Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Thần chính khí Long Đỗ

Thành Long Biên là thủ phủ của quận Giao Châu từ thời Sĩ Nhiếp nhà Hán sang cai trị (186). Các viên thái thú thời Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương sang cùng đóng thủ phủ tại đây. Tiền Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương sau khi đánh đuổi bọn quan quân đô hộ, rồi xưng vương, cũng đóng đô tại đấy. Đến đời Tuỳ, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thăng Long tứ trấn

Thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay được bốn ngôi đền trấn giữ ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc gọi là "". Bốn ngôi chùa này được coi là linh khí của Thăng Long, gồm: - Đền Bạch Mã trấn ở phía Đông. - Đền Voi Phục trấn ở phía Tây. - Đền Kim Liên trấn ở phía Nam. - Đền Quán Thánh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ

Cách đây lâu đời lắm, ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, sức khoẻ tuyệt trần, lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ Ðộng Ðình, gặp Long Nữ là con gái Long Vương, hai người kết thành vợ chồng và ít lâu sau sinh được một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bát Nàn công chúa

Thời nhà Hán đô hộ, vùng Phượng Lâu, Đức Bác thuộc huyện Phù Ninh tỉnh Vĩnh Phú ngày nay là một trang ấp lớn dưới quyền ông Vũ Chất và bà Hoàng Thị Mẫu cai quản. Ngoài công việc nông trang ông bà còn biết nhiều bài thuốc chữa chạy cho những ai đau yếu bệnh tật, nên được dân chúng khắp vùng mến ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết về nhị vị tướng quân anh dũng của Triệu Quang Phục

Hai anh em Trương tướng quân, người anh là Hống, người em là Hát, đều là tướng giỏi của Việt vương Triệu Quang Phục. Khi sinh thời, hai vị đã theo giúp Triệu Việt Vương lập được nhiều chiến công hiển hách. Sau khi giết Dương Sằn, đuổi quan quân nhà Lương về nước, lúc ấy (Tiền) Lý Nam Đế đã mất, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Khâu Ni Công Chúa

Nàng A là người họ Quách, quê ở vùng ngã ba Bạch Hạc bây giờ. Năm 16 tuổi, bố mẹ nàng đều qua đời do phải vất vả cực nhọc vì sưu cao thuế nặng của người Hán. Làng xóm, đồng ruộng thuở ấy đều tan tác, tiêu điều ... Nàng A bỏ nhà đi tu, trong một ngôi chùa ở trong vùng. Bên ngoài ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết Đèo mụ Dạ

Nước Văn Lang, từ thuở các vua Hùng mới dựng nghiệp, việc xác định biên giới cương vực với các nước láng giềng cũng đã được tiến hành, và bằng nhiều cách khác nhau. sau đây cũng có thê là một cách, và cũng khá độc đão... Ở phía tây - nam của nước Văn Lang có nước Tiết Hầu, là một nước lớn, có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hẻm núi người gịà bị bỏ rơi

Ngày xưa đã lâu lắm rồi, khi người nào tới sáu mươi tuổi không còn làm được việc gì nữa là người ta đem bỏ họ ở một hẻm núi. Hẻm núi đó được gọi là " Hẻm núi người gịà bị bỏ rơi ". Lần đó ở làng nọ có một người nông dân đến tuổi sáu mươi. Trước đó ông đã từng là ông chủ của vùng nông thôn rộng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Những cuộn kinh linh ứng

Ngày xưa, có một gia đình người nông dân nghèo khó, nhà chỉ có một mảnh ruộc nhỏ, nhưng lại có đến sáu người con. Sau này, mảnh ruộng đó sẽ về tay người con cả TaRô (TaRô). Nhưng với mảnh ruộng đó thì thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc. Cha mẹ bèn quyết định cho đứa con thứ hai đi tu, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cổ tích về Si-pây Ta-rô

Ngày xưa một ông thầy cúng thường đến các làng để cúng lễ cho dân. Một lần, đến một làng ven núi, ông thấy các nhà đang làm mochi (xay giã gạo). Nghĩ rằng thế nào mình cũng được mời cúng lễ, ông bèn đi qua các nhà để xem xét tình hình. Cuối cùng, ông thấy một nhà duy nhất trong làng không làm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:07 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa