Truyện cười: Thế mới là phụ nữ!

Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng. - Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi. - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài. *** ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:18 ngày 18/06/2018

ĐỖ MINH LUÂN

Quê huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sống vào cuối đời Tự Đức. Các quan ở Hà Nội mỗi lần bị bệnh đều phải mời ông chữa giúp. Ông soạn bộ ‘Y Lí Toàn Khoa’ gồm hai phần: Phần thứ nhất nói về Âm dương, ngũ hành, ngũ vận lục khí, vinh vệ, lục phủ ngũ tạng, mỗi thứ có một bài phú bằng tiếng Nôm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vợ yêu

Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm? - Họ sẽ bàn tán không ngớt. - Chắc vì em đẹp. - Điều đó thì anh không chắc lắm, em yêu ạ. Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền! *** Nghe nàng nói, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tác dụng của Yoga

Thầy giáo Yoga hỏi vợ một học viên nghiện rượu về tác dụng của khóa học. - Yoga có hiệu quả trong việc chữa trị tật nghiện rượu của chồng chị không vậy? - Vâng, hiệu quả kỳ lạ lắm thầy ạ. Giờ anh ấy có thể uống cả chai rượu bằng cách kẹp vào ngón chân và đưa vòng qua đầu.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chọn nghề cho con

Như tất cả các bậc cha mẹ khác, anh chị Tư cũng ngày đêm khắc khoải lo cho tương lai của con, nên chọn ngành nghề gì cho nó, mặc dù thằng Tèo chỉ đang học lớp 1. Anh Tư cả quyết : - Dĩ nhiên là làm bác sĩ. Thời nào bác sĩ cũng được trọng vọng nhất. Tại Việt Nam làm bác sĩ càng đặc biệt hơn. Bệnh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

ĐỔNG PHỤNG

Đổng Phụng, tự Quân Di, người Hầu Quan (nay là Phúc Kiến, Mân Hầu), là y học gia trứ danh đời Tam Quốc, cùng hàng với Trương Trọng Cảnh và Hoa Đà (Nguyên Hóa), được mọi người gọi là ‘Kiến An Tam Thần Y’. Đổng Phụng hành nghề y lâu năm ở vùng Giang Tây, Quảng Đông, y thuật tinh thâm, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ăn thịt sinh viên

Một thổ dân bộ lạc ăn thịt người đang lôi ai đó về. Bạn anh ta trông thấy, hỏi: "Cậu kiếm được ai về thế này?" - À, một sinh viên. - Cái gì? Lại một sinh viên à? Thôi, bỏ hắn đi! - Tại sao? - Hôm qua, tớ cũng bắt được một sinh viên. Thế mà khi đem nấu, nước chưa kịp sôi hắn đã ăn hết cả ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cái ghế

Một giáo sư triết học lập di ra một bài thi cho sinh viên. Cả lớp đã sẵn sàng chuẩn bị, giáo sư nhấc ghế của mình lên, đặt nó lên bàn và viết lên bảng: "Sử dụng tất cả những gì chúng ta đã học, bạn hãy chứng minh cái ghế này không tồn tại". Các sinh viên cắm đầu cắm cổ viết. Có những sinh viên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tình bên "lô cốt"...

Xe nàng dừng cạnh xe tôi Cách nhau "lô cốt" nằm phơi giữa đường! Bực mình, lặng lẽ, cô đơn Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi! Giá đừng "lô cốt" thì thôi Thế nào tôi cũng ghé môi hôn nàng Tôi ao ước rất nhẹ nhàng Đào nơi khác chớ lấp sang chỗ này! Ai đi qua, hãy dừng đây Cho ta hỏi nhỏ câu này ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Phét lác

Một phụ nữ tính hay khoe khoang nói chuyện với bạn: "Tớ vừa mua chiếc điện thoại di động đời mới nhất...". - Và nó thực sự hoàn hảo! - Như thế nào? - Sáng nay, tớ dùng nó để gọi cho bạn trai tớ ở New York. Vừa nói được vài câu, anh ấy đã hỏi: "Này, nước hoa em dùng là loại nào mà quyến rũ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:18 ngày 18/06/2018

ĐÀO HOẰNG CẢNH (457 – 536)

