Truyện cười: Ăn Ở Ra Làm Sao

Một cô ả kén chồng, cùng lúc có hai nơi đến hỏi, một anh ở xóm trên, nhà giàu nhưng lại lùn tịt, mặt mày xấu xí, một anh ở xóm dưới nhà nghèo nhưng lại được cái đẹp mã. Thấy cô còn lưỡng lự, bà mẹ mới nói: - Lớn tuổi rồi phải lấy chồng đi thôi, mày cứ chần chừ vậy e lỡ hội hết đấy. Căn bản ở con, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:17 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Vắt Cổ Chày Ra Nước

Chủ nhà sai đầy tớ về quê ngoại lo công chuyện, người đầy tớ xin chủ mấy đồng tiền để uống nước dọc đường. Ngẫm nghĩ một lúc chủ nói: - Thằng này đến là ngớ ngẩn, hai bên đường đi thiếu gì là ruộng ao, có khát thì xuống ruộng mà uống tha hồ, vào quán xá làm quái gì cho phiền phức tiền nong. Đầy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:17 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Đặt Lờ Trên Cây

Có một anh chàng khờ nghèo khổ, không biết tính toán làm ăn. Một hôm than thở nhỏ to với vợ: - Tui vụng về quá, làm khổ mình nhiều, là đ àn ông sức vóc có thừa, ngặt một nỗi không có nghề ngỗng gì để làm thêm. Nghe chồng nói vậy chị vợ cũng mát lòng nói: - Thôi để tôi chỉ cách cho mình, mình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:17 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Biết Chữ Thì Mua Làm Gì?

Một chàng mù chữ thường thấy ông bà già mang kính coi sách. Nghĩ thầm trong bụng chắc nhờ cái của quý ấy mà người ta đọc được chữ. Nhân buổi chợ anh ta đến hiệu kính để mua. Anh ta đeo kính vào cầm sách coi lui coi tới một hồi rồi lắc đầu bảo: "Kính không tốt". Chủ tiệm tìm một cái kính tốt nhất ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:17 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thông Cảm

Ông nọ đi chăn vịt, chẳng hiểu hữu ý hay vô tình để đ àn vịt sà vào ruộng lúa của ông kia. Từ xa ông kia vác cuốc chạy đến đánh đ àn vịt. Ông chăn vịt chạy lại: - Chết chết! Ông thông cảm, giống vịt nó thèm thóc! Ông chủ ruộng lúa sốt ruột: - Vịt nào lại không thèm thóc? Sao ông không hỏi nó ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:17 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chữ Nghĩa

Nhân lúc trà dư tửu hậu, mấy thầy trong bàn tiệc thi nhau kể chuyện kim cổ đông tây. Một thầy cao hứng kể: -Tương truyền ông Trạng Hiền đời Trần mới lên tám tuổi mà đã đối đáp được với sứ Tàu. Sứ Tàu đọc bài thơ thử tài người nước ta như sau: Lưỡng nhật bình đầu nhật, Tứ sơn điên đảo sơn. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thiên Sinh Tự Nhiên

Ông nhà giàu nọ có hai chàng rể. Chàng rể lớn là một nông dân thật thà, tối ngày chỉ biết cày sâu cuốc hiểm, còn anh rể nhỏ thư sinh văn hay chữ tốt, ăn nói câu gì ra câu nấy ai cũng khen. Bởi thế ông yêu quý chàng rể nhỏ mà khinh miệt chàng rể lớn. Mỗi khi nhà ông có việc, hai anh rể đến thì anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Bị Xỏ

Hai anh chàng rủ nhau vào quán đánh chén, một anh nhìn đĩa thịt hỏi: - Thịt này là thịt giống gì? Một anh hay chữ liền nói: - Rõ thật "thực bất tri kỷ vị". Anh thứ ba nghe vậy ghé vào tai anh thứ nhất bảo: - Nó nói xỏ anh đấy! Anh thứ nhất tưởng thật chỉ tay vào mặt anh hay chữ bảo: - À, à, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tướng Công Tốt Bụng

Anh học trò nọ vì nghèo quá phải đi theo cánh thợ mộc làm nhà cho tướng công phụ việc kiếm tiền. Chủ thợ sai anh đến nhà tướng công nhận gạo về nấu cơm. Thấy anh chàng mặt khôi ngô tuấn tú, ăn mặc lại rách rưới, tướng công hỏi: - Cũng đi làm thợ như người ta, sao áo quần rách quá vậy? Anh học trò ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Dốt Hay Nói Chữ

