Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Bài văn phân tích nhân vật viên quản ngục số 1 - 12 Bài văn phân tích nhân vật viên quản ngục trong "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân

“Chữ người tử tù” là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân. Mang trong mình niềm đam mê cái đẹp, các sáng tác của ông luôn tập trung khám phá, khai thác con người ở khía cạnh tài hoa, nghệ sĩ. Viên quản ngục trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 10 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Trường của em là một ngôi trường mới xây. Lớp học nào cũng thật khang trang và sạch sẽ, khiến cho mỗi ngày đến lớp của em lại có thêm một niềm vui nho nhỏ. Lớp học của em nằm ở tầng 3 của dãy nhà chính, khi bước lên cầu thang, là lớp đầu tiên bên tay phải. Cánh cửa gỗ bên ngoài ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 9 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Ngôi trường hiện lên trong tâm trí em là nền sân lát gạch đỏ phẳng lì, là cổng vào với hai hàng cây chạy dọc và khắc sâu hơn cả chính là lớp học thân thương. Đó là căn phòng hình hộp chữ nhật với một cửa ra vào và bốn cửa sổ, một bên có thể nhìn ra sân trường, một bên nhìn ra là ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 8 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

“Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây Tiếc nuối bao ngây thơ của 1 thời Ngày mới tới lớp sẽ là không quen thuộc Làm quen mới thấy vui Ngày tháng trôi qua không kịp đếm Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay? Một thời hồn nhiên mơ mông nhiều vu vơ…” Hè dần tới, giai ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 7 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Lớp học là ngôi nhà thứ 2 của em là nơi tạo cho em những kỉ niệm thân thương nhất! Lớp học cũng chính là nơi mà em được đến để học tập tiếp thu những kiến thức bổ ích. Vì vậy em luôn xem đó là ngôi nhà nhỏ. Lớp em là lớp 4/3 thuộc trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lớp em nằm ở lầu ba ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 6 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Những nơi tôi thích đến nhất ngoại trừ nhà mình ra là con sông gần bờ đê, nhà của nhỏ bạn thân, và … lớp học. Với tôi, lớp 5D chính là ngôi nhà thứ hai của tôi. Lớp tôi nằm trên tầng ba, tầng cao nhất của khu nhà trong trường. Với những học sinh chúng tôi, đây chính là một thế ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 5 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Trong cuộc sống ai cũng có những kỷ niệm đẹp, đặc biệt là những kỷ niệm tuổi học trò. Với em cũng vậy, gần năm năm cắp sách đến trường là bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Lớp học chính là nơi cho em những ký ức đẹp đẽ ấy. Lớp học thân yêu của em ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 4 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Trong cuộc đời đi học của mỗi người lớp học sẽ là nơi ta gắn bó sâu sắc và gần gũi nhất. Đối với tôi cũng vậy, đó là mái nhà thứ hai, là nơi thân thương chứa chan biết bao kỉ niệm của tuổi học trờ thân thương. Lớp học của tôi nằm ở tầng ba của khu nhà cuối trường, cũng giống như ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 3 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Với em, lớp học chính là mái ấm gia đình thứ hai của mình. Thầy cô và các bạn như nhứng người thân yêu của em. Lớp học là nơi em được học tập bao điều hay, lẽ phải và có rất nhiều kỉ niệm với những người thầy cô, bạn bè của mình. Lớp học của em rộng khoảng hai mươi mét vuông, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả lớp học của em số 2 - 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Mỗi ngày, khi bước vào lớp học của mình, em đều có một cảm giác thật thân quen, gần gũi. Em gắn bó với lớp học của em đã gần một năm nay. Lớp em nằm ở dãy lầu hai vì chúng em đã lớn, có thể di chuyển nhanh chóng khi lên xuống sân trường mỗi ngày. Nhờ lớp ở giữa dãy nên chúng em ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa
< 1 2 3 4 5 .. > >>