Cầu tàu 914

Cầu tàu được khởi công xây dựng năm 1873, với phác thảo dài 107m, từ mép lộ trước cổng Dinh Chúa đảo lao thẳng ra vịnh Côn Sơn. Có người còn gọi Cầu Tàu bằng danh số 871; 914; 915 để tưởng nhớ những ngườI đã chết trong lúc xây dựng Cầu Tàu. Những con số đó ít nhiều mang tính ước lệ. Dấu ấn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:13 ngày 18/06/2018

Một sự hoà quyện tuyệt vời giữa truyền thống và sự cách tân

Hà Lan luôn cố gắng tạo sự hòa hợp giữa truyền thống văn hóa và lịch sử với sự cách tân, tính hiện đại và định hướng quốc tế. Quốc gia này đã chọn biểu tượng đơn giản hoa tulip là đại diện cho nền công nghiệp xuất khẩu của mình. Ngoài ra, Hà Lan là một quốc gia không nói tiếng Anh nhưng là nước ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:13 ngày 18/06/2018

Giới thiệu về Hà Lan

Người Hà Lan thường nói “Phần còn lại của thế giới là một nơi rộng lớn” vì họ ý thức rất rõ rằng đất nước của họ nhỏ bé biết bao chỉ với 41.000 km2. Người Hà Lan luôn cởi mở với thế giới bên ngoài cả trong kinh doanh lẫn trong đời sống văn hóa xã hội. Đặc điểm này của Hà Lan phù hợp với ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:13 ngày 18/06/2018

Núi Đá - Suối Tiên

Suối Đá, Suối Tiên thực sự là điểm du lịch hấp dẫn và kỳ thú. Nhiều người đã nhật xét : nơi này đúng là một Đà Lạt thứ hai. Đến khu thắng cảnh thuận lợi, dễ dàng. Suối Đá, Suối Tiên đề bắt nguồn từ đỉnh núi Dinh cao 491m do những dòng suối nhỏ men theo các dốc núi, sườn đồi hợp thành, chảy êm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:13 ngày 18/06/2018

Giao thông và truyền thông

Giao thông Hà Lan là một đất nước nhỏ bé. Bạn không cần có xe hơi để đi lại. Phương tiện giao thông công cộng sẽ đưa bạn đến hầu như các nơi mà bạn cần đến. Mặc dù vé tàu và vé xe buýt không rẻ chút nào, nhưng làm chủ một chiếc xe hơi còn tiêu tốn nhiều tiến hơn. Đặc biệt ở các vùng phía Tây ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:12 ngày 18/06/2018

Cửa biển Lộc An

Từ Vũng Tàu, theo quốc lộ 51B đến Bà Rịa, rẽ vào lối đi Long Hải, đến thị trấn Long Hải, gặp ngã ba, đi về phía tay trái khoảng 10km gặp ngã tư Xuyên Mộc – Long Đất – Long Hải - Lộc An. Như vậy nếu tính từ Vũng Tàu đến cửa biển Lộc An, du khách phảI đi 50km đường bộ. Đường tốt cảnh hai bên đường ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:12 ngày 18/06/2018

Cầu Ma Thiên Lãnh - Bãi Ông Đụng

Từ trung tâm thị trấn Côn Đảo nếu đi bằng xe về phía tây, qua khu vườn quốc gia khoảng 3km tới một con đường nhỏ, cây cối hai bên mọc um tùm, leo hết con dốc thì tới di tích cầu Ma Thiên Lãnh, một cây cầu do người Pháp bắt các tù nhân xây dựng trên núi cao để vượt sang phía bên kia núi ( hiện ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:12 ngày 18/06/2018

Địa đạo Long Phước

Di tích nhà tròn nằm ngay trung tâm thị xã Bà Rịa, có hình dáng khá đặc biệt, được xây dựng từ thờI Pháp. Kiến trúc chính là một tháp nước hình tròn có mái che, có chân đỡ tháp nước, phía dướI là nhà làm việc tạo thành một chân đế. Tháp cao 20 mét, có 8 trụ đỡ. Tại đây, ngày 25 tháng 8 năm 1945 ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:12 ngày 18/06/2018

Làng dân tộc Châu Ro

Người Châu Ro gắn bó với đất Bà Rịa – Vũng Tàu đã từ lâu, hiện có khoảng gần 9.000 người, chiếm phần lớn số cư dân thuộc 17 dân tộc ít người của tỉnh. Họ sống trong các cụm dân cư ở Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc), Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã (huyện Châu Đức), Châu Pha (huyện Tân Thành). Du khách đến ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:12 ngày 18/06/2018

