Kaguya Hime - Nàng công chúa trong ống tre

Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một ngày nọ, khi đang ở trong rừng, ông phát hiện một đốt tre phát ra những tia sáng vàng rực rỡ. Hiếu kì, ông đến gần nhìn cho rõ. Trong đốt tre phát sáng ấy là một bé gái nhỏ rất đáng iu. Vợ chồng ông vốn không con cái nên ông bèn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:07 ngày 12/06/2018

Cậu bé Ăn Ngủ

Tại một làng nọ có hai gia đình sống cạnh nhau. Một gia đình thì rất giàu có sung túc. Còn gia đình kia thì lại rất nghèo. Họ chỉ còn lại hai mẹ con, người bố đã mất trước đó không lâu. Người con trai rất lười. Cậu ta không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và ngủ nên mọi người còn gọi cậu ta là Ăn- Ngủ. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:07 ngày 12/06/2018

Cái cối xay muối hay sự tích nước biển trở nên mặn

Ngày xưa, ở một làng nọ có hai anh em, cha mẹ chết sớm. Người anh là một kẻ hẹp hòi tham lam, còn người em rất tốt bụng và thông minh. Người anh muốn cho em đi ở rể một gia đình để anh ta nhẹ bớt gánh nặng. Nhưng người em muốn sống độc lập nên không nghe theo lời người anh. Tuy nhiên một thời ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018

Những cuộn kinh linh ứng

Ngày xưa, có một gia đình người nông dân nghèo khó, nhà chỉ có một mảnh ruộc nhỏ, nhưng lại có đến sáu người con. Sau này, mảnh ruộng đó sẽ về tay người con cả TaRô (TaRô). Nhưng với mảnh ruộng đó thì thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc. Cha mẹ bèn quyết định cho đứa con thứ hai đi tu, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:07 ngày 12/06/2018

Cổ tích về Si-pây Ta-rô

Ngày xưa một ông thầy cúng thường đến các làng để cúng lễ cho dân. Một lần, đến một làng ven núi, ông thấy các nhà đang làm mochi (xay giã gạo). Nghĩ rằng thế nào mình cũng được mời cúng lễ, ông bèn đi qua các nhà để xem xét tình hình. Cuối cùng, ông thấy một nhà duy nhất trong làng không làm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:07 ngày 12/06/2018

Cổ tích vui nơi không có thần

Một sư thầy và một chú tiểu ở một ngôi đển nọ cùng đi đến một vài nơi giảng đạo. Trên đường đi, chú tiếu buồn đi tiểu, chú tạt vào bên đường và định vén áo kimônô lên, nhưng sư thầy nói: - Dừng ngay lại, ở đó có thần đường không được đi ở đấy. Đi đến một cánh đồng, chú tiểu lại định vạch quần ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018

Sự tích lão điền chủ biến thành khỉ đít đỏ

Có một điền chủ tên là Agari sống trong một khu nhà lớn. Gần ngồi nhà của lão điền chủ là hai vợ chồng người nông dân tên là Iri. Họ rất nghèo, không có tiền và cũng không có con cái. (Đọc truyện Sự tích con khỉ ) Ngày cuối cùng của năm cũ đã đến nhưng trong nhà họ không còn thứ gì để làm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:07 ngày 12/06/2018

Sự tích diều hâu tham lam

Một hôm, đại bàng, vua của các loài chim - bị mắc vào một chạc cây. Dù hết sức cố gắng nhưng nó không sao gỡ ra nổi. Mấy con chim lớn đến giúp đại bàng. Chúng nhổ trụi lông của đại bàng, khiến người đại bàng đỏ cả lên. Nhưng đại bàng vẫn bị kẹp ở cái chạc cây. (Xem truyện cổ tích nhật bản : ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:07 ngày 12/06/2018

Shitakiri Suzume

Ngày xưa, có hai vợ chồng già nọ, ông lão là một người rất hiền lành nhưng vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Mỗi buổi sáng, ông lão hết lên núi đốn củi, rồi lại cuốc đất, làm ruộng. Sáng hôm ấy, ông lão vào thật sâu trong rừng để đốn củi. Trong khi đang làm việc thì ông nghe tiếng khóc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018

Cổ tích con khỉ suýt bị mất gan

Một lần con gái thần Nây-ni-na (Thần cúa các loài bò sát dưới biển) bị ốm. Một ông thầy được mời tới khám bệnh cho cô. Ông thầy xem một hồi rồi phán: - Cô chỉ khỏi, nếu được một lá gan khỉ sống còn tươi nguyên. Thần Nây-ni-na bèn sai một con chó đến các vùng xa tìm khỉ. (Đọc truyện cổ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:07 ngày 12/06/2018

