Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Thua trí ông già

Ngày xưa có bốn chàng trai không rõ từ đâu tới, chỉ biết là họ đã đi lang thang từ nơi này tới nơi khác. Hôm ấy, trên đường đi gặp một xá-la ở bìa rừng gần làng, bốn chàng trai rủ nhau vào đó nghỉ ngơi. Có một ông già đi qua xá-la. Bốn chàng trai gọi: - Ông ơi, ông đi đâu đấy, mời ông vào đây nghỉ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:02 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thần ru ngủ

Thần Ru ngủ là vị thần biết nhiều chuyện nhất trên đời, chẳng biết nhiều bằng. Ở Đan Mạch người ta còn gọi là Thần Ôtê ru ngủ. Đúng đấy Thần mà kể chuyện thì có thể mê đi được. Tối đến, khi bọn trẻ con còn đang ngồi quanh bàn thì Thần Ru ngủ bay tới. Thần rón rén bỏ giầy, đi nhẹ nhàng lên thang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:02 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân

Kể từ sau khi khai thiên lập địa cho đến lúc đó không biết là bao nhiêu thế kỷ. Chỉ biết thời đó trước cả thời Hồng Bàng . Một vùng từ núi Ngũ Lĩnh cứ như bây giờ là thuộc về Hồ Nam Trung Quốc đi suốt về phía đông nam và phía nam cho đến biển cả, muôn vật và nhân dân đã sinh tụ đông đảo, Nhưng đời ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hùng Hải trị nước

Lạc Long Quân xuống biển, giao lại nước cho con trai cả là Hùng Quốc Vương . Hùng Vương thấy các sông ngòi năm nào cũng dâng nước to làm hại dân làng, mới sai thủy bộ chia nhau giữ gìn các thác ghềnh. (Hãy đọc thêm Truyền thuyết hay Lạc Long Quân và Âu Cơ ) Miền Động Đình thường bị ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Vua bà

Tục truyền rằng: Cũng là con do bà Tồ Cô đẻ ra, nhưng Nhữ Nương khác hẳn các chị em sinh cùng một bọc. Nhừ Nương đã thấp gầy, da lại đen trong khi ai cũng môi son má đỏ, da trắng tóc dài, thân hình đầy đặn dịu dàng nổi tiếng xinh đẹp. Lúc bình thường trông cô gái lờ đờ, ngơ ngác, tưởng như hồn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Người thợ rừng và con sếu

Vì sao cua không có đầu Truyện nàng Pha Ti Ma Trong một khu rừng nọ, một con sếu đang đứng bên bờ sông bắt cá. Cạnh đó, một người thợ săn đang ẩn nấp trong bụi cây bên bờ sông, anh ta phát hiên ra con sếu. Cả ngày nay anh không săn được con thú nào, anh ta rất mừng khi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thần văn

Thần Thi Cử là vị thần của bốn ngôi sao đầu trong bảy ngôi sao mà người ta vẫn gọi là Thất Tinh. Thần Thi Cử lệ thuộc thần Văn Chương (Văn thần). Tương truyền rằng sau mười bảy kiếp liên tiếp làm nên được nhiều công trạng phi thường, thần Văn mới được Ngọc Hoàng phong cho chức tước đó. Thần Văn có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện ông Dài, ông Cụt

Thuở xưa có hai vợ chồng một người nông dân , một lần làm ruộng họ thấy xuất hiện hai quả trứng kỳ lạ, bèn nhặt mang về nhà. Được ít lâu hai quả trứng trứng nở ra hai con rắn rất khôn, hai ông bà đi đâu chúng nó thường đi theo. Một hôm ông cụ cuốc vườn vô ý thế nào cuốc đứt một đoạn đuôi của một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cổ Ghana - Vì sao Dơi chỉ bay vào nửa đêm

Ngày xưa, có một cuộc chiến nẩy lửa giữa các loài vật sống trên bầu trời và các loài vật sống dưới mặt đất. Không ai còn có thể nhớ được cuộc chiến đấy bắt đầu khi nào và do đâu, chỉ biết đó là cuộc chiến rất khủng khiếp và kéo dài. Hậu quả của cuộc chiến khiến cho rất nhiều con vật trên cả bầu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nàng vú thúng

Thủa ấy, ở vùng đất Ba Chạ có một người phụ nữ nghèo sống cô đơn, không có chồng con gì, bà luôn mơ tưởng có một đứa con cho cửa nhà thêm vui vẻ. Đêm ấy, trong khi nằm ngủ, bà mơ thấy mình nuốt cả vầng trăng lớn vào bụng. Tỉnh dậy bà thấy khang khác trong người. Từ đó bà có thai. Đủ ngày, đủ tháng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa