Vì cháu ngoại

Một hôm ở nhà thờ, tôi đã nghe được một câu chuyện về một gia đình di tản, rời bỏ quê hương bị lính xâm chiếm, và quyết định rằng, cơ may duy nhất của mình là để trốn thoát dãy núi bao quanh làng. Họ tin chắc sẽ được an toàn tại một quốc gia trung lập láng giềng, nếu như vượt được qua núi. Nhưng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 12/06/2018

Chiếc chìa khóa dự trữ

Tôi là đứa con gái duy nhất của ba tôi. Mẹ tôi mất sớm. Và như thể đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời, ba dồn hết tình yêu thương cho tôi. Ba tôi là một người rộng lượng, thường nhìn mọi việc trên đời bằng con mắt vui vẻ. Ba chẳng đặt ra cho tôi một chuẩn mực nào. “Cứ làm những gì con tin là ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 12/06/2018

Điều con người cần nhất

1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ…”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 12/06/2018

Câu nói cuối cùng

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 12/06/2018

Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn

Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cành cây sâu bỏ xuống một cái hố. Lá cây vẫn còn đủ cho chúng trong một thời gian nhưng chúng cần làm gì đó để ra khỏi hố nếu không muốn chết. Chú sâu khỏe nhất mới nói: “Tôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 12/06/2018

5 phút và sự quan tâm

Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài. – Kia là con trai tôi – Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ đang chơi cầu trượt – Trông cậu bé thật thông minh. Còn con trai tôi đang chơi xích đu ở đằng kia, cậu bé ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 12/06/2018

Tiếng đóng cửa của đứa con hiếu thảo

Tôi chuyển nhà đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày vào lúc trời gần sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một tràng tiếng chân bước đi tinh tinh tang tang. Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy vang lên khiến tôi không sao chịu nổi, chẳng lẽ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 12/06/2018

Tan vỡ hoặc tỏa sáng

Những nghịch cảnh có thể được coi như những viên đá mài của cuộc sống. Tuy nó nhằm để đánh bóng khiến bạn tỏa sáng, nhưng cũng có khả năng khiến bạn đau đớn hoặc tan vỡ. Kết quả phụ thuộc vào việc bạn làm gì với những khó khăn đến với bạn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cứ thử nhìn vào những thành ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 12/06/2018

Khi bạn bị ném đi

Có một câu nói rất hay thế này: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải luôn được đo đếm bằng những tấm huy chương và những chiến thắng. Mà sự mạnh mẽ phải được đo bằng những trận chiến mà chúng ta đã vượt qua. Những người mạnh mẽ nhất không phải luôn là những người chiến thắng, mà là những ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 12/06/2018

Em say nắng anh mất rồi!

Nếu thấy mình đang say nắng một người, hãy cứ vui, vì điều đó chứng tỏ rằng trái tim, vẫn còn biết rung động với thương yêu nhiều lắm. Say nắng, là cảm giác mới mẻ và choáng ngợp về một người. Có thể là một người mới với những điều mới mẻ mà người ta thổi vào cuộc sống thường nhật của mình. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:13 ngày 12/06/2018

Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy. Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 12/06/2018

Học cách để tha thứ

Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị căng thẳng về tim ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:13 ngày 12/06/2018

Truyện cuộc sống

Một phụ nữ da trắng 50 tuổi đi đến chỗ ngồi của bà, và nhìn thấy hành khách kế bên bà ta là một người da đen. Người phụ nữ đột nhiên tức giận, và gọi ngay cô tiếp viên hàng không. – Có vấn đề gì không, thưa bà ? – Cô tiếp viên hàng không hỏi. – Cô không nhìn thấy à ? – Người phụ nữ nói : Tôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:13 ngày 12/06/2018

Yêu thương bản thân là cách tốt nhất để hạnh phúc!

Điều này đồng nghĩa với việc đừng dành quá nhiều thời gian vào một ai đó, đừng vì người ấy mà chấp nhận hy sinh quá nhiều, đừng vì người ấy mà nhận lấy thương tổn quá lớn. Chúng ta còn không trân trọng chính bản thân mình, lấy lý do gì bắt người khác phải coi chúng ta là báu vật để nâng niu? Phần ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:13 ngày 12/06/2018

Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “”. Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản. o O o Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 12/06/2018

Tháng tư cho riêng con thôi

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng tư, con đã treo ở status của mình trên Yahoo thật to : “ Tháng tư, có sinh nhật tớ đấy nhé!” Con bạn thân gửi cho con cái icon có hình mặt cười ngặt nghẽo và bảo : “ Lêu lêu, lớn rồi mà vẫn vòi quà sinh nhật kìa”. Sao lại không vòi được ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 12/06/2018

Hạnh phúc của Bạn ở đâu ?

Một nhóm 50 người đang tham dự một seminar, đột nhiên diễn giả ngừng lại và đề nghị nhóm tham gia một hoạt động, ông ta đưa cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu từng người viết tên của mình lên quả bóng bay. Sau đó, những quả bóng bay được đưa tới một căn phòng khác. Những người tham dự bước ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:13 ngày 12/06/2018

Hãy hát đi, Ve con!

Mỗi năm đến hè, dân cư loài Ve vẫn hay thường tổ chức cuộc thi giọng ca hay. Ai thắng cuộc sẽ được trao giải “Micrô vàng mùa hè”, đây cũng là giải thưởng danh giá nhất, chứng tỏ đẳng cấp chuyên nghiệp của cá nhân thí sinh tham dự nói riêng và cộng đồng dân cư nơi chú Ve ấy sống nói ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 12/06/2018

Không và có

Anh còn nhớ rất rõ câu chuyện của ba dạy về phép làm toán. Đó là hồi anh mới năm tuổi, ba bắt đầu dạy làm các phép tính đơn giản. Các em hẳn biết rằng ba của chúng ta chỉ có cách dạy theo những điều gần gũi trong cuộc sống. Một lần anh hỏi ba: “Ba ơi, có phải mình cộng nhiều số không lại ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:13 ngày 12/06/2018

Nhớ lắm ngày xưa ơi

Nhìn bọn trẻ con vui chơi, nô đùa mà kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tôi. Tôi như được sống lại những ngày của thời thơ ấu… Tôi vẫn nhớ…ngày xưa ấy…cứ mỗi lần đến ngày 1/6 là tôi và bọn trẻ trong xóm háo hức lắm vì ngày này là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày của bọn tôi mà. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:13 ngày 12/06/2018