Benizara và Kakezara

Ngày xưa có hai chị em nhà nọ. Một người tên là Benizara tức là "Đĩa đỏ", một người tên là Kakezara tức là "Đĩa mẻ". Benizara là con vợ trước, còn Kakezara là con vợ kế. Benizara là một cô gái hiền lành và trung thực nhưng dì ghẻ cô đối xử với cô rất tàn tệ. Một hôm bà ta bảo hai chi em di nhặt ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018

Hoàng tử chăn lợn

Ngày xưa, có một hoàng tử nghèo được trị vì một giang sơn rất nhỏ hẹp. Tuy nhiên, giang sơn ấy nhỏ thì nhỏ thật, nhưng cũng đủ để cho chàng kén được một người vợ và lúc này chính là lúc chàng đang muốn tìm người làm bạn trăm năm. Chàng rất sẵn sàng hỏi công chúa con hoàng đế: "Nàng có bằng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:07 ngày 12/06/2018

Sự tích cậu bé Hai-cen-ti-mét

Ngày xửa, ngày xưa có hai vợ chồng nọ sống với nhau rất hoà thuận, hiềm một nỗi là mãi mà vẫn chưa có con. Họ thường ao ước có một đứa con dù nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái thôi cũng được. Một hôm họ đi đến Sumiyosi để cầu nguyện. Họ cầu xin thần Sumiyosi hãy ban cho họ một đứa trẻ dù nó chỉ bé ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:07 ngày 12/06/2018

Bức chân dung người vợ

Ngày xửa, ngày xưa có một người tên là Gôm- bây. Anh ta đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có vợ. Anh ta sống độc thân trong một túp lều siêu vẹo. Một buối tối có một người đàn bà rất đẹp, đẹp đến mức từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy, đi đến túp lều ủa anh và nói: - Làm ơn hãy cho tôi ngủ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:07 ngày 12/06/2018

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buồn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát. Bác lái buôn nhiều tuổi nói: - Bác buồn ngủ quá. - Thế thì bác cứ ngủ trước đi. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:07 ngày 12/06/2018

Cái tai có phép lạ

Vùng nọ, có một tràng trai tốt bụng. Môt lần có một chàng trai trẻ đang đi dạo trên bờ biển. Anh dừng lại trước một vũng nước vì nhìn thấy một con cá tráp biển nhỏ dang bị một con cá lớn hơn đuổi bắt. Anh nói với con cá tráp: - Này con cá nhỏ, nếu mày cứ bơi trong cái rãnh nước như thế này thì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:06 ngày 12/06/2018

Con lửng độc ác và sự trả thù của thỏ

Xem thêm truyện cổ tích: Thỏ, lửng, khỉ và rái cá Tên trộm độc ác Ngày xưa, ở một ngôi làng trên núi Kha-chi Ka-chi, có đôi vợ chồng ông già nông dân nọ. Một hôm ông già mang cuốc ra nương cuốc đất. Gần đó có một con lửng, vốn gian ác, nó đến ngồi lên phiến đá mà ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:06 ngày 12/06/2018

Cổ tích vui bố mẹ của bột ngọt

Có một sư thầy sống tại một ngôi đền trên núi. Ông ta có bồ và cô ta cũng sống ớ gần đó. Một hôm sư thầy cho mấy quả trứng vào trong một cái hộp và báo chú tiểu: - Đây là một ít bột ngọt, con hãy mang đến nhà cô ta. Chứ tiểu mở hộp ra và thấy trong đó là mấy quá trứng gà. Chú tiểu biết rằng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:06 ngày 12/06/2018

Sự tích hoa Mộc Lan - Phần 2

Khi Keiko và Aratumi gặp nhau ở công viên, họ cầm tay nhau cùng bước đi trên những con đường nhỏ, và kỳ diệu thay, từ lúc nào cặp môi của họ đã xoắn xuýt với nhau trong một cái hôn dài. - Keiko, Keiko của anh! - Aratumi thì thào - nhưng mặt chàng lập tức sa sầm lại - Đó phải chăng là một cái hôn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:06 ngày 12/06/2018

Sự tích về Kôn-bi-ta-rô, cậu Bé Bẩn Thỉu

Vợ chồng ông lão nọ, sống với nhau đã lâu, mà không có con. Cả hai ông bà đều rất bẩn. Quanh năm ông bà chỉ mặc độc một bộ quần áo, và không bao giờ tắm giặt. Một hỏm bà lão nói với chồng: - Ông ơi, ở tuổi này, chúng ta không sinh đẻ đuợc nữa rồi. Chúng ta hãy cởi bộ quần áo bán thỉu, rách rưới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:06 ngày 12/06/2018