Truyện cười: Đi học

Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ: - Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó! - Sao thế con yêu? - mẹ âu yếm hỏi bé. - Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.

Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ:

- Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!

- Sao thế con yêu? - mẹ âu yếm hỏi bé.

- Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.
 
 
0