Truyện cười: Mở hàng

Anh thanh niên nọ cứ sáng sáng ra chợ thì các bà bán hàng mời anh mua mở hàng vì biết anh tốt vía. Các bà thường nói với anh: "Anh mở hàng thì đắt khách lắm không bao giờ bị ế, ngày mai anh ra mở hàng cho tôi gặp may". Một hôm anh thanh niên đó gặp một cô gái, hai người nói chuyện với nhau một ...

Anh thanh niên nọ cứ sáng sáng ra chợ thì các bà bán hàng mời anh mua mở hàng vì biết anh tốt vía. Các bà thường nói với anh: "Anh mở hàng thì đắt khách lắm không bao giờ bị ế, ngày mai anh ra mở hàng cho tôi gặp may".

Một hôm anh thanh niên đó gặp một cô gái, hai người nói chuyện với nhau một lúc, anh thanh niên hỏi:

- Em đã có chồng chưa?

- Em ế!

- Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.

0