06/02/2018, 15:09

Ngày đâu tiên đi học trường mới

hế là tôi đã vào học ở một trường THPT được 2 tháng. Hai tháng đấy ấn tượng, bởi mỗi khi bước tới lớp, tôi lại khám phá thêm nhiều điều bất ngờ thú vị từ bạn bè, từ ngôi trường mới. Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm mát, tôi đã chuẩn bị đủ tất ...

hế là tôi đã vào học ở một trường THPT được 2 tháng. Hai tháng đấy ấn tượng, bởi mỗi khi bước tới lớp, tôi lại khám phá thêm nhiều điều bất ngờ thú vị từ bạn bè, từ ngôi trường mới.

Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm mát, tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách,… nhưng trong lòng vẫn cứ nôn nóng lạ thường.

Bởi trước mặt tôi lúc này sẽ là một khung cảnh mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp,… Ngôi trường tôi học năm lớp 11 năm nay khang trang và không gian thoáng đãng. Khi bước qua cổng trường, ập vào mắt tôi là các dãy phòng học uy nghi, đẹp đẽ, hang cây, cột cờ,… đều khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng.

Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” – tôi tự an ủi như thế.  Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi được thông báo lớp mình học là lớp “11a1” và cô giáo chủ nhiêm lớp đó dẫn tôi vào.

Dáng đi, hình ảnh của cô làm tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm trước. Vẫn đôi mắt hiền từ, mái tóc đen dài. Chính hình ảnh của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng. Vì tôi là một học sinh mới đối với ngôi trường này và cũng bởi sự xuất hiện đột ngột của mình, cô chủ nhiêm mời tôi đứng lên giới thiệu bản thân mình. Tôi đã mang theo tất cả những cảm xúc tự hào, hãnh diện, hồi hộp ấy đến những lời giới thiệu đầu tiên. Rồi tiết học cũng bắt đầu sau đó. Đúng như tôi cảm nhận, kiến thức năm nay mới lạ và khó. Thế nhưng sự trầm lắng chỉ thấy ở lớp tôi trong buổi học đầu tiên. Những ngày sau đó, lớp học háo hức và thân thuộc chẳng khác gì năm trước. Những hồi hộp, lo lắng, băn khoăn, lạ lẫm nhanh chóng bị lấp đi. Không khí học tập của lớp tôi ngày càng tốt, đôi lúc xen vào đó là những trận cười giòn giã xua tan bớt căng thẳng của giờ học. Một cách tự nhiên và thầm lặng, tôi bắt đầu đua sức học tập cùng các bạn. Đứa nào cũng cố gắng làm bài tập đầy đủ và chính xác nhất để đến lớp trao đổi với nhau, học tập ở nhau những điều mới mẻ.

Ấn tượng nhất đối với tôi là ngày đầu tuần. Trong trang phục là chiếc áo sơ mi trắng còn á thêm một cái cà-ra-vát đỏ tía, trong tôi ra dáng là một nam sinh thực thụ, cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy hãnh diện được đóng góp là một phần của ngôi trường. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi sẽ hứa quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.

Những ngày đầu bỡ ngỡ đến trường THPT của tôi là như thế. Đối với tôi là những ngày đáng nhớ, những kỉ niệm không thể nào quên.

0