Bảo tàng Côn Đảo

Bảo tàng Côn Đảo nằm đối diện với Di tích lịch sử Cầu Tàu 914. Trước ngày giải phóng nhà Bảo tàng chích là nhà chúa đảo, được xây dựng trên một khu đất rộng khoảng hai héc ta.Trước kia, đây là nơi làm việc của 53 đời chúa đảo, khét tiếng tàn ác, nơi tập trung cao nhất quyền lực trên đảo, cả về hành ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:12 ngày 18/06/2018

Thác Xuân Sơn (Sông Ray)

Thác Sông Ray còn có tên gọi là thác Xuân Sơn và nay còn có tên là thác Hòa Bình nằm trên địa phận huyện Châu Đức nhưng tiếp giáp với huyện Xuyên Mộc do đó có thể đi từ hai lối để đến với thác Xuân Sơn. Nếu theo đường từ Vũng Tàu qua Bà Rịa đi Long Khánh đến Ngãi Giao khi gặp Ngã tư đường Đẹp ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:12 ngày 18/06/2018

Núi Lớn - Bạch Dinh

Bạch Dinh được Pháp xây dựng từ năm 1898 đến năm 1916, dùng làm nơi nghỉ mát cho Toàn quyền Pháp Paul Doumer và được đặt tên là Villa Blanche theo tên cô con gái yêu của ông ta. Chưa ở đây ngày nào Paul Doumer đã vội vã trở về Pháp tranh cử tổng thống. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:12 ngày 18/06/2018

Dinh Cô

Dinh cô là di tích xây dựng trên sườn núi Thùy Vân, hướng ra biển. Đây là trung tâm văn hóa tín ngưỡng của nhân dân Long Hải nói riêng và ngư dân Miền Nam nói chung. Dinh cô là nơi thờ một cô gái, theo tương truyền bị tử nạn trong một trận bão, thường linh hiển báo ứng cho những người dân những ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:12 ngày 18/06/2018

Đồn điền Cao Su

Cây cao su có tên gốc gọi là cây Hê vê (Hévéa), mọc dọc theo sông A-ma-zôn ở Nam Mỹ, cách đây gần 10 thế kỷ, thổ dân Mainas sống ở đây đã biết lấy nhựa của cây này dùng để tẩm vào quần áo chống ẩm ướt, và tạo ra những quả bóng vui chơi trong dịp hội hè. Họ gọi chất nhựa này là Caouchouk, theo Thổ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:12 ngày 18/06/2018

Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương là một nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Khách du lịch tớI đây thường nói với nhau : Dân số trên đảo chỉ có khoảng trên 2.000 người, nhưng trên đảo có tới 20.000 ngôi mộ, một tỷ lệ cao mà trong cả nước không đâu có. Nghĩa trang Hàng Dương rộng lớn, nằm ngay dưới chân núi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:12 ngày 18/06/2018

Khi bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu được thành lập vào năm 1984, thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một khu rừng tự nhiên ven biển duy nhất còn lạI ở Miền Đông Nam Bộ có giá trị về nhiều mặt. Trong khu bảo tồn có nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:12 ngày 18/06/2018

Miếu Bà Phi Yến - Đền An Hải

Ở gần Họng Đầm, đối diện với Hòn Bà, có ngôi Miếu Bà dựng lên để ghi công người phụ nữ can đảm dám can chúa Nguyễn Ánh đừng “cõng rắn cắn gà nhà”. Sau khi Phi Yến chết, ngôi Đền thờ Bà được dựng lên tại làng An Hải, gần thị trấn Côn Đảo. Việc xây ngôi Đền thờ Bà tại An Hải có một lý do ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:12 ngày 18/06/2018

Khánh Hoà

. Tháp Pô Nagar (còn gọi là Tháp Bà) Địa điểm: thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Niên đại: thế kỷ IX-XII Hiện còn 1 ngôi tháp chính thờ thần Pô Inư Nagar, là thần Mẹ xứ sở và 3 ngôi tháp phụ chung quanh. Phía trước tháp chính còn có các hàng cột, có thể là dấu tích của một kiến trúc có ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:12 ngày 18/06/2018

Rừng Sác

Danh từ Sác tương đương với từ Palétuvier của Pháp để chỉ một nhóm loại cây chỉ mọc được ở những bờ biển đất mới bồi còn quá thấp, nước mặn, nên rừng bị ngập nước quanh năm. Gọi là rừng Trầm Thủy. Loài Sác tuy công dụng ít, cũng như loại cây Mắm không dùng được vào việc gì, nhưng lại quan trọng vô ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:12 ngày 18/06/2018

Chùa cổ Long Bàn

Chùa cổ Long Bàn nằm ở thôn Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là một trong những ngôi chùa được xếp hạng di tích và cũng là một trong số những ngôi chùa cổ nhất của Bà Rịa – Vũng Tàu. Long Bàn có nghĩa là Thịnh vượng vững bền như đá. Chùa được xây dựng vào ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:12 ngày 18/06/2018