Thầy đồ hay chữ, rủi phải bà vợ hư quá nên buộc phải dùng roi để dạy. Lúc đánh vợ ông nói: - Sự bất đắc dĩ mới đánh mình, chứ tôi cũng hiểu rằng: "Giáo đa thành oán". Có anh dốt nghe được cũng về bắt chước đánh vợ, vừa đánh vừa nói: - Sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chứ mày cũng biết, gáo tra ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Quan Sợ Ai

Ông quan nọ hống hách hay đánh người, cứ tưởng như không ai to hơn mình. Một hôm trời mưa, rỗi việc, quan bắt chuyện với anh lính hầu cho qua thời gian. Anh lính hầu xuống giọng thưa: - Bẩm! Từ khi ra làm việc, quan có sợ ai không? Quan vuốt râu nói: - Ta làm quan sợ đấng minh quân mà thôi! - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tôi Không Có Nói

Có anh chàng mở mồm, mở miệng là cứ phát ra những điều gở. Một hôm đi ăn tân gia, vừa đến nơi, anh ta đã đấm cửa thùng thùng hỏi: - Trong nhà chết cả hay sao mà không ai ra mở cửa đón khách? Chủ nhà vội vàng ra mở cửa, trách: - Tôi xây nhà gần năm sáu chục cây vàng, chưa kịp ăn mừng, sao anh nói ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Cho Nó Một Chút

Có một anh học trò nghèo mà thông minh, thuê một căn phòng ở trọ trong phố. Đối diện nhà anh là nhà một bà cụ quay tơ, có cô con út nết na thùy mị, chăm chỉ việc nhà cửa bếp núc. Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có bà ở đây, tụi bay đừng hòng lúng phúng với con Út. Một ngày kia, lúc cụ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Làm Thơ Chia Gà

Đêm 30 tết gia đình bác Tám thật là xôm tụ, ngoài cặp bánh tét, hai quả dưa to còn có một con gà trống thiến béo ngậy đặt trang trọng trên bàn thờ. Nhà bác Tám có bốn người: Vợ chồng bác, chị con dâu và cậu con Út mới có ...10 tuổi. Để tạo bầu không khí vui tươi đầu năm, bác Tám có dự định sau khi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Chết Ngàn Năm

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm anh ta đến nhà một ông quan nọ mở miệng xu nịnh: - Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm. Vậy nay đến báo tin cho ngài mừng. Ông quan nghe xong, nét mặt tỏ ra buồn rầu, nói: - Sách dạy thấy sống là chết. Con người ta thức là dương, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tưởng Là Không Phải

Có anh chàng ở dơ, lại hay mắc cỡ. Một hôm sờ lên cổ áo, bắt được con rận, sợ người ta cười nên vội vàng vứt xuống đất nói to lên: - Tưởng là con rận hóa ra không phải. Có người đứng bên cúi xuống tìm bắt con con rận mà chàng ở dơ vừa quăng xuống kiền nói: - Tưởng là không phải, hóa ra là con ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Thế Thì Không Mất

Cô chủ và người ở đi đò, người ở lén ăn trầu, vụng tay làm rơi ống vôi xuống sông. Sợ chủ mắng nó mới lập mưu nói: - Thưa cô, cái gì mình biết nó ở đâu thì có cho là mất không ạ? Cô chủ vô tình trả lời: - Sao lại hỏi lẩn thẩn thế! Đã biết nó ở đâu rồi lại còn gọi là mất thế nào được! Người ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Mắc Quá

Cha con anh hà tiện cùng nhau đi chợ. Họ dạo khắp hàng này sang hàng khác từ sáng đến trưa mà chẳng mua được gì. Hai cha con quay trở về nhà, đi qua một chuyến đò ngang, họ sợ tốn tiền nên cởi quần áo lội qua sông, chứ không chịu lên đò. Người con khỏe đeo túi tiền lội trước, người cha lội sau. Khi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Tri Kỷ

Một ông thơ võ tính thích thơ nôm. Ở cạnh nhà ông có một anh mồm mép lanh lẹ, chỉ khéo tán ăn. Mỗi khi làm được bài thơ nào, ông quan võ thường mời anh ta sang để đọc cho nghe. Một hôm quan mách: - Tôi vừa mới làm xong cái chuồng chim sau vườn, đã làm được một bài thơ tứ tuyệt vịnh, tôi đọc cho ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:16 ngày 18/06/2018

Truyện cười: Nói Chuyện Thiên Văn

Hai ông thông thái rởm ngồi nói chuyện thiên văn. Ông thì bảo, trời cách ta mấy chục vạn dặm, ông thì bảo trời cách ta một vạn dặm là cùng. Không biết phân phải trái thế nào, có người đứng kế bên nghe được mới xen vào: - Hai ông nói sai cả, làm gì xa đến vậy! Từ đây lên trời chỉ chừng bốn trăm dặm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:16 ngày 18/06/2018