Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Đôi giày bát kết tự đi được

Có một lần, đôi giày bát kết tự bước đi. Đã từ lâu đôi giày vốn của nhà vô địch chạy đua. Một hôm anh ta vứt vào sọt rác. Thế là đôi giày quyết định đi lấy, và cả chạy nữa. Nhưng chiếc nọ lại chạy nhanh hơn chiếc kia. Chúng cãi cọ, đánh lộn và quật nhau bằng những chiết dây buộc. Một con ếch la ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Dưới bóng liễu già - Phần 3

Nàng xuống tàu sang Pháp. Ngày nào Knút cũng lang thang rất lâu trong các phố của kinh thành Côpenhagơ. Những thợ bạn trong xưởng hỏi tại sao lúc nào chàng cũng đi chơi trầm ngâm suy nghĩ như thế. Họ mời chàng cùng đi chơi với họ và bảo: - Còn trẻ thì ta phải vui chơi chứ! Chàng đi với họ đến ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cô gái vàng - Phần 2

Cô gái vàng sống một mình trong lâu đài không đến nỗi khổ sở. Cô có đầy đủ thức ăn và chín mươi chín căn phòng. Cô không bước vào căn phòng thứ một trăm. Bảy năm đã trôi qua và cô không hề gặp tai nạn gì. Một hôm, người đàn bà da đen đến và hỏi cô gái vàng: - Con có vào thử căn phòng thứ một trăm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hoa phụng tiên

Niềm vui duy nhất trong đời của bà thợ cày Mađara là cô con gái Rôta. Rôta quả là một cô gái hiếm thấy - nước da rám nắng, hay lam hay làm, tính tình xởi lởi. Mới sáng ra nàng đã gặt được gần nửa cánh đồng lúa, chiều đến, trên đường trở về, nàng luôn miệng ca hát. Việc luôn chân luôn tay, vậy mà ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hoàng tử hạnh phúc Happy prince - Oscar Wilde - Phần 2

- Mọi người đang đợi tôi ở Ai Cập. - Én nói - Bạn bè tôi ngược xuôi khắp sông Nile và trò chuyện với bông súng lớn. Ngay sau đó, họ sẽ ngủ trong lăng mộ của Đại đế. Nhà vua nằm trong quan tài sơn son thiếp vàng. Ngài được quấn trong vải lanh vàng ướp trầm hương. Quanh cổ là chuỗi ngọc lục bảo và ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hoa mào gà

Ngày xửa ngày xưa khi những chú gà xuất hiện những chú gà trống nào cũng có một cái mào đỏ chót rất đẹp. Những chiếc mào mang màu đỏ rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Vào mỗi buổi sáng gà Mơ rất thích soi mình trong những vũng nước để nhìn ngắm chiếc mào đẹp như một chùm hoa trên đỉnh đầu. Buổi sáng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Ai là người chu cấp?

Ngày xưa, vương quốc nọ có một ông vua kiêu ngạo, ông có bày cô con gái đẹp lộng lẫy, trong trắng, hôn nhiên. Ông ta yêu các con hết mực nhất là cô thứ bảy, nàng công chúa út. Cô ta không những đẹp hơn trong số báy chị em mà còn là người khéo nhất trong toàn vương quốc. Sáng sáng, trước khi thiết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hoa Tulip (Tuy líp, Uất kim hương) - Phần 2

Một bữa nọ, cô gái lại bên cửa sổ phóng tầm mắt qua lỗ khe nhỏ nhìn xuống phía dưới. Nàng phát hiện ra ở ngay dưới chân cửa sổ có vô số những mảnh chai, kính vỡ - đó chính là cái bẫy, nếu tù nhân nữ nào liều mạng phá cửa sổ bỏ trốn thì sẽ bị cứa đứt chân. Đúng lúc đó có một con chim bay đến đậu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Anh chàng Chao Chu

Sau khi Ayutthia trở về thành kinh đô Thái không bao lâu, có ba anh chàng con gia đình khá giả sống thành phố Kampengpet kết bạn với nhau. Cả ba người cùng nhau đến kinh thành ra mắt triều đình xin được phục vụ nhà vua. Một anh chàng tự giới thiệu có tài ăn khỏe, anh thứ hai tự khoe có tài ngủ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nguồn gốc đèn lồng và đốt pháo hoa ngày tết nguyên tiêu

Ở Trung Quốc và một số vùng dân tộc phía Bắc, ngày tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng giêng thường treo đèn lồng, bắn pháo hoa và ăn tết rất to. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó thì ít ai biết đến. Sự tích xưa ghi lại câu truyện về một con thiên nga vốn là giống thiên nga trên trời, được ngọc hoàng yêu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa