bộ anh coi thi cũng khó bằng tôi lo đẻ. Anh học trò bực mình gắt: - Đẻ đái của bà sao khó bằng thi được. Vợ anh học trò không chịu, hỏi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 18/06/2018