Đào Hoằng Cảnh, tự Thông Minh, hiu Hoa Dương Ẩn Cư, người Đơn Dương, Mạt Lăng (nay là Giang Tô, Nam Kinh). Ông là nhà y dược học trứ danh của thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc, người thứ nhất chỉnh lý hệ thống bản thảo học của y học sử Trung Quốc. Thông minh hiếu học từ nhỏ, lên 4 lên 5, đã bắt ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thiên thần oshin

Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ: "Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ?" - Đúng, con ạ. - Sao chiều qua con thấy bố gọi cô oshin nhà mình là thiên thần nhưng cô ấy có biết bay đâu? - Vậy à, thế thì mẹ hứa sáng nay cô ấy sẽ bay!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Búp bê kiểu Mỹ

Một người Mỹ đến cửa hàng đồ chơi và hỏi nhân viên bán hàng: Búp bê Barbie kia giá bao nhiêu? - Barbie nào thưa ông? Chúng tôi có Barbie tập thể dục giá 9,95 USD, Barbie khiêu vũ 9,95 USD, Barbie đi tắm biển 9,95 USD và Barbie vừa ly dị giá 295 USD... - Vì sao Barbie vừa ly dị lại đắt thế? - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Khí hậu thất thường

Một người Anh và một người Mỹ tranh luận với nhau về vấn đề khí hậu. Người Anh nói: - Ở Anh buổi sáng mặc áo thể thao đi ra ngoài phố và tối đến phải mặc áo khoác dày là chuyện thường. Người Mỹ nói: - Thế thì thấm vào đâu. Tôi còn nhớ có hai người bạn của tôi tranh cãi nhau trên đường khi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thì thầm

Đang giờ lễ trong nhà thờ, bé trai ngồi bên cạnh mẹ nó bỗng nói lớn: - Mẹ ơi con muốn... tè. Bà mẹ kéo con ra ngoài cho nó giải quyết rồi dặn: - Lần sau con không được nói "tè" trong nhà thờ như vậy. Khi nào muốn, con nói "con muốn thì thầm" nhé. Chúa Nhật sau, cậu bé đi lễ với ông bố. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:18 ngày 18/06/2018

VƯƠNG SĨ HÙNG (1808 – 1868)

ương Sĩ Hùng, tự Mạnh Anh, khi nhỏ tự Tiên Long, về già hiệu Phàn Ân, lại hiệu Tiềm Trai, tự xưng là Bán Si sơn nhân, người Chiết Giang, Hải Ninh, là Diêm quan đời Thanh Niên hiệu Càn Long (1736 -1795), vì không chịu nổi tiếng sóng biển vỗ ghềnh, tằng tổ (ông cố) của ông dắt cả nhà dời về ở Tiền ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Ngây thơ con trẻ

Cậu con trai cứ đi vòng tròn quanh mẹ và ngắm nghía từ mọi phía. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: - Con làm sao mà cứ nhìn mẹ chăm chú vậy? - Con chỉ muốn xem lời bố nói có đúng không thôi. Bố thường bảo với cô giúp việc là: “Chúng ta phải hết sức kín đáo vì vợ tôi có mắt ở sau gáy đấy!”. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết

Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ: - Cô giáo con xinh lắm ạ. - Thế cô dạy con những gì? - Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chỉ cần thêm quần áo

Một cô gái gọi điện cho ông họa sĩ: A lô! Bức họa toàn thân của em ông đã vẽ đến đâu rồi? - Đã hoàn chỉnh từ đầu đến chân, không sót một chi tiết. - Liệu có làm lại được không? Em có ý định thay một bộ đẹp hơn so với hôm trước. - Đơn giản! Hãy gửi chúng đến đây vì tôi đã vẽ bức này lúc em... ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:18 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chuyện vui bóng đá

Sau trận đấu, một cổ động viên tìm đến gặp trọng tài: "Ông có thể cho tôi hỏi một lúc được không?" - Được thôi, nhưng tôi chỉ có 3 phút dành cho anh thôi đấy. Cổ động viên gật đầu: - Vậy trong 3 phút ấy ông có thể kể xem ông hiểu gì về bóng đá? *** Một huấn luyện viên bóng đá vừa theo dõi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:17 ngày 18/06/2018